Xavi chửi thề trận hòa Getafe: 'Barca tiêu đời rồi'

Tiền vệ kì cựu Xavi Hernandez tỏ ra vô cùng chán nản khi đội nhà bị Getafe cầm chân 2-2 ngay tại Nou Camp và cho rằng Barcelona nên quên mùa giải này để tập trung làm lại.

Đoàn quân xứ Catalan đã có 2 lần dẫn trước cũng như liên tiếp tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm, nhưng họ đã để cho Getafe ghi bàn san hòa phút 90+2. Trận hòa tai hại khiến Barcelona đứng trước nguy cơ tụt lại 6 điểm nếu Atletico chiến thắng Levante đêm nay.

Xavi xem như cơ hội của Barca mùa này là không còn

Sau trận đấu, Xavi không thể bào chữa cho màn thể hiện thất vọng của đội nhà, và nhấn mạnh chỉ có phép màu mới giúp Barca bảo vệ danh hiệu La Liga. Tiền vệ 34 tuổi nói với phóng viên:

“Barca đã tiêu đời (*chửi thề), chúng tôi không có mùa giải như ý, may mắn đã không đi cùng đội bóng. Dù có siêu cúp Tây Ban Nha đầu mùa nhưng chúng tôi phải quên đi mùa giải tồi tệ này. Toàn đội phải tự kiểm điểm bản thân. Trừ khi có phép màu, không thì chúng tôi chắc chắn mất La Liga”.

Barcelona sẽ có trận đấu với Elche vào cuối tuần sau trước khi bước vào trận đấu cuối cùng với Atletico Madrid. Tuy nhiên, nếu đội bóng đầu bảng Atletico do Simeone dẫn dắt thắng 2 trận tới thì họ sẽ là nhà vô địch trước khi đến sân Nou Camp làm khách.

Video Barca bị Getafe cầm hòa trong nuối tiếc Những tưởng chiến thắng đã nằm gọn trong tay Barca thì Lafita bất ngờ tỏa sáng, ghi bàn giành lại 1 điểm cho Getafe.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày chia tay giữa HLV Tata Martino và Barcelona đã rất gần sau khi chính nhà cầm quân người Argentina thừa nhận mình không xứng đáng ở lại đội bóng.

Sau trận hòa 2-2 trước Getafe đêm qua, Barca gần như tự bắn vào chân mình trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Phát biểu về kết quả đáng thất vọng này, HLV Tata Martino đã nhận trách nhiệm thuộc về mình.

"Đây không phải là kết thúc mà tôi mong muốn, càng không phải mùa giải thành công từ góc nhìn chung, bởi Barca thường không lâm vào cảnh thế này ở những mùa trước", HLV Martino nói.

"Kỳ thực, đây là mùa giải khó khăn với đội bóng với nhiều vấn đề phát sinh ngoài đường biên. Chúng tôi cố gắng vượt qua điều đó bằng bóng đá và thực tế thì đội bóng vẫn còn hy vọng tới ngôi vô địch cho tới hôm nay".

Song song đó, HLV Tata Martino như đoán trước kết cục cho số phận của mình tại Barcelona. Ông buồn rầu chia sẻ: "Đôi khi người ta yêu cầu có một cơ hội thứ hai khi họ nghĩ rằng mình xứng đáng được nhận. Nhưng cũng có trường hợp họ nghĩ rằng mình không đủ giỏi để có thêm một cơ hội khác. Vì anh ta không xứng đáng với điều đó".

Không còn gì phải bàn cãi nữa, Tata Martino đã thất bại ở Barca. Điều này cũng đồng nghĩa ông nên dọn văn phòng ngay từ giờ để nhường lại cho một người khác. Và đó có thể là Luis Enrique!

Barca chọn Enrique thay thế Martino Tờ Sport khẳng định Barca đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đưa Luis Enrique về dẫn dắt đội chủ sân Camp Nou ngay sau mùa giải này.

Theo Thể thao Việt Nam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xavi-chui-the-tran-hoa-getafe-barca-tieu-doi-roi-post413525.html