Xin lỗi nhân viên trước khi cướp ngân hàng

“Tôi xin lỗi, tôi khó khăn quá”, kẻ cướp nhà băng áy náy nói với nhân viên giao dịch tại chi nhánh của ngân hàng Thanachart trên đường Rama III trước khi tẩu thoát với 270.000 baht (khoảng 185,6 triệu đồng).

Ảnh chụp từ máy quay an ninh

Tên cướp, khoảng 30 tuổi, chỉ mất 1 phút để cướp số tiền mặt trên tại ngân hàng ở Bangkok, Thái Lan vào 8 giờ 52 ngày 7.9, theo tờ The Nation.

Một nhân chứng kể lại cho cảnh sát rằng tên này đội loại túi lưới chụp tóc mà một số người chạy xe mô tô đội bên dưới nón bảo hộ.

Cục phó Cục Cảnh sát thủ đô, thiếu tướng Surachai Kuandechakup cho biết nghi phạm tiếp cận nhân viên giao dịch, chìa ra một khẩu súng chưa rõ loại gì và yêu cầu đưa tiền mặt.

“Nghi phạm đã xin lỗi nhân viên ngân hàng”, trước khi bỏ tiền vào túi và rời khỏi ngân hàng một cách lặng lẽ, theo ông Surachai.

Thậm chí nhân viên bảo vệ còn mở cửa giúp nghi phạm, cho rằng y chỉ là người được thuê chuyển giao tiền. Một nhân viên khác cảm thấy người này khá quen mặt, có thể là khách hàng thường xuyên tại đây.

Cảnh sát Wat Phrayakrai tiến hành kiểm tra các máy quay an ninh để tạo ra ảnh phác họa chân dung. Một số nhân chứng cũng thấy rõ khuôn mặt không che đậy của nghi phạm.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/xin-loi-nhan-vien-truoc-khi-cuop-ngan-hang-873543.html