Xót cảnh mẹ già ngóng con trai tử vong do TNGT

Tranh thủ về đêm, anh Lục đi bắt con lươn, con cá về nuôi mẹ già thì không may gặp TNGT, để lại người mẹ 86 tuổi ngày đêm ngóng đợi.

Bà Khánh bên bàn thờ người con trai xấu số

PV Báo Giao thông về xóm Nam Sơn, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thăm nhà bà Đậu Thị Khánh. Bà Khánh có con trai là anh Lê Duy Lục vừa bị TNGT mất hôm 6/9.

Dưới ráng chiều, trong căn nhà nhỏ lụp xụp, bà Khánh tẩn mẩn ngồi xếp lại những cái ống nứa mà hàng ngày con trai dùng bắt lươn, mắt ngóng ra cửa. Bà bảo: “Thường giờ này thằng Lục sắp về”.

Bà Khánh có 6 người con, hai người con trai đã mất. Anh Lục là con thứ năm nhưng bà thương nhất bởi hoàn cảnh nghèo khổ. Vợ anh Lục bỏ đi từ khi con gái đầu của anh mới vào lớp 1, con trai nhỏ được 3 tuổi. “Lục làm thợ xây, nhà nghèo quá nên vợ nó bỏ đi”, bà Khánh kể lại.

Từ ngày vợ bỏ đi, anh Lục “gà trống nuôi con”, ai gọi gì cũng làm, miễn có tiền mang về nuôi mẹ già, con dại. Không có nghề nghiệp nên dù nỗ lực, gia cảnh vẫn luôn nghèo khó. Con gái đầu của anh Lục sinh năm 1997, học được hết lớp 10 thì phải nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn, đã vào Đắk Lắk làm thuê rồi lấy chồng. Cậu con trai sinh năm 2000, nghỉ học khi vừa hết lớp 9 cũng vào Bình Dương làm thuê. Ở nhà, anh Lục vẫn miệt mài kiếm sống, nuôi mẹ già.

“Thấy nó hiền lành, chăm chỉ, có ông chủ nhà hàng ăn uống nằm trên đường tránh TX Hồng Lĩnh có một tiệm rửa xe kêu nó lên đó làm. Nhưng khách thưa, xe rửa ít, nó lại đi làm phụ hồ. Đêm đêm, nó về đi trúm lươn (dùng ống nứa để bẫy lươn), bắt cá kiếm thêm đồng đong gạo”, bà Khánh kể.

Khoảng 3h ngày 30/8, anh Phan Văn Vinh (SN 1958) điều khiển xe máy BKS 38N1-019.33, chở anh Lê Duy Lục (SN 1971), đều trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân di chuyển trên QL1, tuyến tránh TX Hồng Lĩnh, hướng Nam - Bắc. Khi xe của anh Vinh đi đến Km 472+940, đoạn qua địa phận xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân bất ngờ bị một xe ô tô đi phía sau tông vào sau đuôi xe. Cú tông mạnh đã khiến anh Vinh và anh Lục ngã xuống đường bị thương, được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Lục đã tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã bỏ mặc nạn nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến ngày 3/9, Công an huyện Nghi Xuân đã xác định được phương tiện gây ra vụ tai nạn là xe tải BKS 37C-046.16 sau khi đã được sửa chữa, sơn lại. Chủ phương tiện là Trương Thị Nguyệt (SN 1962), lái xe là Hoàng Xuân Thủy (SN 1956 - chồng Nguyệt), trú ở khối 13, phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An). Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ông Ngụy Khắc Phúc, Chủ tịch UBND xã Xuân Viên cho hay, gia đình anh Lê Duy Lục thuộc diện hộ nghèo từ lâu của xã. Các con anh Lục đi làm ăn xa, gia cảnh cũng khốn khó. Anh Lục ở nhà nuôi mẹ già đã 86 tuổi, nay anh Lục mất đi, bà cụ không nơi nương tựa, cứ lúc nhớ, lúc quên. Hiện, xã đang lập tờ trình báo cáo huyện để dùng ngân sách xã hỗ trợ bà Khánh.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xot-canh-me-gia-ngong-con-trai-tu-vong-do-tngt-d225980.html