Vượt qua mặc cảm, cô gái có bộ râu dài nhất thế giới trở thành người mẫu nổi tiếng

Ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang trên những sàn diễn thời trang là những mặc cảm, sự đe dọa hay thậm chí là ý định tự tử mà Harnaam đã phải trải qua.

Harnaam Kaur, 25 tuổi ở Slough, thành phố Berkshire, miền Trung nước Anh-là người mẫu với bộ râu dài 6 inch (tương đương hơn 15cm) vừa được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu "Cô gái có bộ râu rậm rạp trẻ nhất thế giới".

Hồi tháng 3 năm 2016, cô được giới truyền thông Anh để ý và đặt biệt danh “cô gái có bộ râu rậm”. Sau đó, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Marianna Harutunian cũng đã để mắt đến cô và giờ đây, Harnaam Kaur đã cảm thấy rất tự tin khi làm người mẫu.

Harnaam Kaur trở thành người phụ nữ đầu tiên có râu biểu diễn ở London Fashion Week

Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay, đối với Harnaam Kaur không phải là chuyện dễ dàng. Cô bị mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang khiến râu tóc trên cơ thể cô mọc quá mức bình thường.

Khi Harnaam mới chỉ 11 tuổi, râu ria bắt đầu xuất hiện nhiều trên khuôn mặt sau đó nhanh chóng lan rộng ra nhiều vị trí khác như ngực và cánh tay của cô. Mắc phải chứng bệnh này, Harnaam đã trở thành nạn nhân bị hắt hủi thậm tệ ở trường học và ngoài đường phố. Thậm chí, Harnaam còn nhiều lần bị những kẻ lạ mặt trên mạng internet đe dọa sẽ giết chết cô.

Harnaam đã thường xuyên phải sử dụng dao cạo để loại bỏ hết lông trên cơ thể. Trong suốt thời kỳ tuổi teen, Harnaam đã cảm thấy xấu hổ với bộ râu của mình đến mức cô đã sử dụng sáp để tẩy 2 lần trong một tuần, ngoài ra Harnaam còn dùng các cách khác như cạo hay tẩy trắng. Nhưng việc làm đó của Harnaam không những không cải thiện được tình hình mà ngược lại càng khiến tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn, lượng râu tóc càng lúc mọc càng dày và diện tích cũng lan rộng ra.

Harnaam đã hoàn toàn mất hết sự tự tin và suốt ngày cô chỉ giam mình trong nhà. Tại những thời điểm suy sụp nhất, Harnaam bắt đầu nguyền rủa bản thân mình, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện sẽ tự tử. “Tôi đã bị bắt nạt thậm tệ. Ở trường mọi người xem tôi như một quái vật lông lá, hay thứ gì đó giống như bị đồng tính”, Harnaam cho biết thêm.

Harnaam từng có ý định tự tử vì bộ râu kỳ quặc khiến cô trông như một người đàn ông

Tuy nhiên, sau đó cô đã hoàn toàn có thể gạt nỗi mặc cảm này qua một bên khi cô chính thức được rửa tội để trở thành một tín đồ của đạo Xích (Sikh) – đây là tôn giáo nơi mà con người không cần phải cắt tỉa râu, tóc trên cơ thể mình.

“Tôi sẽ không bao giờ quay lại và tôi cũng không cắt bỏ râu tóc của mình bởi lẽ đó là cách mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi chính là tôi. Tôi cũng cảm thấy mình rất nữ tính, hấp dẫn. Tôi đã học được cách yêu bản thân mình, không có gì có thể xoay chuyển được tôi nữa”, Harnaam Kaur cho biết.

Mặc dù Harnaam thường bị mọi người nhầm lẫn là đàn ông, nhưng cô vẫn cảm thấy mình nữ tính hơn bao giờ hết thông qua việc lựa chọn những bộ trang phục gợi cảm của phụ nữ. “Tôi có thể đi ra ngoài và mua sắm tại khu vực đồ phụ nữ mà không cảm thấy e ngại. Tôi mặc váy, áo đầm, đeo đồ trang sức và tôi thích làm móng tay giống như những cô gái khác”, Harnaam tâm sự.

Thông điệp mà Harnaam muốn gửi tới những người phụ nữ khác là: "Hãy là chính mình!"

Harnaam hi vọng thông qua câu chuyện này của cô có thể giúp những người phụ nữ khác tìm lại chính mình. Cô cũng can đảm chia sẻ câu chuyện của mình thông qua một đoạn video trên Youtube, Harnaam cho biết cô sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ thêm nhiều video nữa mặc cho những lời đe dọa.

Harnaam nói: “Tôi đã nghe những kẻ lạ mặt đe dọa rằng họ sẽ thiêu sống tôi, ném gạch vào người tôi hay đại loại là những nhục hình tương tự như thế. Tuy nhiên tôi cũng luôn nhận được những lời động viên tích cực từ nhiều người phụ nữ đồng cảnh ngộ như tôi. Ngoài ra tôi còn nhận được những lời lẽ tốt đẹp từ nhiều người đàn ông trên thế giới, thậm chí trong số đó có người còn ngỏ ý muốn kết hôn với tôi.”

Harnaam luôn tự nhủ: "Tôi không thể giết chết bản thân mình chỉ vì ý kiến của người khác, vì vậy thay vì suy nghĩ tiêu cực, tôi phải tôn trọng và bảo vệ chính cơ thể mình”.

Một số hình ảnh về cô người mẫu đầy nghị lực này:

Harnaam lúc nhỏ

Harnaam từng chia sẻ: "Việc trở thành người mẫu trên sàn diễn thời trang thật tuyệt vời. Cuối cùng tôi đã có cơ hội cho mọi người thấy sự tự tin của tôi và khẳng định chuẩn mực cái đẹp của bản thân. Tôi biết rằng khán giả sẽ sốc và ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi".

Harnaam Kaur luôn tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang

Harnaam Kaur luôn tự tin với bản thân và cập nhật ảnh thường xuyên trên trang cá nhân

Mặc dù thường bị nhầm lẫn là đàn ông nhưng Harnaam nói rằng cô cảm thấy mình nữ tính hơn bao giờ hết. Cô nói: "Tôi có thể đi ra ngoài và mua sắm trang phục của phụ nữ. Tôi mặc váy, áo quần, đeo đồ trang sức và tôi cũng muốn có được bộ móng tay đẹp như mọi cô gái khác".

Cô đã biến khuyết điểm trở nên đặc biệt và ấn tượng hơn

Kaur từng nói: "Bố mẹ tôi không muốn tôi ngừng cạo râu - họ nghĩ rằng tôi không thể có một cuộc sống bình thường. Họ lo lắng tôi sẽ không thể kết hôn và tìm được việc. Nhưng tôi muốn đưa ra quyết định của riêng mình và sống cho bản thân mình chứ không phải ai khác. Tôi đã sống trong bóng tối đủ rồi”.

Minh Minh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/vuot-qua-mac-cam-co-gai-co-bo-rau-dai-nhat-the-gioi-tro-thanh-nguoi-mau-noi-tieng-82601/