Wenger đã thất bại trong canh bạc 200 triệu bảng

Giữ Alexis Sanchez là sai lầm nghiêm trọng và Arsene Wenger thực sự là một gã ngốc với quyết định này. HLV 67 tuổi cũng nhận thức được điều đó. Vậy tại sao ông vẫn làm?

Mới đây, Arsene Wenger thừa nhận đã bỏ lỡ 70 triệu bảng vào mùa hè khi nhất quyết không bán Alexis Sanchez cho Man City. Trong trường hợp ngôi sao người Chile ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa 2017/18, họ lại phải bỏ ra khoản tiền tương tự để tìm người thay thế.

Tuy nhiên, đó là ước tính của Giáo sư. Với tình trạng lạm phát giá cả như hiện tại, Arsenal không chỉ mất 140 triệu bảng. Thomas Lemar, mục tiêu mà Wenger nhắm đến đã có giá 92 triệu bảng. Nếu cầu thủ này tiếp tục phong độ cao trong 10 tháng tới, chi phí cho anh ta hoàn toàn có khả năng vượt quá 100 triệu, nâng tổng thiệt hại lên gần 200 triệu.

Bên cạnh thảm họa tài chính, vấn đề chuyên môn cũng là một nỗi lo. Jose Sulantay, ông thầy cũ của Sanchez tại U20 Chile trước đây đã cảnh báo, ý chí chiến đấu của cầu thủ 28 tuổi đang suy giảm nghiêm trọng. Có thể thấy rõ điều này ở thất bại 0-4 của Arsenal trước Liverpool, hay 2 trận thua liên tiếp cùng tuyển Chile tại vòng loại World Cup 2018. “Cậu ấy cũng thừa cân và mệt mỏi”, Sulantay nói - một biểu hiện rõ ràng của sự chán nản.

Là một HLV kinh nghiệm có thừa, dĩ nhiên Wenger lường hết những điều này. Vậy lý do gì khiến ông vẫn chơi một canh bạc mạo hiểm, mà phần thua khá rõ ràng?

Sanchez thừa cân và mệt mỏi, cũng như  suy giảm nghiêm trọng tinh thần thi đấu.

Chúng ta biết rằng thời gian của Wenger ở Emirates không còn nhiều. 2 năm sắp tới theo bản hợp đồng đã ký vào tháng 6 là khoảng thời gian cuối cùng của ông với Arsenal. Sau 21 năm dẫn dắt Pháo thủ, Giáo sư vẫn tin tưởng về một kết thúc hoành tráng. Như tuyên bố trong ngày gia hạn, ông cam kết vô địch Premier League một lần nữa.

Theo đuổi ý tưởng này, Wenger dĩ nhiên cần một lực lượng tốt nhất trong tay. Vì 2 năm quá ngắn để xây dựng, ông cố gắng giữ nguyên đội ngũ hiện có - với niềm tin sắt đá, chỉ cần bổ sung thêm 1, 2 cầu thủ là đủ để cạnh tranh danh hiệu. Khi sở hữu Alexandre Lacazette, trên lý thuyết Arsenal có hàng công siêu mạnh, với Sanchez và Mesut Oezil yểm trợ phía sau trong hệ thống 3-4-2-1 hoạt động cực ổn cuối mùa trước.

Sanchez là át chủ bài của Wenger trong kế hoạch vô địch Premier League.

Trong một sự liên tưởng, việc giữ Sanchez cũng giống như Sir Alex Ferguson mua Van Persie mùa 2012/13. Với ý định nghỉ hưu vào cuối mùa, HLV của M.U muốn ra đi trong vinh quang. Và để thực hiện điều đó, ông sẵn sàng chi ra 24 triệu bảng cho tiền đạo của Arsenal - người sau này được Fergie mô tả là “ánh sáng dẫn đường tới ngôi vô địch”.

Giáo sư cũng không lo lắng về thái độ thi đấu của Sanchez. Ngôi sao người Chile là mẫu cầu thủ luôn khao khát ra sân và chiến thắng. Anh ta có thể thất vọng vào lúc này, nhưng sẽ sớm trở lại với bản ngã chiến binh. Nên nhớ rằng mùa giải này rất quan trọng, đóng vai trò là bàn đạp để dẫn đến World Cup 2018. Không một cầu thủ nào lại muốn bỏ lỡ nó để rồi chơi bóng với hơn 100% khả năng.

Wenger đã không còn phù hợp với dòng chảy bóng đá hiện đại.

Cho đến nay, canh bạc gần 200 triệu bảng đang tiến dần về phía thất bại. Arsenal đã thua 2 trận liên tiếp và tụt xuống vị trí thứ 16. Chile cũng bị đánh bật khỏi nhóm 5 đội dẫn đầu vòng loại World Cup 2018 và đối diện với nguy cơ ngồi nhà mùa hè năm sau. Nếu điều này xảy ra, Sanchez cũng hết còn động lực, thay vào đó là sự bất mãn.

Để vớt vát chút gì đó, coi như giảm thiệt hại, Arsenal có thể bán Sanchez vào tháng 1/2018 khi Man City vẫn còn nguyên ý định mua. Chỉ có điều sẽ không phải 70 triệu bảng mà chỉ còn 20 triệu, hoặc có thể thấp hơn nữa.

Rõ ràng Wenger đã không còn phù hợp với dòng chảy bóng đá hiện đại. Ông càng cố, càng nhiều quyết định tệ hại được đưa ra. Còn Arsenal thì càng ngày càng lụn bại.

10 năm trở lại đây, có tới 19 cầu thủ thuộc đội một Arsenal ra đi theo dạng tự do. Trong số này khác nhiều cái tên tuổi lớn như Robert Pires, Sol Campbell (2006), Mathieu Flamini (2008), William Gallas (2010), Manuel Almunia (2012), Andrey Arshavin (2013), Lukasz Fabianski, Bacary Sagna (2014), Abou Diaby (2015) và Tomas Rosicky (2016). Sanchez nhiều khả năng sẽ gia nhập vào danh sách.

Thanh Đình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/wenger-da-that-bai-trong-canh-bac-200-trieu-bang-post777719.html