Xuyên trưa phẫu thuật miễn phí cho cháu bé câm điếc bẩm sinh

Trưa ngày 5/4, PGS Cao Minh Thành – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng các đồng nghiệp đã mổ cho bé Phạm Thị Như Quỳnh, cháu bé không may bị câm điếc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bé Quỳnh trước khi phẫu thuật

Bé Quỳnh trước khi phẫu thuật

Muốn bán thận để con có thể nghe được

Mẹ bé Quỳnh, chị Đinh Thị Là, trú tại thôn Đa Mễ Đông, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định rơm rớm nước mắt tâm sự: Bé Quỳnh là con gái thứ 2 của chị. Lúc mang thai cháu được vài tuần chị bị cảm cúm nhưng không dám uống thuốc. Chị ân hận, không biết có phải đó là biến chứng từ lần bị cảm cúm kia không.

Chị Là sinh bé Quỳnh bằng phương pháp sinh thường, bé được 2,7 kg, khỏe mạnh. Bé ngủ ngoan, không bị tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Chị Là nghĩ con mình ngủ say mà không hề biết con không cảm nhận được tiếng ồn. Đến khi bé được hơn 1 tuổi, chị thấy con không học nói được như những trẻ cùng trang lứa nên nghi ngờ bé bị câm.

Chị Là cho con đi khám ở Bệnh viện Nhi trung ương, kết quả khiến chị điếng người: Bé Quỳnh bị dị tật câm điếc bẩm sinh.

Quỳnh được chẩn đoán bị điếc sâu cả 2 tai và biện pháp duy nhất là phải cấy điện cực ốc tai thì em mới có thể nghe, nói được. Nếu không bé sẽ vĩnh viễn bị khuyết tật cả đời.

Bệnh viện Nhi TW thăm khám và các bác sĩ báo chi phí để cấy điện cực ốc tai 2 bên hết 560 triệu đồng. Nghe xong, chị Là chỉ biết khóc ôm con về nhà bởi cả gia đình chị làm nông nghiệp. Chồng chị bị bệnh tan máu bẩm sinh, 2 năm nay cũng chẳng có tiền đến viện truyền máu nên sức khỏe rất yếu. Bố chồng chị đang bị ung thư dạ dày. Cả gia đình trông chờ vào chị Là đi làm công nhân với ngày công chưa nổi 100 nghìn đồng. Đến bao giờ chị mới có tiền cho con phẫu thuật?

Chị Là thấy ở bệnh viện, người ta kháo nhau, muốn có tiền nhanh thì bán thận cứu con. Nghĩ đến thời gian vàng để phẫu thuật cho con không còn dài, tiền không có, chị quyết định lên Hà Nội bán thận cứu con. Nhưng chồng, bố mẹ chồng đều khóc không đồng ý bởi chị là trụ cột gia đình, bán thận không biết có được không, lại thêm bệnh tật mang theo.

Biết hoàn cảnh của chị khó khăn, các cộng đồng, nhóm từ thiện đã hỗ trợ quyên góp giúp bé Quỳnh được gần đủ số tiền để phẫu thuật cấy ốc tai điện tử.

Cần lắm nhiều tấm lòng

PGS Cao Minh Thành tâm sự, khi đề xuất với Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và được sự đồng ý của bệnh viện, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đã quyết định phẫu thuật miễn phí cho bé Quỳnh, các chi phí điều trị đều miễn phí hết. Ngoài ra, hàng ngày, bố mẹ của cháu Quỳnh lên chăm con sẽ được hỗ trợ ăn uống, đi lại.

“Có thể nói, đây là trường hợp đầu tiên có sự góp sức của cộng đồng, sự đóng góp của nhiều cá nhân, tập thể, giúp trẻ có cơ hội nghe bình thường. Hi vọng với sự góp sức này, ngày càng có nhiều trẻ bị điếc bẩm sinh có cơ hội cấy ốc tai điện tử để trở về sức nghe bình thường và hòa nhập cộng đồng”- PGS. Thành nói.

Ca phẫu thuật diễn ra hai tiếng, các bác sĩ thực hiện xuyên trưa để giúp bé Quỳnh có cơ hội nghe được. Bác sĩ Thành cho biết, trước ca phẫu thuật, bệnh nhân Quỳnh đã được đeo máy trợ thính một thời gian để bé làm quen với âm thanh.

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, trên thế giới có 360 triệu người khiếm thính, trong đó có 32 triệu trẻ em bị khiếm thính. Còn tại Việt Nam, trong năm 2013, có 5.000 bị khiếm thính trong tổng số 1,2 triệu trẻ em. Trong số đó có 3.500 trẻ khiếm thính có chỉ định cấy ốc tai điện tử.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, trở ngại lớn nhất là giá thành thiết bị quá cao (khoảng từ 200-700 triệu đồng) mà không được thanh toán bảo hiểm, hiện nay toàn bộ chi phí do gia đình người bệnh tự chi trả.

Nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện để phẫu thuật nênhọ chấp nhận con bị tàn tật suốt đời. Trẻ bị khiếm thính nếu không được chữa trị kịp thời sẽ trở thành bệnh nhân câm – điếc, chậm phát triển trí tuệ, thiểu năng, tự kỷ…

PGS Thành cho biết, qua đợt thăm khám miễn phí của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa qua, có hơn 100 hồ sơ các bé cần cấy ốc tai điện tử, trong đó có 10 hoàn cảnh vô cùng khó khăn cần hỗ trợ.

Trong khi đó hàng năm, Bệnh viện chỉ có chương trình miễn phí cho 3 cháu. Vì thế bác sĩ Thành hi vọng cộng đồng xã hội có thể giúp các cháu không may bị câm điếc bẩm sinh nhiều hơn.

Phương Thúy

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xuyen-trua-phau-thuat-mien-phi-cho-chau-be-cam-diec-bam-sinh-post224757.info