Vừa cướp nhà băng vừa nói 'xin lỗi'

Một tên cướp ngân hàng ở Thái Lan hôm 7/9 vừa rút súng vừa nói: 'Xin lỗi, tôi đang có vấn đề về tài chính' rồi cuỗm tiền mất.

Tên cướp, khoảng 30 tuổi, chỉ mất một phút để cướp ngân hàng Bang Khlo Laem ở Bangkok, Thái Lan vào sáng 7/9, The Star đưa tin. Sau đó hắn đã trốn thoát với số tiền 270.000 baht (hơn 180 triệu đồng) bằng tiền mặt.

Hình ảnh tên cướp do camera an ninh của ngân hàng ghi lại được.

Phó tổng tư lệnh cảnh sát Surachai Kiandechakup của Thái Lan cho biết kẻ tình nghi đã tiếp cận giao dịch viên và rút ra một khẩu súng chưa xác định là loại súng gì, thật hay giả, và yêu cầu giao dịch viên đưa tiền cho hắn ta.

Ông Surachaiunói: 'Kẻ tình nghi nói với nhân viên giao dịch rằng anh ta xin lỗi và anh ta đang gặp vấn đề về tiền bạc'. Tên cướp lấy tiền, đặt vào trong túi và lặng lẽ bước ra. Người bảo vệ thậm chí đã mở cửa cho anh ta vì tưởng rằng đó chỉ là một khách hàng bình thường.

Ông Suracha phán đoán từ những gì tên cướp đã nói với nhân viên giao dịch thì hắn không phải là tội phạm chuyên nghiệp. Người bảo vệ cũng khai báo với cảnh sát rằng tên cướp trông rất quen và anh ta có thể là một trong những khách hàng của ngân hàng.

Cảnh sát đang kiểm tra camera an ninh của ngân hàng để xác định tên cướp và tạo bản phác họa chân dung của hắn ta qua mô tả của các nhân chứng.

Các nhân chứng cho biết họ cũng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên cướp, hắn mặc áo đen và quần tây. Têp cướp bước vào ngân hàng với chỉ một chiếc túi và hành động giống như khách hàng điển hình rồi sau đó đột ngột chĩa súng đòi tiền.

Hắn ta được nhìn thấy chạy trốn về phía cầu Rama IX. Có 5 nhân viên và một lao công có mặt tại ngân hàng vào thời điểm xảy ra vụ cướp, may mắn không ai bị thương.

Theo Tùng Anh/Ngoisao.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/vua-cuop-nha-bang-vua-noi-xin-loi.html