West Ham - Huddersfield Town: Khó bắt nạt 'The Terriers'

West Ham đang rất cần chiến thắng để cứu vãn bước khởi đầu quá tệ hại của họ ở Premier League nhưng Huddersfield Town lại không phải là một tân binh dễ bắt nạt.

Sự trở lại của tiền đạo Andy Carroll () có thể giúp hàng công của West Ham trở nên đáng sợ hơn

HLV Slaven Bilic sẽ dẫn dắt West Ham bước vào trận đấu đầu tiên trên sân nhà của họ ở mùa giải này mà biết rằng một thất bại có thể khiến ông bị mất việc. “The Hammers” đang chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng sau khi thua 3 trận liên tục và có thể bị phân tâm bởi cuộc tranh cãi với Sporting Lisbon về trường hợp của tiền vệ William Carvalho. Bầu không khí tại SVĐ London sẽ càng nặng nề hơn nếu Huddersfield, đội bóng đã thích nghi tốt với Premier League, gây thêm áp lực cho HLV người Croatia.

Trở lại đúng đường ray?

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Bilic nói: “Huddersfield đã khởi đầu rất tốt, chưa để thủng lưới một lần nào và có 7 điểm. Trước đây chúng tôi đã thấy điều đó với các đội giành được quyền thăng hạng từ Championship, họ trông rất thoải mái và đang tận hưởng Premier League. Họ trông rất phù hợp và tràn đầy năng lượng vì vậy chúng tôi tôn trọng họ và chúng tôi cần phải chơi với phong độ tốt nhất của mình thì mới có thể đá bại họ vào hôm thứ Hai”.

Mặc dù vẫn còn vài điều không hài lòng với Chủ tịch David Sullivan nhưng HLV Bilic sẽ “hoàn toàn tập trung” cho trận đấu này để tìm kiếm những điểm đầu tiên và cũng là để cứu lấy cái ghế của mình. Ông nói: “Công việc của tôi là nâng cao hiệu suất, chúng tôi đã khởi đầu không tốt nhưng thứ Hai là một cơ hội thuận lợi để bắt đầu giành chiến thắng và trở lại đúng đường ray”.

Niềm tin của ông càng được củng cố khi tiền đạo Andy Carroll sẽ trở lại sau chấn thương, dù chân sút này có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một hàng phòng ngự chơi bóng bổng và phòng chống những tình huống cố định rất tốt của Huddersfield.

Thế nên, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như vẫn còn không ít người ngần ngại đặt vào cửa thắng cho West Ham. Tuy nhiên, nếu như tân binh Javier Hernandez hoặc những người cũ như Michail Antonio và Carroll sớm mở tỷ số cho “The Hammers” thì nhiều khả năng họ sẽ có thể trải qua một đêm dễ dàng. Ngược lại, nếu như Huddersfield có thể tiếp tục giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của họ thì trận đấu sẽ càng trở nên khó khăn hơn cho thầy trò HLV Bilic.

Tập trung vào bản thân

Hàng phòng ngự của đội mới thăng hạng Huddersfield Town (phải) vẫn chưa để thủng lưới một lần nào sau 3 trận đấu ở Premier League

Trong khi đó, HLV David Wagner của Huddersfield tuyên bố là ông không quan tâm đến những rắc rối đang xảy ra tại West Ham mà chỉ tập trung cho chuyến làm khách tại SVĐ London. Ông nói: “Tôi không có ý tưởng rằng liệu đây có phải là thời điểm tốt để gặp họ hay không và công bằng mà nói thì nó không khiến tôi lo lắng với những gì đang xảy ra ở West Ham vì đây không phải là điều chúng tôi có thể tác động. Đây không phải là mối bận tâm với chúng tôi. Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi có được những chi tiết chính xác của chúng tôi và tập trung vào bản thân”.

Đặc biệt là dù Huddersfield đang bay cao với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng nhưng vị HLV xuất sắc nhất trong tháng 8 ở Premier League vẫn có đủ “khiêm tốn để biết rằng đó sẽ là trận đấu giữa West Ham hùng mạnh với Huddersfield Town nhỏ bé”. Sự khiêm tốn này có thể càng khiến “The Terriers” trở nên đáng sợ bởi binh pháp Tôn Tử dạy rằng “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Tất nhiên Huddersfield không thể thắng trăm trận nhưng với hàng phòng ngự đã đứng vững trước Crystal Palace, Newcastle và Southampton, họ hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện vô hiệu hóa hàng công chỉ mới ghi được có 2 bàn từ đầu mùa của West Ham. Thậm chí HLV Wagner còn tính đến chuyện đưa cả 3 tân binh, Abdelhamid Sabiri (đến từ Nuremburg), Florent Hadergjonaj (Ingolstadt) và thủ môn Robert Green (Leeds United), đến London để trình làng.

Xét đến tình cảnh của West Ham và Huddersfield vào thời điểm hiện tại, sẽ không bất ngờ nếu như “The Terriers” rời SVĐ London mà vẫn giữ vững được thành tích bất bại.

Tình hình nhân sự

West Ham: Edimilson Fernandes, Andre Ayew và Manuel Lanzini đều vắng mặt vì chấn thương trong khi Marko Arnautovic bị treo giò. Khả năng ra sân của Winston Reid vẫn còn bỏ ngỏ.

Huddersfield: Martin Cranie, Jon Gorenc Stankovic và Jonathan Hogg đều không thể ra sân vì chấn thương.

Nam Khang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/west-ham-huddersfield-town-kho-bat-nat-the-terriers-78023.html