Wenger 'nổ' tưng bừng với Arsenal, 'đá xoáy' Mourinho-MU

Cuộc rượt đuổi điên rồ giữa Arsenal và Leicester trong ngày khai màn Ngoại hạng Anh 2017/18 khiến HLV Wenger vô cùng hả hê.

Video Arsenal - Leicester (vòng 1 Ngoại hạng Anh)

Bước vào phòng họp báo với nụ cười tươi rói, HLV Arsene Wenger được một phen nổ tưng bừng. Theo “Giáo sư” người Pháp, những gì Arsenal và Leicester trình diễn ở trận đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải mới hấp dẫn, kịch tính và hay gấp nhiều lần trận Siêu cúp châu Âu giữa Real và MU mới đây.

Nó cũng được xem là cách để Wenger nhắc đến nỗi đau thua trận của Mourinho và MU: “Chúng ta vừa được thưởng thức một trận đấu hấp dẫn gấp 10 lần trận Siêu cúp châu Âu vừa qua. Sẽ chẳng có đội bóng Anh nào buồn tẻ như MU. Nếu ở trong tình thế của họ, Arsenal đủ khả năng lội ngược dòng, cho dù phải đối đầu Real Madrid, tôi tin là vậy”.

HLV Wenger ăn mừng cảm xúc trước Leicester

Nói về màn trình diễn của các học trò, HLV Wenger không giấu được vẻ tự hào: “Hai lần bị dẫn bàn, cảm giác đó chẳng hề dễ chịu chút nào. Leicester đã chơi một trận đấu xuất sắc. Họ gỡ hòa ngay khi Arsenal vừa mở tỷ số. Họ dẫn bàn khi chúng tôi đang tổ chức tấn công. Họ lại vượt lên khi Arsenal chỉ vừa bắt đầu hiệp 2. Leicester thực sự là một đội bóng đáng xem và tôi đánh giá cao tinh thần của họ. Nhưng đây là Emirates, và Arsenal luôn chơi bóng theo cách của mình. Tôi tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Họ cho thấy khát vọng và quyết tâm lớn lao biết nhường nào”.

Khi được hỏi về cuộc đua cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, nhà cầm quân người Pháp nhận định cuộc đua sẽ trở nên khó khăn và khốc liệt hơn nhiều; và chắc chắn Chelsea hoặc một đội bóng nào khác sẽ không dễ dàng vô địch như mùa trước. Arsenal thắng ngoạn mục mà không cần Alexis Sanchez, vì thế “Giáo sư” tin rằng Arsenal sẽ là một ứng viên có cơ hội vô địch sòng phẳng với các ứng viên khác.

Nhận xét về tân binh Lacazette, HLV Wenger không tiếc lời khen ngợi: “Ghi bàn ở trận đầu tiên tại một giải đấu hàng đầu như Ngoại hạng Anh thật không dễ chút nào. Nhưng Lacazette đã làm được, và tôi muốn cậu ấy sẽ là tốt hơn cả Ibrahimovic”.

Vardy sẽ phục thù Arsenal ở trận tái đấu

Trong khi đó, tiền đạo Jamie Vardy của Leicester tỏ vẻ không phục: “Chúng tôi đã ghi tới 3 bàn thắng và không đáng thua. Arsenal chơi tốt nhưng Leicester cũng vậy. Nếu chúng tôi không lùi về quá sớm để nhường thế trận, chắc chắn Arsenal sẽ khó lòng ghi liền 2 bàn thắng trong những phút cuối. Tôi sẽ chờ đợi cơ hội phục hận trong trận lượt về ở King Power”.

Tiến Long (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/wenger-no-tung-bung-voi-arsenal-da-xoay-mourinho-mu-c9a558138.html