XEM + +: Những người sống bên tôi

Đã ngoài thất thập, nhà báo, nhà phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến vẫn xông xáo, “tay dao tay thớt” trên lĩnh vực nhiếp ảnh. Ông vừa cho ra mắt cuốn sách ảnh “Những người sống bên tôi” - ảnh (NXB Hồng Đức) 120 trang, khổ xinh xắn 20,5 x 19,5 cm.

Đã in một số cuốn sách viết phê bình ảnh nhưng đây là cuốn sách ảnh đầu tiên của ông với trên 100 bức ảnh màu và đen trắng chụp cuộc sống đời thường. Vũ Huyến là người chịu khó đi nhiều, chụp nhiều, giảng dạy nhiều và thói quen đi bộ hàng ngày “đều như vắt chanh” cả mấy chục năm trời đã giúp ông có sự bền bỉ, dẻo dai.

Vũ Huyến thích và hay chụp ảnh đời thường từ nhiều năm nay, không thích dàn dựng và không lạm dụng photoshop, chỉ coi khoảnh khắc thú vị làm trọng. Đó cũng là một hướng đi trong nhiếp ảnh vốn dĩ đa dạng về thể loại. Đời thường là cái mỏ vàng không bao giờ cạn vì “cây đời mãi mãi xanh tươi” như thi hào Goethe (Đức) từng nói. Nhưng chụp đời thường cũng rất khó vì phải biết chắt lọc, chọn ra những khoảnh khắc đắt giá mang tính quyết định như khái niệm “decide moment” của nhà nhiếp ảnh Henry Bresson (Pháp).

Những lát cát đời thường thu vào ống kính Vũ Huyến sẽ để đồng nghiệp và khán giả đánh giá, với tôi có một số bức ảnh thú vị như “Nghĩa vợ chồng” (dù ảnh này chuyển đen trắng sẽ thú vị hơn), “Lối vào trung tâm thủ đô”, “Hộ chiếu đi Tây”, “Bố cục 1”… hay chân dung nhạc sĩ Trọng Đài.

Dưới mỗi bức ảnh, Vũ Huyến đều thêm những ghi chú nhỏ chừng 50-150 chữ, có khi là cảm xúc, có khi chỉ là giới thiệu của tác giả về địa danh nơi chụp.

Sách có 3 phần: “Trên những nẻo đường quen” chụp cuộc sống, cảnh vật, con người Việt Nam và “Con người khiến trái đất trở nên bé nhỏ” chụp cuộc sống, phong cảnh, sinh hoạt của một số nước như Lào, Campuchia, Singapore, Nga, Áo, Slovakia… nơi tác giả đã có dịp ghé thăm. Và phần 3 “Gia đình, đồng đội, nghề nghiệp” là những ảnh mang tính lưu niệm từ album gia đình tác giả.

Việt Văn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa-giai-tri/xem-nhung-nguoi-song-ben-toi-668933.bld