Vụ vỡ kênh thoát lũ hồ chứa Đường Đệ tại Khánh Hòa: 'Bom nước' trên đầu dân đã từng rò rỉ

Người dân sống dưới hồ chứa nước Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), đặc biệt là các hộ dân có nhà bị nước lũ và đất đá do vỡ kênh thoát lũ của hồ này đè lấp, đã đặt ra nhiều "hoài nghi" về chất lượng xây dựng công trình này.

Các mảng bê tông vỡ ra từ tuyến kênh thoát lũ này độ dày khá "khiêm tốn" và sơ sài. Ảnh: Nhiệt Băng

"Nhờ trời mà sống sót"

Tại hiện trường sau vụ vỡ kênh thoát lũ hồ chứa nước Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) xảy ra vào khuya 12.12 là đống đất, đá nằm ngổn ngang khắp nơi. Khoảng 800m3 đất, đá (nhiều tảng lớn) đã đổ xuống đè lấp 4 nhà dân và nhà kho Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

Hàng trăm khối đất đá đổ xuống đè lấp nhà dân sau khi kênh thoát lũ hồ chứa nước Đường Đệ bị vỡ. Ảnh: Nhiệt Băng

Thiệt hại về tài sản của người dân là chưa đo đếm hết, tổn thất về tinh thần cũng khó bù đắp được. Đến giờ, ai nấy vẫn chưa hết thất thần, hoảng sợ. Ai cũng không tin mình còn sống khi trong vòng 5 phút sau khi kênh dẫn nước bị vỡ, người trôi (may mắn thoát chết), đồ đạc trong trong nhà được "thay thế" bằng cách tảng đá lớn.

Đoạn kênh nước hồ Đường Đệ bị vỡ theo báo cáo về tình hình mưa lũ ngày 14.12 của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Khánh Hòa là dài 20m, sâu 5m.

Hiện trường vỡ kênh thoát lũ hồ chứa nước Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng

Đáng chú ý, sau sự cố, các hộ dân hứng chịu thiệt hại hết sức bức xúc khi nhìn thấy các mảng bê tông vỡ ra từ tuyến kênh thoát lũ này rất mỏng (chừng 10cm) và rất ít sắt thép. Cọng thép kết cấu bên trong các mảng bê tông cũng rất nhỏ và thưa. Anh Nguyễn Văn Hưng (người dân có nhà bị hàng khối đất đá đổ sập vào nhà) cho rằng, hồ chứa nước này không kiên cố, có vấn đề.

Chị Phạm Thị Ánh (53 tuổi, lô 2, ô 2, đường Ngô Văn Sở, phường Vĩnh Hòa) bức xúc: "Tôi bị giải tỏa, di dời đến đây sống ngay bên "miệng" hồ nước. Hệ thống hồ đập này không an toàn. Nước lũ từ tuyến kênh vỡ đã cuốn trôi 3 người trong gia đình trong đêm tối. Nhờ trời mà sống sót. Giờ gia đình tôi trắng tay, phải thuê nhà ở, ăn uống cũng nhờ bà con xóm giềng. Chúng tôi không dám ở đây nữa. Vài năm sau, nếu kênh lại vỡ nữa, rồi chết chóc xảy ra, ai chịu trách nhiệm".

"Bom nước" trên đầu dân đã từng rò rỉ nước

Ông Trần Văn Đông - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa - cho biết, hệ thống kênh thoát lũ hồ chứa Đường Đệ do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Vừa qua, nước đã thẩm thấu qua khe kênh, chảy xuống khu dân cư rồi. Theo ông Đông, bây giờ người dân sống dưới kênh nước này rất hoang mang. Chỉ cần mây đen kéo đến là người ta sợ rồi, không dám ở đó nữa và đề nghị di dời họ đi nơi khác.

“Không có người chết vào đêm vỡ kênh là quá may mắn. Tôi kiến nghị cấp trên nếu xây dựng lại kênh thoát lũ này cần phải xây dựng cho kiến cố, phải đúc bê tông và có đúc thành bảo vệ, còn làm kiểu đó thì không năm nay thì năm sau nó tiếp tục vỡ nữa” - ông Đông lo lắng.

Chị Phạm Thị Ánh thất thần cho biết: "Tôi không dám ở bên "miệng" hồ nước này nữa". Ảnh: Nhiệt Băng

Trao đổi với PV Lao Động, ông Tào Anh Tuấn - Phó GĐ Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa - nói rằng: "Thực hư phản ánh về chất lượng công trình kênh thoát lũ như thế nào tôi đâu trả lời ngay được. Việc này phải chờ các cơ quan chức năng kiểm tranh và sẽ có đánh giá sau".

Ông Tuấn cho rằng, độ dốc giữa kênh thoát lũ và khu dân cư lớn. Nước ở trên đổ xuống, kênh dẫn nước qua ở trên chắn ngang nên áp lực nước lớn dẫn đến không chịu được, vỡ kênh.

Tiêu Phong

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-vo-kenh-thoat-lu-ho-chua-duong-de-tai-khanh-hoa-bom-nuoc-tren-dau-dan-da-tung-ro-ri-620832.bld