Vụ xe Camry gây tai nạn: Tang thương, đau đớn cho người ở lại

Sau vụ tai nạn kinh hoàng, nỗi đau chồng chất với người ở lại khi họ phải trải qua sự mất mát quá lớn.

Vụ tai nạn kinh hoàng do xe Camry gây ra khiến 3 nạn nhân tử vong tại phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Xót thương cho số phận của các nạn nhân bao nhiêu thì dư luận lên án sự tắc trách, thiếu cẩn thận của tài xế bấy nhiêu. Trong tích tắc, những nạn nhân xấu số, vô tội đã mất đi tính mạng của bản thân.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở Tổ 7 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm).

Gia đình đau đớn

Khi xảy ra sự việc, ông Trần Việt Tiến (Bồ Đề, Long Biên) đang chở cháu Hân đi học. Cháu Hân cũng tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị Khánh Ly (25 tuổi) không giấu được nỗi đau, khóc nức nở. Nhận được tin báo của nhà trường, chị Ly cùng mẹ chồng vội đi xe tới hiện trường.

Chị Ly đau đớn khi nhận hung tin (Ảnh: Zing)

Chị Ly òa khóc kể, cách đây 2 năm, chồng kiệt sức trên cánh tay của chị. Cho nên chị không đủ can đảm để gặp con gái và bố chồng phút cuối. Khi đến hiện trường nhìn xe máy và dép văng xa, chị linh cảm được điều chẳng lành. Chị Ly nhận hung tin, bố chồng và con gái được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khi xảy ra sự việc, ông Tiến chở cháu Gia Hân đi học. Trước đó, ông đã chở đứa cháu ngoại đến trường. Tiếng khóc xé lòng của mẹ chồng và chị Ly khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Còn tại nhà bà Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi, phố Ái Mộ) - nạn nhân đi bộ trong vụ tai nạn, không khí tang thương, tiếng kèn trống réo rắt khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Ông Dũng (chồng bà Trúc) cúi gập người nhận vòng hoa trước linh cữu vợ.

Ông Dũng chia sẻ, vợ ông làm giúp việc cho một gia đình nên sáng nào cũng đi mua đồ ăn về rồi đi bộ đến cuối đường, trưa thường về ăn cơm với chồng con. Ông xót xa khi người vợ chịu nhiều vất vả với gia đình ra đi trong đau đớn.

Tài xế khai gì?

Thượng tá Nguyễn Viết Chức (Phó Trưởng Công an Quận Long Biên) cho biết, tài xế lái chiếc xe Toyota Camry BKS 29A-866.23 đã đến cơ quan công an trình diện. Danh tính người này là Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1977, trú tại số 43, tổ 15, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội). Tài xế Vinh tự khai nhận, do đạp nhầm chân ga nên chiếc xe vọt lên dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tài xế khai nhận, sáng 29/2, có khách lái xe màu bạc đến tiệm rửa xe, cằm chìa khóa ở cổ. Sau khi rửa xe, Nguyễn Quang Vinh đánh xe đến gara gần đó kiểm tra do thấy đèn taplo nháy đỏ. Lúc lái xe, cháu Vinh ngồi trong xe. Khi đi qua phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội), Vinh lấn làn và gây tại nạn nghiêm trọng. Khi xe lấn sang làn trái, Vinh khai: "bị cuống nên đạp nhầm chân phanh sang chân ga khiến xe vọt đi".

Hình ảnh camera của một nhà dân gần hiện trường cho thấy, tài xế Vinh bước ra từ cửa phụ, phản ứng với người ghi lại hình ảnh tai nạn, hai túi khí trước bung ra, cửa ghế lái bị kẹt. Từ ghế sau, một phụ nữ cũng hoảng loạn bước ra và nhanh chóng bỏ đi.

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định, tài xế này không có bằng lái, điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu.

Tối 29/2, ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội), Trưởng Ban An toàn Giao thông Thành phố đã đến thăm hỏi động viện gia đình nạn nhân Trần Việt Tiến (64 tuổi) và Trần Gia Hân (6 tuổi).

Đồng chí Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự thương tiếc trước mất mát của gia đình bà Trần Thị Ngọc Dung (vợ ông Tiến) và chị Nguyễn Thị Thi (tên thường gọi là Ly, con dâu ông Tiến, mẹ cháu Hân).

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, công an Hà Nội phối hợp công an quận Long Biên khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn khách quan, khởi tố, xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn trước pháp luật.

Hiền Anh (Tổng hợp )

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xa-hoi/vu-xe-camry-gay-tai-nan-tang-thuong-dau-don-cho-nguoi-o-lai-20160229223751183.htm