Xót xa 2 thiếu niên băng rừng bỏ trốn kể về địa ngục ở bãi vàng lậu

“Em phải làm việc từ 6h sáng đến 23h đêm, bọn em phải chui vào hầm sâu để đào đất, vác đá, nổ mìn... ai bê trễ hay có ý định nghỉ việc sẽ bị đánh đập"-phu vàng nhí kể về địa ngục ở bãi vàng.

Danh tính hai đứa trẻ là Cụt Văn Toại (17 tuổi) và em Hồng Văn Cầu (15 tuổi), cùng ở xã Lương Minh (cùng trú ở huyện Tương Dương, Nghệ An).

Tin tức từ báo Tiền phong, anh Hồ Văn Hồng (40 tuổi, trú xã Bình Lâm) cho hay khoảng 18 giờ ngày 7/7, anh cùng một anh lái xe múc đất để mở đường ở xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thì phát hiện 2 đứa trẻ bỏ chạy từ trong rừng núi sâu, tình trạng sức khỏe rất mệt mỏi, đói khát, kiệt sức.

Hai đứa trẻ băng rừng bỏ trốn khỏi bãi vàng là Toại và Cầu cho biết, các em được một người ở quê dẫn vào bãi vàng Phước Hiệp. Theo thông tin trên VnExpress, người đàn ông dẫn các em vào bãi vàng tên Mão (ngụ xã Kỳ Tiến, Kỳ Sơn, Nghệ An). Sau Tết Nguyên đán Bính Thân, Toại và 6 người cùng quê vào Quảng Nam làm phu vàng ở xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn). Chưa được một tháng, vì phải làm việc nặng nhọc, 5 người kia bỏ trốn.

Sau đó, công việc quá nặng nhọc, cực khổ và thiếu đói nên cả Toại và Cầu cũng đã rủ nhau bỏ trốn.

2 phu vàng nhí vừa trốn khỏi bãi vàng Phước Hiệp, Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: VnExpress

“Em phải làm việc từ 6h sáng đến 23h đêm. Hàng ngày, bọn em phải chui vào hầm sâu để đào đất, vác đá, nổ mìn... Nếu ai bê trễ hay có ý định nghỉ việc sẽ bị đánh đập. Chủ bãi không cho mọi người ra ngoài, cuộc sống của các phu vàng khép kín trong này và bị theo dõi, giám sát chặt chẽ. Điện thoại của em cũng bị chủ bãi thu nên không thể liên lạc về gia đình” - VnExpress dẫn lời Toại kể.

Phu vàng nhí này cũng thông tin, trước đó, hồi trung tuần tháng 4, Toại định đào thoát nhưng không thành, bị chủ bãi đánh đập. “Dù vậy, em vẫn nuôi ý định bỏ trốn. Không thể ở lại đó được, chết mất” - Toại rùng mình kể lại.

Đến sáng ngày 6/7 mới đây, lợi dụng chủ bãi vàng say rượu, Toại rủ Cầu cùng bỏ trốn. Ra khỏi bãi vàng, 2 phu vàng nhí cứ hướng theo đường dây điện nối vào lán trại để tìm đường ra khỏi rừng.

Cầu 15 tuổi, chỉ nặng 35kg, ba mẹ mất sớm, không được học hành, chị gái duy nhất lấy chồng sang Trung Quốc nên em phải ở với người chị họ, rồi theo người ta đi làm trong bãi vàng với đôi dép cũ đi chẳng bao lâu thì đứt quai, phải đi chân đất.

“Hôm chạy trốn, cũng may anh Toại thương, nhường dép cho em. Còn anh Toại, chân bị lở loét, sưng lên rất tội nghiệp” - Cầu ngậm ngùi.

Toại vẫn chưa hết hoảng sợ kể: “Mệt lả vì đói khát nhưng nghĩ đến việc lao động ở bãi vàng là bọn em lại gắng gượng chạy. Đi mãi cho đến tối vẫn chưa ra được khỏi rừng, chúng em hái lá cây lót dưới đất nằm ngủ”.

Được biết, đến sáng 7/7, khi 2 phu vàng nhí vừa ra khỏi cánh rừng thuộc xã Phước Hòa (Phước Sơn) thì gặp anh Hồng. Sau khi hỏi han, anh Hồng đưa về lán trại, sau đó ra chợ mua dép, quần áo cho 2 em mặc, nhiều người dân nghe tin cũng tìm đến ủng hộ cho 2 em.

Thông tin từ xã Bình Lâm, lãnh đạo xã này thông tin, hiện địa phương đã lập hồ sơ để đưa em Cụt Văn Toại và Hồng Văn Cầu lên Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam để làm thủ tục cho về quê.

Trước đó, hồi tháng 4/2016, 2 nữ phu vàng nhí cũng từng trốn thoát khỏi bãi vàng ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

2 nữ phu vàng nhí là Mông Thị Khất (16 tuổi) và Lò Thị Xí (15 tuổi, cùng trú tại Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Theo lời khai của 2 em tại công an huyện Nam Giang, Quảng Nam, các em bị một phụ nữ lừa nói vào trong khu vực huyện Phước Sơn làm việc hứa cho lương cao. Sau đó, người này đưa hai em đến một bãi vàng để làm việc hết sức nhặn nhọc.

Do không chịu nỗi cảnh lao động quá vất vả, nặng nhọc trong một bãi vàng ở huyện Phước Sơn nên rủ nhau tìm cách bỏ trốn.

Sau nhiều tiếng đồng hồ băng rừng bỏ chạy thì đến 21 giờ tối cùng ngày, hai em đến huyện Nam Giang trong tình trạng kiệt sức mệt mỏi, người dân ven đường bắt gặp đã giúp cho các em ăn, uống và đưa đến trụ sở công an trình báo sự việc.

Lê Thanh (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xot-xa-2-thieu-nien-bang-rung-bo-tron-ke-ve-dia-nguc-o-bai-vang-lau-a249583.html