Xuân Trường đẩy xe lăn chở Duy Mạnh, U22 Việt Nam lặng lẽ xuống sân bay

Các thành viên U22 Việt Nam lặng lẽ trở về sau kì SEA Games thất bại, bị loại từ vòng bảng.

Tối 26/8, chuyến bay chở U22 Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ra sân bay đón các tuyển thủ chỉ có vỏn vẹn vài chục người, mà một nửa trong số đó là các đơn vị truyền thông.

 HLV Hữu Thắng là người bước ra đầu tiên. Dù cố gắng tươi vui trước những lời chia sẻ của người hâm mộ, nhưng vị HLV quê xứ Nghệ này vẫn có nét rất buồn trên khuôn mặt.

HLV Hữu Thắng là người bước ra đầu tiên. Dù cố gắng tươi vui trước những lời chia sẻ của người hâm mộ, nhưng vị HLV quê xứ Nghệ này vẫn có nét rất buồn trên khuôn mặt.

Xuân Trường đẩy xe lăn cho Duy Mạnh. Tiền vệ Duy Mạnh gặp chấn thương trong trận U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia, và chính sự mất mát này đã dẫn tới việc U22 Việt Nam không thể phòng ngự ở giữa sân tốt khi đối đầu U22 Thái Lan.

Tiền vệ Tuấn Anh lạnh lùng và hầu như không nói một lời nào.

Buồn bã cũng là tâm trạng chung của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Công Phượng nhận được nhiều lời động viên tại sân bay, tuy vậy, khi bước lên xe về, tiền đạo này đã rơm rớm nước mắt.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài liên tục lẩn tránh ống kính truyền thông và chỉ đứng lại khi có CĐV ôm lấy nói lời chia sẻ.

HLV Hữu Thắng cũng nói rằng, ông bất ngờ và cảm thấy buồn cười với tin tức ông bị cơ quan an ninh 'hộ tống riêng' về nhà.

Video: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Hoàng Tùng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xuan-truong-day-xe-lan-cho-duy-manh-u22-viet-nam-lang-le-xuong-san-bay-d345961.html