Xúc động với những loài động vật vượt hàng nghìn km về thăm lại ân nhân

Nhiều loài động vật hoang dã gặp nạn được con người cứu sống, chữa lành vết thương rồi đưa về thiên nhiên để sinh sống.

Tưởng chừng, việc làm đó không có gì to tát thì bất ngờ một ngày nào đó, chính các loài vật mà con người đã cứu quay trở lại trả ơn.

Chú chim cánh cụt bơi 8000 km mỗi năm về thăm ân nhân

Cả thế giới được đắm chìm trong câu chuyện cổ tích ngoài đời thực "Chú chim cánh cụt vượt 8.000km mỗi năm để về thăm ân nhân". Câu chuyện được kể lại rằng bốn năm trước, Joao Pereira de Souza, ngư dân 71 tuổi người Brazil, đã tìm thấy con chim cánh cụt Magellan Nam Mỹ bị dầu bao phủ toàn thân và sắp chết đói trên một bãi biển thuộc hòn đảo ngoài khơi Rio de Janeiro, Brazil.

Sau khi được ông Pereira de Souza cứu sống, hàng năm con chim cánh cụt này đã đều đặn bơi 5.000-8.000km từ khu vực sinh sống ở bờ biển Argentina và Chile để sống nhiều tháng liền trong ngôi nhà trên đảo của lão ngư dân về hưu. Qua thời gian, càng lúc chú chim càng trở nên thân thiết và coi ông lão đánh cá như 1 thành viên thân thiết trong gia đình mình.

Ông Joao Pereira de Souza cùng chú chim cánh cụt Dindim.

Sau khi đọc xong câu chuyện kinh điển này, hàng triệu người dân trên toàn thế giới đã không khỏi xúc động và đặt tên cho câu chuyện là "Ông lão đánh cá và con chim cánh cụt".

Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện cổ tích ấy có những chi tiết không hoàn toàn đúng. Trên trang Facebook của mình, nhà sinh vật học Joao Paulo Krajewski, người đã thực hiện đoạn video về ông Joao Pereira de Souza và chú chim cánh cụt, đã đăng tải đoạn status với tiêu đề "Câu chuyện thật về Dindim, chú chim cánh cụt đến từ Ilha Grande, Brazil vượt hàng nghìn cây số để về thăm ân nhân mỗi năm".

Krajewski cho biết ông đã từng chia sẻ câu chuyện về Dindim cho Globo TV, một mạng lưới truyền thông tại Brazil. Rất nhanh chóng, sau khi được Globo TV đăng tải, câu chuyện đã được lan truyền chóng mặt trên khắp thế giới.

Thần ưng khổng lồ bay về thăm ân nhân cũ

Con thần ưng có tình bạn đặc biệt với người đàn ông Mỹ từng cứu mạng nó. Anh Edgardo ở Argentina đã chăm sóc con chim sau khi cứu nó bị rơi khỏi tổ, theo Mirror. Sau khi được giải cứu, chú chim học cách bay và trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng khi bay đi, nó không ban giờ quên ân nhân của mình. Đoạn video trên cho thấy người và chim gặp nhau đầy mừng rỡ, ôm nhau sau khi con chim trở lại. Thần ưng là loài chim lớn nhất Bắc Mỹ. Mặc dù là hai loài khác biệt, họ dường như rất thoải mái khi ở cạnh nhau.

Con chim và người đàn ông mừng rỡ khi gặp nhau

Theo báo Anh, việc một con thần ưng quay trở lại thăm ân nhân không phải là bất thường. Người dân địa phương cho biết con chim quay trở lại thăm Edgardo khá thường xuyên.

Patricia Brito bình luận: "Thật là một con chim tuyệt vời. Động vật luôn ghi nhớ sự tử tế, cho dù não của chúng có kích cỡ thế nào". Emma Johnson thì nói: "Người tốt vẫn tồn tại." Còn theo Roxanne Reeves, "tôi cảm thấy ấm áp khi thấy hành động này, thay vì bạo hành động vật. Người đàn ông này thực sự tốt bụng và con chim có thể nhận thấy điều đó”.

Con voọc trả ơn bằng cách cứu sống cả thôn

Trong lúc đi hái thuốc trong rừng vào cuối tháng 7/2014, ông Vương Chí Thành sống ở dưới chân núi Bắc Cơ (Trung Quốc) thấy một con voọc bị thương. Lúc này, ông Vương đem con voọc về nhà để chăm sóc và điều trị vết thương cho nó. Chỉ sau một thời gian ngắn, con voọc đã bình phục và nó lại sinh sống với ông Vương hơn 1 tháng rồi lặng lẽ bỏ đi.

Khoảng 1 tháng sau, trong một đêm mưa to khi ông Vương còn đang say ngủ thì nghe tiếng đập cửa. Mở cửa ra, ông ngỡ ngàng khi thấy con voọc mình cứu trước đó đã trở về.

Con voọc đã cứu sống cả thôn nơi ông Vương đang sinh sống. Ảnh: Internet (MH)

Lúc này, ông Vương rất mừng rỡ nên định ôm nó vào lòng thì con voọc lại giãy giụa và kêu to rồi đưa ngón tay chỉ về phía dãy núi. Nhìn theo hướng con voọc chỉ, ông Vương hoảng hốt khi thấy núi đang sạt lở, đất đá đang lăn xuống ầm ầm. Con voọc duỗi thẳng tay ra, cố gắng kéo ông Vương mau bỏ chạy. Nhận thấy sự nguy hiểm, ông Vương đánh thức vợ con và hàng xóm xung quanh để thoát khỏi nơi nguy hiểm.

Khi hơn 20 người trong thôn chạy đến nơi an toàn thì các tảng đá to lớn liền lăn xuống, phá hủy hết toàn bộ nhà cửa. Nhiều người trong làng đã bật khóc và nói: “Nguy hiểm quá, nếu như không phải chú voọc đến cứu, thì chúng ta đã chết hết rồi”.

Cú mèo đền ơn người cứu mạng bằng món quà độc

Một người đàn ông ở Nam Phi đã rất ngạc nhiên khi được chú chim cú mèo mà mình cứu từ 4 năm trước trả ơn bằng cách tha về những con rắn, chuột làm “quà tặng”.

Theo đó, một người đàn ông độc thân đang đi trên đường thì gặp con cú mèo bị thương. Ngay lập tức, ông đưa về nhà chữa trị. Do vết thương quá nặng, phải hơn 2 tháng sau cú mèo mới bình phục. Trong khoảng thời gian này, chú chim đã kịp “làm quen” với con mèo và chim đang được nuôi trong nhà.

Con cú mèo đã mang "quà" tới trả ơn cho ân nhân. Ảnh: Internet

Sau khi bình phục và trở về với thế giới hoang dã, con cú mèo vẫn không quên người đã cứu mạng mình. Bốn năm sau, nó đã tha chuột và rắn về “tặng” ân nhân. “Món quà” tuy đơn sơ và có thể khiến nhiều người khiếp sợ nhưng đó là tấm lòng của con vật muốn đền đáp người đã cứu mạng mình.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/xuc-dong-voi-nhung-loai-dong-vat-vuot-hang-nghin-km-ve-tham-lai-an-nhan-202207/