Ý gặp khó trong cứu hộ động đất

Nhà chức trách cho biết một số du khách vẫn còn mất tích nhưng chưa rõ con số cụ thể

Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ Richter làm rung chuyển miền Trung nước Ý hôm 24-8 đã tăng lên 241 một ngày sau đó.

Chỉ còn đống đổ nát

Tuy nhiên, con số thương vong chắc chắn không dừng lại bởi có hàng ngàn người đi du lịch tại khu vực trên vào thời điểm thiên tai xảy ra. Bà Immacolata Postiglione, quan chức Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ý, cho biết một số lượng du khách vẫn còn mất tích nhưng chưa rõ con số cụ thể.

Các thị trấn tại 3 vùng Umbria, Lazio và Marche bị tàn phá nặng nề. Riêng Amatrice, được bầu là một trong những thị trấn cổ xưa đẹp nhất nước Ý hồi năm ngoái, gần như bị san bằng. Những thị trấn như Amatrice thường thu hút nhiều du khách tham quan mỗi năm nhờ sự tách biệt so với phần còn lại của đất nước. Giờ đây, theo đài CNN, chính sức hút này lại trở thành thách thức lớn nhất đối với lực lượng cứu hộ. Chẳng hạn, không có đường cao tốc nào dẫn đến Amatrice trong khi nhiều khu vực xung quanh chỉ toàn đường nhỏ hẹp. Các ngôi nhà tại khu vực thường làm bằng gạch nên dễ dàng sụp đổ, dẫn đến nỗi lo nhiều người vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát, nhất là khi động đất xảy ra vào rạng sáng (giờ địa phương).

Chưa hết, những khu vực nói trên có kết nối internet và sóng di động khá chập chờn và tình hình chỉ thêm xấu đi khi hạ tầng viễn thông bị tàn phá khiến người sống sót khó liên lạc với các nhóm cứu hộ. Ngoài ra, nỗ lực cứu người còn bị cản trở bởi khoảng 200 dư chấn xảy ra vài giờ sau động đất, trong đó mạnh nhất là 5,5 độ Richter. Ông Sergio Pirozzi, người đứng đầu chính quyền Amatrice, đánh giá khó khăn lúc này là làm sao đưa người sống sót ra khỏi đống đổ nát càng sớm càng tốt. Phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Luca Cari tìm cách khích lệ tinh thần nhóm cứu hộ khi nhắc lại rằng người sống sót vẫn được tìm thấy 72 giờ sau trận động đất tàn phá TP L’ Aquila tại vùng Abruzzo của Ý năm 2009 khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Một phụ nữ được cứu sau trận động đất ở thị trấn Amatrice hôm 24-8Ảnh: EPA

Nhiều nạn nhân là trẻ em

Bất chấp những thách thức trên, cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót ít nhiều mang lại thành quả khi hàng chục người được đưa ra ngoài đống đổ nát nhờ nỗ lực của nhân viên cứu hộ và người tình nguyện đến từ khắp nước, trong đó có những người chỉ dùng tay đào bới. Đáng chú ý, một bé gái 10 tuổi được cứu sống sau khi bị chôn vùi 17 giờ tại thị trấn Pescara del Tronto. Dù vậy, nhiều nạn nhân thiệt mạng cho đến giờ là trẻ em, theo lời Bộ trưởng Y tế Beatrice Lorenzin.

Một trường hợp thương tâm được hãng tin Ansa nói đến là bé Marisol Piermarini (18 tháng tuổi) trong lúc mẹ bé, cô Martina Turco, bị thương. Người phụ nữ này đã may mắn sống sót trong trận động đất năm 2009 và rời khỏi TP L’Aquila không lâu sau đó. Thành phố này chỉ nằm cách khu vực xảy ra động đất mới nhất gần 90 km về phía Nam.

Bốn khu lều trại đã được dựng lên để hàng ngàn người mất nhà cửa tá túc. Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ kêu gọi người dân hiến máu để cứu chữa người bị thương. Hội Chữ thập đỏ Ý đề nghị người dân tại những vùng bị ảnh hưởng tạm thời gỡ bỏ mật khẩu WiFi để giúp lực lượng cứu hộ giao tiếp dễ dàng hơn. Trong khi đó, nội các Ý hôm 25-8 nhóm họp để bàn biện pháp giúp đỡ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi động đất. Thủ tướng Matteo Renzi cam kết chính phủ sẽ nhanh chóng khởi động tiến trình tái thiết, tránh tái diễn tình trạng ứng phó chậm chạp sau trận động đất năm 2009 làm người dân giận dữ. Cộng đồng quốc tế cũng nhanh chóng bày tỏ sự đoàn kết và đề nghị giúp đỡ, trong đó có Pháp, Đức, Israel…

Myanmar bảo vệ chùa cổ

Ngày 25-8, Myanmar đã phái binh lính, cảnh sát đến bảo vệ và xây lại các ngôi chùa cổ bị hư hại do trận động đất mạnh 6,8 độ Richter một ngày trước đó tại TP cổ Bagan.

Trận động đất khiến ít nhất 187 ngôi chùa bằng gạch tại Bagan hư hại. Cảnh sát, binh lính phong tỏa hầu hết các ngôi chùa cổ nói trên trong lúc nhà chức trách đánh giá thiệt hại. Hiện chưa có nhiều thông tin về tác động của động đất đối với dân địa phương. Phần lớn thông tin về thiệt hại chỉ đề cập đến những ngôi chùa nổi tiếng ở miền Trung Myanmar, nhất là xung quanh Bagan. Hội Chữ thập đỏ cho biết họ nhận được thông tin 4 người thiệt mạng trong trận động đất, trong đó có 2 trẻ em tại 2 thị trấn gần tâm chấn. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra gần thị trấn Chauk ở phía Nam Bagan, cách TP Mandalay lớn thứ 2 đất nước khoảng 175 km về phía Tây Nam. Các nước như Thái Lan, Bangladesh và Ấn Độ đều cảm nhận được rung lắc.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, cho biết cơ quan này đã tiếp xúc với chính quyền Myanmar và sẵn sàng hỗ trợ. Trong lúc này, một số người dân địa phương lo ngại động đất sẽ khiến du khách đến Bagan sụt giảm, ảnh hưởng đến sinh kế của họ.

Huệ Bình

Theo Hoàng Phương (nld.com.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tin-the-gioi/y-gap-kho-trong-cuu-ho-dong-dat-410-197064.html