Xấu xí uổng công là phụ nữ, phải tự tin xinh đẹp mới có… quà

Có người chắt chiu cả đời vì chồng, vì gia đình mà không dám mua cho mình lấy một thỏi son xịn. Để rồi bắt gặp chồng dẫn nhân tình vào trung tâm sang trọng bậc nhất mua cả tá đồ hiệu vài chục triệu.

Chị ngoài ba mươi. Chị rất đẹp nhưng không theo một motip dạng sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành mà đẹp kiểu duyên dáng, tươi trẻ và tinh anh. Chị nói năng nhẹ nhàng, truyền cảm hứng. Có lẽ chị đẹp, chị tự tin cũng vì chị đang rất thành công với sự nghiệp làm đẹp mà chị đam mê. Các cô gái mê chị, follow chị trên facebook là gần 200.000 người, họ ngày đêm ngóng chờ năng lượng mà chị buông tỏa, họ dõi theo từng bước chân mà chị tung tăng: ăn uống, mua sắm, làm đẹp, vui chơi và cả công việc. Nghe đâu, các chàng trai còn mê mẩn chị. Nụ cười của chị đốn tim ngay cả những tâm hồn cằn cỗi, sỏi đá nhất.

Nhưng hiện tại chỉ biết chị yêu gia đình, yêu chồng và con trai, vô cùng và sâu sắc. Chị kể anh chị yêu, lấy nhau, lập nghiệp từ đôi bằng tay trắng. Không phải gia đình hai bên nghèo khó mà trái lại còn rất khá giả. Tuy vậy anh chị muốn tự thân, muốn từ những điều nhỏ nhặt, vụn vặt nhất mà xây lên tổ ấm, sự nghiệp. Tốt nghiệp đại học ở Mỹ ngành Marketing và Advensting, anh chị cùng nhau về Việt Nam bắt đầu cuộc sống mới. Có những khó khăn bước đầu, anh chị động viên nhau đừng nản lòng, cố gắng vượt qua từng bước. Có những ngày anh chị cùng nhau làm việc mười mấy tiếng, những năm giao thừa, chuông điểm, pháo hoa tung bay, anh chị quay qua nhìn nhau, mỉm cười chúc nhau tuổi mới rồi lại vùi đầu vào công việc, dự án đang gấp rút chờ hoàn thiện. Chị mỉm cười nói đấy là hạnh phúc, là sự lãng mạn của riêng vợ chồng chị. Và những lúc đó chị thật rạng ngời, lung linh.

Chị có thể vì chồng, vì con mà không tiếc tiền mua sắm, sửa sang. Chị có thể nhường tất cả những điều quý giá của bản thân để chồng con vui vẻ, no đủ, an yên. Chị gọi đó là hạnh phúc của sự hi sinh.

Nhưng không vì thế mà chị quên yêu chính bản thân mình. Chị biết làm mình đẹp hơn từ trong tâm hồn và cốt cách. Chị yêu gia đình, yêu thiên nhiên, yêu những gì hoàn mỹ và yêu chính cơ thể mình. Phục trang của chị chẳng màu mè, sặc sỡ, hở hang mà lúc nào cũng thanh lịch, kín đáo và cổ điển. Sexy toát ra từ thần thái chứ không phải từ những khoảng hở của da thịt. Chị yêu son đỏ, chị yêu giày cao gót, chị yêu nước hoa và chị yêu chăm sóc da mỗi ngày sáng tối.

Chị cầu kỳ trong việc chăm sóc cơ thể khỏe từ trong ra ngoài. Chị biết làm mới mình khi đi công việc, lúc đi chơi và cả lúc trên giường ngủ. Nhìn cách chị chọn những bộ đồ ngủ lụa, ren mềm mại, sang trọng, đồ lót gợi cảm đủ để thấy người đàn ông của chị sẽ hạnh phúc nhường nào. Đấy là cái giá của sự khôn ngoan ở người phụ nữ thông minh thật sự.

Phụ nữ phải đẹp mới có… quà (ảnh minh họa)

Chị kể về người bạn chắt chiu cả đời vì chồng, vì gia đình mà không dám mua cho mình lấy một thỏi son xịn, để rồi bắt gặp chồng dẫn nhân tình vào trung tâm sang trọng bậc nhất mua cả tá đồ hiệu vài chục triệu. Nghe mà xót xa cho người bạn. Hi sinh tất cả không hẳn lúc nào cũng được đánh giá là khôn ngoan, tinh tế và đòi hỏi sự mặc nhiên được hưởng hạnh phúc, yêu thương.

Người phụ nữ hạnh phúc và được yêu thương là ngay lúc tận hiến hi sinh vì ai đó vẫn luôn nhận thức bản thân mình là đáng được mình nâng niu chăm sóc, trân trọng và yêu thương nhất. Phải thương mình trước khi muốn được ai đó yêu thương.

Cùng với đó hãy tìm cho mình niềm đam mê, vui sống và luôn tạo sẵn tinh thần, ý chí mạnh mẽ để vượt qua rất thảy mọi khó khăn.

Đến lúc này không cần điểm tô, người phụ nữ nghiễm nhiên cũng sẽ tự đẹp rạng ngời, rực rỡ... mà đẹp ắt hẳn sẽ có quà, phụ nữ ạ, nhớ nhé!

Hanah

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/xau-xi-uong-cong-la-phu-nu-phai-tu-tin-xinh-dep-moi-co-qua-226182/