Vùng đất tan hoang sau lũ quét ở Phú Yên

Lũ dâng cao ập về gây ngập hàng nghìn nhà dân, khiến 5 người bị thương. Nước chảy xiết cũng cuốn hàng nghìn gia súc, gia cầm, làm sập nhà của người dân huyện Tuy An (Phú Yên).

Chiều 13/12, trận lũ quét dâng cao bất ngờ ập về gây ngập hơn 2.000 nhà dân cùng trạm y tế, trường học ở xã An Hiệp (huyện Tuy An).

Lũ quét gây xói lở nền móng nhà dân ở xã An Hiệp. "Nghe lũ đổ về ào ào, tôi vội chạy qua trường mầm non ôm cháu nhỏ về thì nước cuồn cuộn tràn vào nhà. Tích tắc, 5 con bò của tôi trôi theo dòng nước lũ, trong đó một con bị chết, bốn con còn lại may mắn được cứu sống", ông Trần Tám (ngụ thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp) kể.

Sân nhà dân ở xã An Hiệp bỗng chốc biến thành vực sâu do lũ quét gây ra.

Lũ quét kèm theo mưa gió lớn quăng quật làm nhiều tấm tôn nhà dân móp méo trôi dạt khắp nơi.

Từ sáng sớm đến chiều tối 14/12, vợ chồng bà Tô Thị Gái vẫn chưa thể dọn dẹp hết đống bùn đất dày đặc từ trong nhà đến ngoài sân do lũ quét gây ra.

Vật dụng ngổn ngang lẫn bùn đất trước tiệm tạp hóa. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho hay lũ quét gây thiệt hại nặng cho hơn 2.000 hộ dân ở địa phương. Cụ thể trận lũ dữ làm 5 người bị thương, cuốn trôi hàng nghìn gia súc, gia cầm, giật sập ba ngôi nhà, hư hại nhiều tài sản; tàn phá hàng trăm ha cây cối, hoa màu, sạt lở, hư hỏng nhiều công trình...Tổng thiệt hại ước tính hơn 25 tỷ đồng.

"Chỉ 3 phút, lũ ập vào nhà cao đến 3 m khiến tivi, tủ lạnh, gạo, thóc đều ngập chìm trong nước hỏng hết. Cả ngày nay, người dân trong thôn ai cũng đứ đừ phờ phạc vì dọn dẹp bùn đất nhão khắp nơi trong nhà, ngoài sân", bà Trần Thị Lành mếu máo.

Cô giáo Võ Thị Thu Sương, Hiệu trưởng trường Mầm non Mỹ Phú 2 thuật lại, khoảng 12h30 lũ trên núi tràn về ngập trên sân trường, các giáo viên gọi điện báo phụ huynh đến đón các học sinh về. Do lũ quét dâng cao tràn về nhanh quá nên 4 cô giáo cùng 15 học sinh bị kẹt lại trong trường. " Nước tràn vào ngập đến nửa trường nên 4 cô giáo ngâm mình trong nước đưa 15 cháu đu trên cửa sổ, trên nóc tủ suốt gần 2 giờ mới được ứng cứu", bà Sương kể.

Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Mỹ Phú 2 cho biết thêm do đu bám trên cửa sổ quá lâu lại thêm sợ hãi, ít nhất bốn học sinh đã rơi xuống nước lũ. Trong đó, cháu Đỗ Khánh Thương (5 tuổi) rơi chìm dưới nước may mắn được cô giáo Thái Thị Tuyết Hồng phát hiện, lặn ngụp cứu sống.

Khu vực cửa sổ, tủ đựng hồ sơ, trường Mầm non Mỹ Phú 2 - nơi các cô giáo cùng 15 học sinh bám trụ chống chọi với trận lũ dữ.

Chiều 14/12, cô giáo Thái Thị Tuyết Hồng vẫn chưa hết sợ hãi, ám ảnh cảnh tượng 4 cô giáo cùng 15 học sinh bám trên cửa sổ chống chọi với lũ quét chờ lực lượng cứu hộ đến cứu. "Tiếng la khóc của học sinh khiến các cô giáo mất bình tĩnh, lo lắng. Lúc ấy, chúng tôi không nghĩ gì cho bản thân nữa mà cứ lo học sinh của mình rơi xuống lũ chết đuối. Cố kìm nỗi sợ hãi, các cô giáo liên tục vỗ về, động viên các cháu cố gắng bám cửa sổ chờ cứu hộ", cô giáo Hồng bộc bạch.

Mái che máng trượt trường Mầm non Mỹ Phú 2 trông giống chiếc ghe thúng được lực lượng cứu hộ tận dụng để giải cứu 4 cô giáo cùng 15 học sinh mắc kẹt thoát ra vùng lũ quét nguy hiểm.

Bà Phạm Thị Luận, Phó trạm Y tế xã An Hiệp dọn dẹp bùn đất sau trận lũ quét. "Tôi đang trực ở cơ quan thì nghe nước chảy rào rào, tích tắc lũ dâng lên ngập đến nửa trạm. Thấy lũ lớn nhanh, tôi sợ quá liền mặc áo phao vào rồi cấp tốc điện thoại cầu lãnh đạo xã. Lực lượng cứu hộ đã dùng dây thừng buộc vào cơ thể rồi chia nhau kéo, dìu tôi thoát ra vùng ngập sâu nguy hiểm", bà Luận nói.

Chăn, màn, chén, bát đều ngập ngụa trong bùn đất.

Người dân lấm lem bùn đất vất vả dọn dẹp đồ đạc.

Ngay sau khi lũ rút, tỉnh Phú Yên huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về vùng lũ quét, lốc xoáy..., vùng ngập lũ thiệt hại nặng giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Yên, hai ngày qua, các địa phương đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức di dời, sơ tán 600 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu vùng lũ đến nơi an toàn. Đặc biệt, lực lượng cứu hộ đã kịp giải cứu 4 hộ dân bị ngập sâu và 316 học sinh của trường Tiểu học An Hiệp và Mầm non Mỹ Phú 2 (huyện Tuy An) thoát ra khỏi vùng lũ quét nguy hiểm về nhà an toàn.

Từ chiều 13 đến sáng 14/12, mưa to gây ngập lụt, chia cắt 17 xã, thị trấn ở các huyện Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh và Đông Hòa. Đợt mưa lũ này khiến 6 người bị thương nặng, 25 nhà sập, hỏng nặng do lũ và lốc xoáy, 1 tàu chìm, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, hàng trăm ha cây cối, hoa màu ngã đổ, đường sá, cầu cống bị sạt lở, hỏng nặng...Ước thiệt hại do đợt mưa lũ mới gây ra cho địa phương này hơn 33 tỷ đồng.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vung-dat-tan-hoang-sau-lu-quet-o-phu-yen-post705813.html