Xu hướng du lịch tìm về với thiên nhiên

Khi thời tiết cực đoan bao trùm, việc du khách ở các tỉnh, thành phố tìm về với thiên nhiên để nghỉ ngơi đang trở thành xu hướng. Đây là một hình thái du lịch mà nhiều người đang hướng tới.

Buổi tối ở quảng trường tháp Nghinh Phong, địa điểm thu hút rất đông du khách thư giãn, tản bộ, ngắm biển và hít thở không khí trong lành. Ảnh: TRẦN QUỚI

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đến với xứ hoa vàng cỏ xanh vẫn vui vẻ chụp hình check-in các cảnh đẹp thiên nhiên ngoài trời. Đây là một tín hiệu vui và là lợi thế của du lịch Phú Yên - nơi vốn sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp nguyên sơ, khi mùa hè cũng là mùa du lịch cao điểm trong năm đang đến.

Đón bình minh đầu tiên trên đất liền

Trong những ngày nghỉ lễ, mỗi ngày có hàng nghìn du khách đến danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (TX Đông Hòa) để đón bình minh. So với các năm trước, năm nay du khách đến Bãi Môn - Mũi Điện đón bình minh tăng đột biến.

Trời bắt đầu mùa hè nên mặt trời dậy sớm. Từ 4 giờ 30 sáng, khách du lịch, nhất là các nhóm khách trẻ, khách phượt đã rộn ràng hối thúc nhau leo núi để kịp đón mặt trời lên.

Bạn Hoàng Minh Thanh Tú đến từ TP Hồ Chí Minh cảm nhận: “Chúng tôi thật sự choáng ngợp khi lên tới đỉnh cao Mũi Điện - Mũi Rạng Đông, ngắm nhìn trời biển bao la. Cảm giác chờ đợi ngắm mặt trời lên ở một nơi đặc biệt như Mũi Điện càng tăng cảm giác bồi hồi khó tả. Mặt trời từ trạng thái ửng hồng - rõ dần - đỏ ối và rực rỡ như một chiếc mâm khổng lồ trên mặt biển, chiếu ánh sáng tràn ngập muôn nơi. Cảnh tượng đó thật làm con người ta sảng khoái, thích thú, bù đắp cho quãng đường leo núi đầy mệt nhọc trước đó”.

Du khách tham quan Bãi Xép - Gành Ông (xã An Chấn, huyện Tuy An), nơi từng là bối cảnh phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Ảnh: TRẦN QUỚI

Lý giải về lượng khách du lịch đến Bãi Môn - Mũi Điện tăng đột biến trong dịp lễ vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VHTT&DL cho rằng: Một trong những nguyên nhân chính là nhờ sự quảng bá tốt trong thời gian dài gắn với hoạt động chào cờ đón năm mới, đón những vị khách du lịch đầu tiên trong năm và đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Đặc biệt là sau Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong Marathon lần thứ 65 - năm 2024, trong đó có lễ thượng cờ tại Bãi Môn - Mũi Điện vào cuối tháng 3 vừa qua, càng có thêm nhiều người biết về Phú Yên.

“Chúng tôi rất vui vì sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam tại danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện đã và đang lan tỏa mạnh đến bạn bè, du khách”, bà Nguyễn Thị Hồng Thái nói.

Trước guồng quay hối hả với nhiều áp lực trong cuộc sống, con người ngày càng có nhu cầu được trải nghiệm những chuyến đi giúp lấy lại sự cân bằng về tinh thần và thể chất. Đó là lý do du lịch tìm về với thiên nhiên đang dần trở thành xu thế. Những điểm đến thiên nhiên từ núi rừng đến biển đảo ở Phú Yên là lợi thế lớn để phát triển loại hình du lịch này.

Tìm về với thiên nhiên, biển đảo

Mặc dù thời tiết Phú Yên khá nắng, nhưng ở những điểm đến thiên nhiên hoang sơ, nhất là tại một số điểm du lịch ven biển nổi tiếng như di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, Bãi Xép, Gành Ông, nơi từng là bối cảnh của bộ phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, khách vẫn say sưa chụp hình check-in vì không gian, cảnh quan quá đẹp.

Tại quảng trường tháp Nghinh Phong (TP Tuy Hòa), ngay cả buổi trưa trời nắng cao điểm vẫn không ngăn được hàng trăm du khách đến tham quan nơi này. Buổi chiều và buổi tối ở điểm đến này càng đông khách dạo chơi check-in. Nơi đây, mọi người được đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên, hòa mình vào làn gió biển, tiếng sóng nhẹ vỗ bờ, lung linh ánh đèn màu...

Chị Nguyễn Trần Lệ Yến đến từ TP Hồ Chí Minh cho hay: “Ở đây mặc dù trời nắng nhưng khá dễ chịu nhờ những cơn gió biển và không gian thoáng đãng có bóng cây xanh, nên không làm người ta cảm giác bị ngộp vì nóng như các thành phố đông người. Nhờ vậy, hai ngày nay nhóm bạn chúng tôi vẫn đều đều đi chụp ảnh ở các điểm đến ngoài trời”.

Thư giãn, tránh nắng ở thác Jrai Tang (xã Ea Trol, huyện Sông Hinh). Ảnh: TRẦN QUỚI

Ban đêm, khi khách về lại nơi lưu trú có thể tản bộ ở khu vực hồ điều hòa Hồ Sơn, công viên biển Tuy Hòa, dạo thành phố về đêm bằng xe điện… khi nhiệt độ đã hạ xuống cùng với gió biển mát lành mang lại cảm giác thú vị, bù đắp cho ban ngày nắng nóng.

Anh Lê Hoàng Gia Tuấn đến từ Hải Dương nói: “Gia đình tôi rất thích không khí cũng như không gian buổi chiều ở bãi biển và ban đêm ở TP Tuy Hòa. Gió trời mát mẻ, không gian thoáng đãng, bình yên, không quá xô bồ”.

Không chỉ biển đảo hoang sơ, Phú Yên còn có lợi thế về núi rừng cao nguyên. Cao nguyên Vân Hòa và Thiền viện Trúc Lâm thời gian gần đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến Phú Yên, nhất là những người có nhu cầu trải nghiệm nghỉ dưỡng. Bởi nơi đây ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển, có hình thái của một tiểu vùng khí hậu ôn đới, mát mẻ quanh năm. Hoặc như hòa mình với rừng, suối thiên nhiên ở thác Jrai Tang (xã Ea Trol, huyện Sông Hinh) để tránh cái nắng nóng khi hít được nhiều oxy từ cây xanh và ngâm mình trong làn nước mát.

Trước guồng quay hối hả với nhiều áp lực trong cuộc sống, con người ngày càng có nhu cầu được trải nghiệm những chuyến đi giúp lấy lại sự cân bằng về tinh thần và thể chất. Đó là lý do du lịch tìm về với thiên nhiên đang dần trở thành xu thế. Những điểm đến thiên nhiên từ núi rừng đến biển đảo ở Phú Yên là lợi thế lớn để phát triển loại hình du lịch này.

TRẦN QUỚI - HUY BÙI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/315977/xu-huong-du-lich-tim-ve-voi-thien-nhien.html