'Vượt nắng, thắng mưa, say sưa tập luyện'

Với tinh thần 'Vượt nắng, thắng mưa, say sưa tập luyện', sau hơn 1 tháng nhập ngũ, các tân binh dần vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, dồn sức huấn luyện.

Đúng 5 giờ 30 phút, tiếng kẻng báo thức vang lên, ở các phòng, đèn điện bật sáng. Như bao đồng đội khác, chiến sĩ Hà Ngọc Quý, Tiểu đội 1, Trung đội 3, Đại đội 5, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thức giấc, bắt đầu một ngày sinh hoạt, học tập, huấn luyện theo 11 chế độ trong ngày của quân đội.

Sau khi thực hiện vệ sinh cá nhân, sắp xếp nội vụ, chiến sĩ Hà Ngọc Quý cùng các đồng đội nhanh chóng ra sân đơn vị để tập thể dục, rồi di chuyển đến phòng ăn sáng. Công tác kiểm tra nội vụ cũng được cán bộ đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc để đến 7 giờ anh Quý và đồng đội bước vào chương trình huấn luyện theo kế hoạch đã được xây dựng, duyệt theo từng ngày.

Những ngày đầu vào đơn vị huấn luyện, chiến sĩ Hà Ngọc Quý không tránh khỏi bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường sinh hoạt, huấn luyện quy củ, nền nếp, nghiêm túc. Đơn cử như việc sắp xếp nội vụ, ban đầu, Hà Ngọc Quý và một số chiến sĩ thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Nỗi lo lắng nhanh chóng qua đi khi Quý được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ từng bước. Quý cũng tranh thủ thời gian nghỉ để rèn luyện thêm các thao tác cho thành thục. Chỉ sau thời gian ngắn, Hà Ngọc Quý và các đồng đội đã thực hiện đúng yêu cầu đặt ra, thêm tự tin để thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo.

Nắm được tâm tư của tân binh, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó, đã cử cán bộ “cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện” với tân binh để thuận tiện thăm hỏi, trò chuyện thân tình, nắm rõ hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng từng chiến sĩ, từ đó tăng thêm tình cảm đoàn kết, gắn bó, đồng thời động viên, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, giúp các chiến sĩ vượt qua khó khăn bước đầu, nhanh chóng hòa nhập, bắt nhịp với môi trường mới.

Hiện tại, Hà Ngọc Quý và các chiến sĩ mới nhập ngũ tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã hoàn thành nội dung huấn luyện về điều lệnh, đội ngũ, tiếp tục thực hiện các nội dung huấn luyện về kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Song song với công tác huấn luyện, các chiến sĩ trong đơn vị đã tham gia hoạt động dã ngoại, dọn vệ sinh môi trường, giúp người dân địa phương xây dựng, sửa chữa nhà ở, tu sửa đường giao thông nông thôn…

Chiến sĩ Sùng Seo Xóa, Tiểu đội 1, Trung đội 12, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung Đoàn 254 vừa đón tuổi 19 thật đặc biệt khi được cán bộ, chiến sĩ trong trung đội tổ chức sinh nhật tập thể cùng một số chiến sĩ có cùng ngày sinh trong tháng Ba. Tiệc sinh nhật có nến, có hoa, có bánh kem, có lời ca, tiếng hát và cả những lời chúc mừng nồng ấm từ chỉ huy, từ đồng đội. Đón nhận tình cảm của mọi người, anh Xóa không giấu được xúc động. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ trong những tháng ngày quân ngũ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để anh vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cơn mưa rào bất chợt ngày cuối tháng Ba khiến mặt sân thao trường huấn luyện tại Trung đoàn 254 loang loáng nước, có chỗ lầy lội. Thời tiết xấu không ngăn được cán bộ, chiến sĩ hăng say, nghiêm túc tập luyện bài bắn súng. Bước vào vị trí nằm bắn, chỉnh lại mũ, đưa tay gạt những giọt nước mưa trên mặt, chiến sĩ Sùng Seo Xóa và các đồng đội điều chỉnh lại tư thế và tập trung cao độ để ngắm bắn. Cán bộ huấn luyện di chuyển liên tục ở các vị trí, hướng dẫn, nhắc nhở và kiểm tra từng chiến sĩ sao cho thực hiện đúng thao tác theo yêu cầu. Những chiến sĩ chưa thực hiện đúng sẽ được cán bộ huấn luyện hướng dẫn lại từng động tác, đồng thời phân công một chiến sĩ đã thực hiện tốt bài huấn luyện trực tiếp đứng bên giúp đỡ trong quá trình luyện tập.

Với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm vượt khó, các chiến sĩ đã thực hiện đúng, đủ, đạt yêu cầu của bài huấn luyện trước thời gian theo kế hoạch đặt ra. Chiến sĩ Sùng Seo Xóa tâm sự: Chương trình huấn luyện về kỹ thuật có nhiều nội dung khó, đòi hỏi chiến sĩ phải chú ý lắng nghe, tập luyện nhiều lần và tuân thủ nghiêm các nội quy, quy tắc để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả. Cán bộ huấn luyện rất gương mẫu, tận tình, trách nhiệm, luôn động viên nên chiến sĩ cũng nhanh chóng tiếp thu các nội dung.

Theo kế hoạch, các chiến sĩ sẽ có thời gian huấn luyện 3 tháng. Riêng lực lượng bộ đội biên phòng, chiến sĩ có thêm 1,5 tháng huấn luyện chuyên ngành. Ngoài việc tuân thủ nghiêm chương trình huấn luyện, các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới cũng tổ chức cho chiến sĩ mới tham gia nhiều hoạt động như sinh nhật tập thể, giao lưu thể thao, tập luyện các bài dân vũ theo quy định của quân đội, sinh hoạt đoàn… tạo sự đoàn kết, không khí vui vẻ, hứng khởi sau giờ huấn luyện.

Sau khoảng 1 tháng nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đến nay, những tân binh đã không còn bỡ ngỡ, hòa nhập tốt với cuộc sống trong quân ngũ và chương trình huấn luyện. Để khơi dậy động lực, tinh thần quyết tâm của chiến sĩ, các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện đã quán triệt tới 100% cán bộ phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt thường ngày, là tấm gương để tân binh nhìn vào học tập, phấn đấu rèn luyện. Đơn vị cũng phân công cán bộ thường xuyên liên lạc qua điện thoại để thông báo tình hình của từng chiến sĩ với gia đình và tổ chức cho người nhà chiến sĩ vào đơn vị thăm thân, giúp chiến sĩ thêm an tâm, phấn khởi, phấn đấu trong rèn luyện, sinh hoạt.

Những ngày này, trên thao trường huấn luyện, các tân binh tràn đầy tự tin, hăng say huấn luyện với quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/vuot-nang-thang-mua-say-sua-tap-luyen-post382422.html