Wayne Bridge làm Terry 'bẽ mặt'

Ra sân ở phút 78 do bị chấn thương nhưng cựu tuyển thủ Anh vẫn hả hê vì Man 'xanh' vượt qua đội bóng nhà giàu thành London với tỉ số bất ngờ 4-2 ngay trên sân khách. Ngoài niềm vui chung, Bridge còn phấn khích vì làm 'tình địch' Terry bị một phen xấu hổ.

Trận đấu hôm 27/2 giữa Man City và Chelsea thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ bởi vì đây là trận đối đầu giữa hai CLB giàu có và đang nằm trong top các đội bóng dẫn đầu mà còn vì sự "chạm mặt" giữa John Terry và Wayne Bridge. Hai người từng là đồng đội và bạn bè thân thiết nhưng giờ không thèm nhìn mặt nhau chỉ vì cùng có quan hệ với người đẹp Vanessa Perroncel. Mọi con mắt đều hướng về SVĐ Stamford Bridge với sự tò mò tự hỏi liệu Terry và Bridge có bắt tay nhau khi cả hai đội ra chào hay không. Trước khi trận đấu diễn ra, trung vệ đội trưởng của Chelsea phát biểu rằng anh sẽ bắt tay với người bạn cũ và anh đã làm thật, tuy nhiên, Terry bị một phen bẽ bàng vì Bridge thẳng thừng từ chối cái bắt tay mang tính chất làm lành đó. Hậu vệ Man City lạnh lùng bước qua dù tình địch giơ tay đầy thiện chí. Bỏ qua Terry, Bridge vẫn bắt tay với những cầu thủ còn lại của Chelsea. "Tôi cảm thấy thoải mái vui vẻ, đây đúng là một ngày tuyệt vời và tôi biết rằng mình đã làm đúng. Bắt tay luôn thể hiện sự tôn trọng nhưng tôi chẳng có một chút gì kính nể anh ta cả", Wayne Bridge tâm sự với bạn bè sau trận thắng rằng anh không muốn là một kẻ đạo đức giả. Sau đó, ngôi sao 29 tuổi hòa mình vào bữa tiệc ăn mừng cùng đồng đội tại hộp đêm Chinawhite. Hậu vệ Man City vẫn chưa nguôi nỗi đau bị cả bạn thân và người yêu phản bội. Một ngày sau khi từ chối bắt tay Terry, Bridge tới đón cậu con trai Jaydon tại nhà của người đẹp Vanessa. Ngoài câu chào xã giao, ông bố 29 tuổi chỉ ở trong nhà một phút và không thèm nhìn vào mặt người yêu cũ trước khi đưa bé Jaydon tới nhà bố mẹ mình chơi. Tuần trước, hậu vệ Man City từ chối khoác áo tuyển quốc gia cho dù khả năng anh được đá chính tại World Cup mùa hè tới là rất lớn vì Ashley Cole đang bị chấn thương. HLV Capello tôn trọng quyết định của học trò nhưng vẫn hy vọng Bridge sẽ nghĩ lại: "Ông ấy không thể biết được Wayne đã phải tỏ ra mạnh mẽ thế nào đâu. Cậu ấy cảm thấy mình bị chế giễu, bị đem ra làm trò cười. Tôi chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ Wayne sẽ sớm tha thứ cho cả Terry và Vanessa", nguồn tin thân thiết với cựu tuyển thủ Anh tiết lộ. Theo The Sun, khi được hỏi liệu Terry có thể trở lại với băng thủ quân hay không, HLV Capello trả lời thẳng thắn: "Một khi tôi còn dẫn dắt tuyển Anh, tôi không nghĩ rằng cậu ta lại được làm đội trưởng một lần nữa. Vấn đề giữa John Terry và Wayne Bridge khá trầm trọng. Tôi luôn muốn người đội trưởng phải có trách nhiệm với cả gia đình và fan". Hoàng Trang

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/the-thao/2010/03/3b9ce38a/