Wenger phủ nhận “thắng rùa”, không quan tâm derby Manchester

Arsenal phải cần đến bàn “đốt lưới nhà” của Robert Huth cuối trận mới thắng được cựu vương Leicester City trận đấu bù vòng 28 Ngoại hạng Anh. Nhưng HLV Arsene Wenger vẫn cho rằng “Pháo thủ” xứng đáng có được 3 điểm ở trận này.

Video trận đấu giữa Arsenal và Leicester City ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh:

Trên sân nhà Emirates đêm qua, Arsenal suýt chút nữa bị Leicester City cầm hòa nếu không có tình huống Nacho Monreal sút bóng chạm ngực Robert Huth bay vào lưới ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 86.

Cú sút của Nacho Monreal may mắn được Robert Huth "giúp sức" thành bàn quyết định trận đấu

Dù vậy, HLV Arsene Wenger vẫn cho rằng đội bóng của mình xứng đáng giành trọn vẹn 3 điểm: “Cuối cùng, chiến thắng đã dành cho đội bóng chơi chủ động hơn. Chúng tôi rất hạnh phúc dù 3 điểm có được thật sự khó khăn. Chúng tôi đã phải thi đấu vào chiều ngày chủ nhật tuần trước (thắng Man City ở bán kết FA Cup), còn Leicester đã không phải thi đấu trận nào hôm đó. Dù vậy, chúng tôi biết rằng mình vẫn còn một vài khuyết điểm cần khắc phục.”

Wenger chỉ quan tâm đến mục tiêu top 4 giải Ngoại hạng của Arsenal lúc này

Nhận xét về tình huống cậu học trò của mình – Alexis Sanchez bị sưng môi do lĩnh trọn trái bóng với lực ném biên rất mạnh của Christian Fuchs vào mặt ở phút 90+2, “Giáo sư” chia sẻ:

“Tôi không nhìn thấy rõ Alexis bị ném vào mặt. Trong 2 nỗ lực đầu khi Fuchs cố gắng ném biên, Sanchez đã đứng hơi gần cậu ta và đã không biết tránh xa hơn. Fuchs đã may mắn không phải nhận thẻ vàng vì cậu ta đã ném bóng về cầu thủ của tôi với một chủ đích nào đó.

Huth thực sự đã làm đau cầu thủ của tôi. Tôi đã phải dìu cậu ấy (Sanchez) đứng lên và cậu ấy đã bị chảy máu ở môi vì bóng đập mạnh vào mặt. Tôi không biết đó có phải là do vô tình hay không.”

Sanchez "tự sướng" bức ảnh mình bị sưng môi trên trang cá nhân Instagram

Với 60 điểm trong tay, Arsenal còn kém đội xếp thứ 4 là Man City 4 điểm. Đêm nay, MU đụng độ Man City ở trận đá bù vòng 26 giải Ngoại hạng và bất cứ kết quả nào cũng đem về chút ít lợi thế cho “Pháo thủ”.

Sau trận đấu khó khăn với Leicester, Wenger khẳng định: "Mỗi chiến thắng cho bạn thêm động lực. Chúng tôi có lợi thế rõ ràng và phải thắng tất cả các trận còn lại nếu muốn cán đích ở top 4. Chúng tôi cần phải đánh bạc để giành chiến thắng các trận đấu bằng bất kỳ giá nào. Tôi không quan tâm lắm đến trận derby Manchester. Chúng tôi không cần phải nghĩ đến những đội khác. Arsenal phải tự chăm sóc bản thân. Mục tiêu là rất rõ ràng."

Đăng Đức (Tổng hợp từ Mirror)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/wenger-phu-nhan-thang-rua-khong-quan-tam-derby-manchester-c9a522345.html