Xuân Mai: ‘Không sợ danh hiệu Miss Teen cản… chuyện yêu’

(Zing) – 2 tuần kể từ khi đăng quang, cô thiếu nữ TP HCM đã bắt đầu quen với những sự xáo trộn trong cuộc sống thường nhật. Xuân Mai đã có buổi trò chuyện thân mật với Zing News.

- Sự nổi tiếng kể từ khi nhận vương miện đã đem lại cho em những phiền toái gì? - Bất tiện lớn nhất nằm ở vấn đề thời gian. Gần đây em luôn có cảm giác muốn một ngày kéo dài hơn 24 tiếng đồng hồ để có thể hoàn tất được tất cả mọi việc, bao gồm cả việc học ở trường, hoàn thành bài cho những ngày em vắng mặt ở lớp, đi học thêm và trả lời phỏng vấn. - Một số bạn gái đoạt giải trong các cuộc thi Miss Teen đã lựa chọn trở thành ca sỹ hoặc người mẫu chuyên nghiệp. Xuân Mai cũng có những năng khiếu nhất định ở lĩnh vực nghệ thuật, định hướng tương lai gần của em là gì? - Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một Miss Teen như hôm nay. Và bây giờ, khi đã trở thành Miss Teen 2009, em cũng không đoán trước được trong tương lai em có trở thành ca sỹ hay người mẫu chuyên nghiệp không vì việc gì cũng cần có cái duyên của nó. Trước mắt em sẽ phải gắng học để đỗ đại học. Em định thi khối A và D nên sẽ chọn trường đại học KHXHNV và Kinh tế. Có thể em sẽ trở thành một nhà kinh doanh. - Nghĩa là em sẽ không tận dụng ưu thế của một Miss Teen để tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật? - Do chưa bao giờ nghĩ mình trở thành Miss Teen nên em không dự định tham gia vào ngành giải trí. Hát, múa là những sở thích riêng, giúp em thư giãn thôi… Nhưng như em đã nói, mọi việc đều có cái duyên. Biết đâu trong tương lai em lại có định hướng mới thì sao. - Liên tục nói: “Em không nghĩ mình sẽ trở thành Miss Teen”, phải chăng Xuân Mai chưa từng nghĩ mình đủ tiêu chuẩn để trở thành Miss Teen? - Thực sự không phải em nghĩ là mình không đủ tiêu chuẩn trở thành một Miss Teen, mà là bởi em thấy bên cạnh em có quá nhiều bạn trẻ cũng xinh và rất tài năng. Nói một cách chính xác thì em không nghĩ mình lại may mắn đến thế. - Nếu vương miện không thuộc về Xuân Mai, em nghĩ ai sẽ là người xứng đáng? - Em nghĩ đến nhiều người lắm. Mỗi người trong top 20 đều xứng đáng. Nhưng nếu được chọn em sẽ chọn chị Hoài Anh. Quỳnh Chi hay Lưu Đê Ly đều là những gương mặt sáng giá nhưng em vẫn chọn Hoài Anh vì… em thân với chị ấy hơn và trò chuyện nhiều nên em hiểu rõ tính cách của chị ấy. - Em so sánh mình thế nào với Huyền Trang, Miss Teen 2008? - Mỗi người sở hữu một nét cá tính khác nhau nhưng theo mọi người nhận xét thì em có chút hao hao là hiền và có nét nữ tính giống chị Trang. Nếu có người nói em kiêu kỳ hơn chị Trang, em sẽ rất buồn. Với những người mới biết thì có thể em ít nói chuyện thôi chứ nếu quen rồi thì em nói nhiều lắm. Trước đêm chung kết, chị Trang có vào ngủ chung với phòng em một bữa. Chị ấy nhắn là tham gia cuộc thi này phải thật tự tin và cố gắng hết sức để nhận kết quả xứng đáng với những gì mình làm được. Em thấy đúng lắm. Sau khi nhận giải, chị Trang chúc em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Miss Teen 2009. - Em đã sẵn sàng để giữ gìn hình ảnh Miss Teen trong suốt một năm tới? - Có lẽ em sẽ gặp một chút khó khăn để giữ gìn hình ảnh Miss Teen trong suốt một năm tới, nhưng em sẽ cố gắng. Em cũng không sợ rằng vì hình tượng này mà em… không được yêu trong một năm tới. Tình yêu xuất phát từ cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì có lẽ khó ngăn cản được. Có thể ai đó sẽ nói danh hiệu Miss Teen sẽ khiến em không có những khoảnh khắc bên người mình yêu ở chốn đông người, nghĩa là đến cái nắm tay với người mình có tình cảm ngoài đường cũng bị soi mói… Nhưng nếu tình yêu của em là trong sáng thì em cũng không ngại điều đó. Chỉ cần đó là một tình yêu đúng mực, không vượt qua giới hạn là được. - Hình mẫu bạn trai của Xuân Mai trong tương lai như thế nào? - Có lẽ đó sẽ là người có ngoại hình “ok” một chút, nhìn cũng “cute”, khi tiếp xúc thì vui vẻ, hòa đồng và quan trọng hơn cả là phải thật sự thích em. - Xuân Mai sẽ dùng phần thưởng Miss Teen như thế nào? - Đến bây giờ em vẫn chưa nhận được. Chắc có lẽ các anh chị bên ban tổ chức đang bận nhưng đã hứa sẽ trao cho em trong thời gian sớm nhất. Khi nhận thưởng em sẽ trích ra 10 triệu đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Số còn lại em sẽ gửi mẹ để lo cho việc học sắp tới và tham gia các hoạt động xã hội khác.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhip-song-tre/xuan-mai-khong-so-danh-hieu-miss-teen-can-chuyen-yeu/a68122.html