Xử vụ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Doãn Trung Dũng đổ lỗi cho ảo giác
Lý giải cho hành động phạm tội của mình, Dũng khai “do bị ảo giác” nên mất kiểm soát làm 4 bà cháu bà Nguyễn Thị Hát đã chết tức tưởi.
Ra tòa, kẻ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh được gắn thiết bị... chống cắn lưỡi!
GiadinhNet - Do Dũng bị đau chân cho nên chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi tại chỗ để trả lời.
Trong suốt quá trình thẩm vấn tại tòa sáng nay, bị cáo Doãn Trung Dũng rất tỉnh táo, khai rành mạch từng chi tiết lúc ra tay sát hại 4 bà cháu bà Hát như thế nào.
Bị cáo Dũng khai nhận: Chiều hôm trước xảy ra án mạng, Dũng có đến nhà bà Hát để hỏi vay tiền nhưng hôm đó cả nhà chị Thanh đi vắng nên bỏ về. Chiều tối hôm sau Dũng trở lại thì bà Hát ra mở cửa mời vào.
Tại đây, Dũng hỏi vay tiền bà Hát vì đang nợ nần lô đề. Tuy nhiên, bà Hát từ chối vì không có tiền. Thấy vậy, Dũng nhờ bà Hát giữ kín chuyện tiền nong giúp không nói lại với phía nhà ngoại sợ mất mặt. Bà Hát đồng ý và mờ Dũng ăn cơm. Sau khi ăn xong, bà Hát còn dọn chỗ ngủ cho Dũng.
Doãn Trung Dũng luôn miệng gọi bà Hát là dì trong quá trình xét hỏi tại tòa.
Bị cáo còn nhắc tới khung cảnh hôm sát hại 4 bà cháu bà Hát, ngoài trời mưa to. Khi đến nhà bà Hát, bị cáo đi xe máy của vợ đến và mang theo con dao do chính tay mình tự chế. Bị cáo giải thích, việc mang dao theo người là để phòng thân vì lúc nào cũng có cảm giác sẽ bị ai đó hãm hại.
Khi lên tầng 2 nhà bà Hát, Dũng còn thắp hương tại phòng thờ của gia đình bà. Dũng khai, không nhớ rõ thời gian ra tay sát hại bà cháu bà Hát vì lúc đó trời tối om. Dũng thuật lại: Lúc đang ngủ, nghe tiếng động, Dũng bật dậy thì thấy cháu Phạm Đình Hưng vừa đi vệ sinh dưới nhà lên phòng ngủ. Thấy vậy, Dũng giật mình rút dao trong người đâm nhiều nhát vào cháu Hưng. Bị đâm, cháu Hưng kêu ú ớ. Thấy vậy, Dũng rút dao đâm liên tiếp vào người cháu Hưng. Khi Hưng ngã xuống, cháu Phạm Thu Hà, SN 2008 (con chị Thanh) bị động, thức giấc. Thấy thế, Dũng vội vơ áo mỏng bên giường nhét vào mồm cháu Hà, đồng thời rút dao đâm cháu Hà tử vong.
Bị cáo Dũng tỏ vẻ tỉnh táo, trả lời HĐXX rành mạch từng chi tiết hành động phạm tội của mình.
Khi mọi việc xong xuôi, Dũng thản nhiên quay lại phòng khách nằm ngủ. Đến rạng sáng, phát hiện bà Hát và cháu Huyền thức dậy đi xuống khu vực nhà phụ, Dũng lặng lẽ theo sau. Lúc bà Hát nhìn thấy thi thể 2 người cháu đã tử vong, bà kêu lên thì Dũng cầm con tiện gỗ ở cầu thang đánh, sau đó dùng lấy dao sát hại cả bà Hát và cháu Huyền.
Khi sát hại 4 bà cháu xong, Dũng vào nhà lục lọi đồ đạc để tìm tài sản. Chợt nhớ trên người bà Hát có đeo hoa tai và nhẫn bằng vàng nên Dũng quay lại gian phụ tháo hoa tai và nhẫn rồi đi thẳng về nhà riêng tại phường Trưng Vương tắm rửa, thay quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm sau (24/9), trong khi đang đánh bạc, thấy công an ập vào, Dũng đã trèo tường trốn thoát. Ngay sau khi bỏ trốn, Dũng sang Phà Rừng (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tìm đến nhà bà Ngắn (bác của mình) nói là đi trốn nợ. Sáng 25/9, thấy trong người khó chịu, không ngủ được, Dũng đã đi mua 5 vỉ thuốc ngủ (thảo dược) và nhờ người nhà bà Ngắn mua tiếp 3 vỉ thuốc khác và 1 chai nước lọc. Khi được người nhà hẹn ra quán café lấy thuốc và nước, Dũng đã bị công an bắt.
Trong suốt quá trình trả lời HĐXX, bị cáo Dũng luôn gọi nạn nhân là “dì Hát”. Dũng khai nhận: “Rất nhiều lần bị cáo muốn tự vẫn ngay trong trại giảm vì luôn có cảm giác bất an. Việc ra tay sát hại dì Hát là do ảo giác vì trước đó liên tục sử dụng ma túy, không làm chủ được bản thân ”.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Doãn Trung Dũng sáng 16/12
Khi được hỏi có ai giúp sức cho bị cáo phạm tội không, bị cáo Doãn Trung Dũng rành mạch trả lời: “ Tôi khẳng định chỉ có mình tôi hành động, không có ai khác”.
Trước những lời khai của Dũng tại phiên tòa, ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Hát) đã không giấu nổi bức xúc lên tiếng: “Anh Dũng đã quá dã man khi sát hại mấy đứa bé là cháu của anh ta. Sau khi sát hại xong, anh ta còn đi ung dung đi đánh bạc. Thử hỏi con người này còn là người nữa không. Con người này phải xử thật nặng".
Minh Lý- Đức Tùy
Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất