Vụ truy sát cả nhà ở Phú Thọ: Rùng mình lời kể của nạn nhân

Liên quan đến vụ truy sát chấn động tại Phú Thọ, 3 nạn nhân bị đánh trọng thương đã qua cơn nguy kịch và kể lại vụ việc khiến nhiều người rùng mình.

Tin tức trên báo Người lao động, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) sáng ngày 10/6 cho biết các nạn nhân bị thương trong vụ bị nhóm côn đồ truy sát đến cùng mặc người nhà van xin tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, vào chiều ngày 7/6 vừa qua đều đã qua cơn nguy kịch.

3 người trong ngôi nhà số 278 bị truy sát trọng thương là Chu Thanh Sơn (22 tuổi, Vệ Thanh, Thanh Vinh, Phú Thọ) bị đánh chấn thương sọ não. Trần Tuấn Dũng (22 tuổi, Hạ Thạch, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) bị chém gần đứt lìa cánh tay. Cao Văn Tuấn (20 tuổi, Phú Hà, Phong Châu, Phú Thọ thì bị chém rách và dập toàn bộ phần mặt.

Bệnh nhân Chu Thanh Sơn, bị chấn thương sọ não cho hay, không hiểu sao lại bị truy sát - Ảnh: D.Thu/Người lao động.

Bệnh nhân Trần Tuấn Dũng nằm ở khoa Chấn thương chỉnh hình I vừa được phẫu thuật cánh tay bị thương do vết chém sâu vào bắp tay kể lại khoảng 16h chiều 7/6, khi anh Chu Thanh Sơn và một số người bạn đang ngồi chơi ở nhà người bạn thì thấy một nhóm khoảng vài chục người, trong đó đa số là thanh niên, cầm dao, kiếm, tuýp sắt… ập tới. Sau vài câu qua lại, đám người này liền xông vào đánh.

“Vì không nghĩ bị đánh và không rõ chuyện gì nên bọn em không kịp tránh. Lúc bị đánh vào đầu, em giơ tay đỡ nên bị chém sâu vào cánh tay. Ít phút sau, công an có mặt, bọn em được vào BV thị xã băng bó xong chuyển xuống BV Việt Đức” - bệnh nhân Dũng kể.

Theo bệnh nhân Dũng, tại thời điểm bị nhóm người lạ mặt truy sát, trong nhà có khoảng 20 người. Tuy nhiên, nhóm này chỉ đánh chém 3 người là Dũng và 2 người bạn khác là Chu Thanh Sơn và Cao Văn Tuấn. “Trong nhóm người lạ mặt này, em biết tên một số người nhưng cũng chưa từng xảy ra mẫu thuẫn gì trước đó với những người này” - Dũng cho hay.

Tại phòng bệnh, anh Chu Thanh Sơn vẫn rất đau đớn với những vết thương, không nói được nhiều, chỉ bảo không hiểu sao lại bị truy sát. Bác sĩ xác định Sơn bị chấn thương sọ não.

Bà Hằng, chủ căn nhà số 278 trên phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ (thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) vẫn chưa hết hoảng hốt sau vụ truy sát kinh hoàng tại nhà mình hôm 7/6. Người thân luôn túc trực để động viên tinh thần bà. báo Vnexpress thông tin.

Bà Hằng cho hay, chiều 7/6 về tới nhà, bà ngạc nhiên thấy hàng chục thanh niên xăm trổ đang tụ tập trước cửa nhà mình, trong đó có Nguyễn Thùy (39 tuổi, hàng xóm). Bà hỏi có chuyện gì xảy ra, anh này bảo "không có gì", tuy nhiên một lúc sau có chiếc ôtô bán tải màu cam đỗ ở gần, nhóm thanh niên ra xe lấy dao, kiếm, tuýp sắt cầm quay lại nhà bà.

Bà bảo vẫ rùng mình khi nhớ lại câu mệnh lệnh Thùy: “Chém chết nó đi”, cả nhóm côn đồ xông vào chỗ Nhật (con trai) bà đang ngồi cùng các bạn trước sân truy sát. Mẹ chồng bà Hằng là cụ Nguyễn Thị Đá (83 tuổi) van xin dừng tay nhưng bị chúng xô ngã, giẫm lên người. Cuộc loạn đả diễn trong cơn mưa gạch, đá, gậy, dao, kiếm...

“Không chỉ chém con cháu tôi đằng trước, nhiều thanh niên đi ra cả phía sau bao vây căn nhà. Trước tình thế nguy cấp, tôi quỳ xuống chân hỏi Thùy vì sao lại cho người chém giết thì anh ta trả lời: Không có mâu thuẫn gì với con chị cả, có gì sau này sẽ xin lỗi”, bà Hằng kể lại.

Sau khi chém nhiều người, đám đông truy đuổi một số người khác rồi đập đá cửa kính và đồ đạc của gia đình. Trong nhóm thanh niên hùng hổ này, bà Hằng nhận ra vài người quen vì cùng phố và ở trong thị xã Phú Thọ này. Khi các nạn nhân được kéo vào trong nhà, cụ Đá ngất xỉu được con cháu cõng vào trong, đóng cửa lánh nạn, nhóm côn đồ vẫn đứng ngoài chửi bới, ném gạch, dao, tuýp sắt vào.

"Vụ chém người kinh hoàng này, tôi tưởng đâu chỉ có trong phim ảnh", bà nói và cho hay cuộc truy sát xảy ra khoảng 40 phút đến khi Công an thị xã Phú Thọ có mặt.

Trong chiều 9/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng; ra lệnh bắt hai nghi can đầu tiên là Lê Xuân Thao (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Tuyến (38 tuổi, trú tại tổ 28, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ).

Cơ quan chức năng xác định, vụ truy sát xuất phát từ mâu thuẫn của Nguyễn Tuấn Linh (22 tuổi, bạn của con trai bà Hằng) với Nguyễn Ngọc Thu (28 tuổi). Thu nói chuyện xích mích lại cho Thùy, Thao… Trả thù cho bạn, Thùy đã huy động hàng chục thanh niên đi tìm Linh để trả thù. Nhà chức trách đang truy tìm người liên quan, tiếp tục xác định vai trò chủ mưu của Thùy.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-truy-sat-ca-nha-o-phu-tho-rung-minh-loi-ke-cua-nan-nhan-d72055.html