Xót thương hình ảnh mẹ buộc con vào tảng đá để làm việc

Vừa làm việc vừa phải trông con, không còn cách nào khác, người mẹ đã phải buộc con vào 1 tảng đá để giữ con khỏi bị đi lạc.

Vì không có điều kiện và tiền để gửi con, cặp vợ chồng trẻ Ấn Độ đành đưa cô con gái nhỏ là bé Shivani, 15 tháng tuổi đến công trường xây dựng và buộc con vào một tảng đá để con không bị đi lạc. Họ cho biết họ không còn lựa chọn khác. Trên Shivani có người anh trai mới ba tuổi rưỡi nên chưa đủ khả năng để trông em. Nếu không làm cách đó, bé có thể sẽ đi lạc đến những chỗ nguy hiểm.

Xem video:

Hàng ngày, 9h cô bé phải ngồi ngoài trời, dưới thời tiết 40 độ C để bố mẹ yên tâm làm việc.

"Tôi phải buộc con bé lại để nó không chạy ra đường. Con trai tôi năm nay mới 3 tuổi rưỡi nên không thể trông em được. Công trường này xung quanh đầy đường sá, giao thông. Tôi không còn cách nào khác để đảm bảo an toàn cho nó", Sarta Kalara, bà mẹ 23 tuổi cho biết.

Được biết, hai vợ chồng cô đang làm việc với mức thù lao chưa đến 4 USD một ngày tại công trường xây dựng ở thành phố Ahmedabad.

Trường hợp như của bé Shivani không phải là quá hiếm gặp ở Ấn Độ. Trên khắp Ấn Độ, ước tính có khoảng 40 triệu công nhân đang làm việc trên các tòa nhà mới và cơ sở hạ tầng cho thành phố đang phát triển của đất nước. Cứ 5 người lao động lại có 1 người phụ nữ và phần lớn trong số họ di cư nghèo.

Trên đất nước này, trẻ em thường buộc phải ngồi bên đường hay các công trình xây dựng chờ tới khi bố mẹ hết giờ làm.

Nhiều gia đình không có đủ tiền để gửi con, nhờ người khác chăm sóc nên đành đưa chúng đến chỗ làm.

Prabhat Jha, người đứng đầu tổ chức bảo vệ trẻ em Save the Children Ấn Độ, cho biết: "Chính phủ hay các công ty xây dựng nên xây nhà trẻ, tạo một nơi an toàn cho chúng. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương".

PHƯƠNG HÀ (Theo metro)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/xot-thuong-hinh-anh-me-buoc-con-vao-tang-da-de-lam-viec-a146131.html