Xót xa những em bé có vẻ ngoài như các cụ già 80 tuổi

Sinh ra đã mắc căn bệnh lão hóa sớm, cuộc sống của những cô bé cậu bé này luôn chìm trong đau khổ.

Sau khi sinh cô con gái đầu lòng - bé Shilpi, ông Shatrughan Rajak, 40 tuổi, và vợ Rinki Devi (đến từ Ranchi, Jharkhand, phía Đông Ấn Độ) tiếp tục sinh thêm bé gái thứ hai - Anjali Kumari. Tuy nhiên khi được 6 tháng tuổi, Anjali Kumari phải nhập viện vì viêm phổi và kể từ thời điểm đó, cô bé ngày một trở nên già nua mà không có thuốc nào chữa trị khỏi. 5 năm sau, Shatrughan và Rinki quyết định sinh thêm con. Trớ trêu khi cậu bé Keshav cũng mắc phải căn bệnh lão hóa sớm giống chị hai.

Sinh ra đã mắc căn bệnh lão hóa sớm, cuộc sống của những cô bé cậu bé này luôn chìm trong đau khổ.

Từ đó đến nay, cậu bé Keshav Kumar, 18 tháng tuổi, cùng chị gái Anjali Kumari, 7 tuổi luôn phải sống với những cơn đau khớp và gương mặt sưng phù vì mắc phải căn bệnh lão hóa. Hai chị em gái tuy còn rất nhỏ nhưng thường xuyên bị trêu chọc và nhận những cái nhìn soi mói từ người đi đường bởi vẻ ngoài của mình. Các bác sĩ nói rằng, tình trạng của các em cho đến nay vẫn không có thuốc chữa.

Làn da, gương mặt các em bị chảy xệ, già nua như các cụ già 80 tuổi

Bác sĩ cho biệt hiện căn bệnh của các em chưa có thuốc chữa trị

"Cháu biết cháu khác các bạn, về tất cả mọi thứ. Cháu có 1 gương mặt nhăn nheo, sưng phù trong khi những người khác lại hoàn toàn bình thường. Mọi người luôn nhìn chằm chằm vào mặt cháu.

Các bạn hay trêu cháu là Amma (bà nội), budhiya (quý bà), bandariya (con khỉ), hay hanuman (thần khỉ trong thần thoại Hindu) . Những điều đó khiến cháu rất buồn. Cháu chỉ muốn được đối xử như một đứa trẻ bình thường" Anjali tâm sự.

Anjali Kumari bên chị gái không mắc bệnh của mình. Cô bé cho biết mình chỉ ước ao được xinh đẹp như chị

Theo Anh Minh (dailymail) (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lam-me/xot-xa-nhung-em-be-co-ve-ngoai-nhu-cac-cu-gia-80-tuoi-c10a254224.html