Xúc động với lá thư chúc Tết đặc biệt từ Trường Sa

'Các cháu biết không, Trường Sa của Tổ quốc dữ dội mà cũng dịu êm lắm. Nơi đây chỉ hai mùa mưa và khô. Và khi đứng trên tấc đất cực Đông của Tổ quốc này các cháu sẽ cảm nhận dòng máu Lạc Hồng sẽ sôi sục như thế nào và cũng sẽ hiểu vì sao các chú chấp nhận bao gian khó, hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ đầy niềm hân hoan, tự hào'.

Đó là một phần trong bức thư viết kín 4 trang giấy học trò của Đại úy Hoàng Văn Sinh- Chính trị viên đảo Đá Lớn (Lữ đoàn 146 – Vùng 4 Hải quân) gửi về cho thầy trò Trường Tiểu học Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương nhân dịp có đoàn công tác ra thăm, chúc Tết các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Cùng với bức thư viết trong niềm hân hoan, đầy cảm xúc dâng trào với niềm tự hào của một người lính Trường Sa, xen lẫn nỗi niềm thương nhớ quê hương, gia đình, đại úy Hoàng Văn Sinh còn gửi tặng thầy trò Trường Tiểu học Hồng Phúc món quà đặc biệt quý giá là lá Quốc kỳ đã trải qua nắng gió Trường Sa.

Thầy trò Trường Tiểu học Hồng Phúc- Ninh Giang- Hải Dương đón nhận lá thư chúc Tết và lá Quốc kỳ trải qua nắng gió Trường Sa từ các thành viên CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi tìm về Ninh Giang, Hải Dương, nơi đại úy Hoàng Văn Sinh từng là cậu học trò nhỏ của Trường Tiểu học Hồng Phúc - để trao tặng lại những món quà quý giá cho thày trò nhà trường.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương xúc động cho biết: Chúng tôi, những thành viên của Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, vừa có chuyến công tác đi thăm, chúc Tết quân, dân và các lực lượng đóng chốt ở các đảo, điểm đảo cực Đông của Tổ quốc rất vui sướng và tự hào là người chuyển món quà đặc biệt này.

Cô Hiệu trưởng xúc động đón nhận lá thư và lá Quốc kỳ từ anh Lê Hồng- thành viên Câu lạc bộ, người đã trực tiếp nhận, giữ gìn và chuyển quà từ đảo Đá Lớn về với thầy trò nhà trường

“Thư chúc Tết- gắn kết đảo xa” – đó cũng là một phần đặc biệt trong chương trình mang Tết đất liền đến với đảo xa và ngược lại trong hành trình Tết đảo xa- quà đất liền của Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thực hiện trong Xuân Đinh Dậu 2017.

Năm nay là năm thứ hai liên tiếp anh Sinh không về đón Tết đoàn viên cùng gia đình nên khi gặp đoàn công tác của Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại đảo, đại úy Hoàng Văn Sinh đã dồn hết nỗi nhớ quê hương và niềm tự hào đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc vào lá thư chúc Tết viết từ đảo.

Mở đầu thư nhắn gửi các mầm non tương lai của đất nước, đại úy Hoàng Văn Sinh trải lòng: “Lại một cái Tết đang đến gần, chắc các cháu đang bận cho kỳ thi học kỳ đầu tiên với nhiều kỳ vọng sẽ có kết quả thật tốt để đổi được những món quà Tết động viên từ bố mẹ. Còn các chú ngoài này lại cứ náo nức và bồi hồi nhớ về cái không khí Tết ấm áp ở đất liền cùng gia đình với những nhớ thương.

Các cháu biết không, Trường Sa của Tổ quốc dữ dội mà cũng dịu êm lắm. Nơi đây chỉ hai mùa mưa và khô nên không có cái lạnh giá buốt của mùa đông ở miền Bắc hay những trận mưa tầm tã gây lũ lụt ở miền Trung đau thương, cũng không thất thường nắng mưa và phủ đầy sương vào sớm mai như miền Nam năng động của ta. Vào những ngày thời tiết hiền hòa, đảo chìm nơi chú thực hiện nhiệm vụ luôn tạo ra những bữa tiệc cho mắt với bức tranh thủy mặc như “hồ trên biển”.

Một phần tâm sự của đại úy Hoàng Văn Sinh

Biển Trường Sa đẹp, lãng mạn trong cái nhìn của người lính hải quân, song cũng không kém phần khắc nghiệt. “Những khi biển hiền hòa, các chú phải chống chọi với cái nắng bỏng rát da thịt “đến một cái gai cũng không sống được” (trích “Đồng đội tôi ở đảo Thuyền Chài”- thơ Trần Đăng Khoa). Vào những ngày biển động, những tia nước biển tung tóe làm người các chú lúc nào cũng nhớp nháp, dẫu đã sẵn thiếu nước ngọt sinh hoạt hàng ngày. Nhưng những điều ấy chẳng là gì với bản lĩnh của “anh bộ đội cụ Hồ- người chiến sĩ hải quân- người lính đảo Trường Sa” các cháu à...”, đại úy Hoàng Văn Sinh khẳng định.

Thư chúc Tết xúc động từ đảo Đá Lớn của đại úy Hoàng Văn Sinh- chính trị viên đảo Đá Lớn

4 trang giấy với bao nỗi niềm, cung bậc cảm xúc, qua những dòng thư, đại úy Hoàng Văn Sinh chỉ hy vọng “Khi đọc được bức thư này, các cháu học sinh là những mầm non, những người dựng xây tương lai của đất nước sẽ phần nào thêm yêu quê hương, Tổ quốc mình và biết học tập chăm chỉ, biết trau dồi đạo đức, nhân cách để mai sau làm nên một Việt Nam đầy tươi sáng”.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/xuc-dong-voi-la-thu-chuc-tet-dac-biet-tu-truong-sa-48242.html