'Ý trung nhân tình cờ' - Món quà bất ngờ từ duyên phận

Nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng cũng không kém phần tự nhiên và lôi cuốn, tiểu thuyết của Kristan Higgins là lựa chọn tuyệt vời cho ai tin duyên số là phép màu có thực.

Có những cô nàng mộng mơ luôn tin vào tình yêu đẹp như cổ tích. Ngay từ khi còn là một cô bé, họ đã tự vẽ nên cho mình hình mẫu lý tưởng về một chàng bạch mã hoàng tử hoàn hảo và nuôi quyết tâm phải lấy được một chàng trai trong mơ. Callie nhân vật chính của tiểu thuyết Ý trung nhân tình cờ là một cô gái như vậy. Nhưng khoảng cách từ giấc mơ đến thực tế là cả một chặng đường dài!

Callie đã đem lòng yêu Mark từ khi cô còn là một thiếu nữ. Đến khi là một phụ nữ thành đạt ngoài ba mươi tuổi Callie vẫn yêu Mark. Trong khi cô nàng tội nghiệp, còn chưa kịp buồn rầu khi phải tổ chức sinh nhật ở nhà tang lễ thì Callie còn nhận được một tin đáng buồn hơn, Mark có người yêu mới. Đây mới là điều tồi tệ nhất khiến ngày sinh nhật của cô trở nên bi thảm. Nhưng cũng chính vào lúc Callie cảm thấy tồi tệ nhất, cô đã gặp người đàn ông sẽ trở thành tình yêu lớn của đời mình.

Ian là một bác sĩ thú y ngoài ba mươi tuổi với vẻ ngoài lạnh lùng, pha chút góc cạnh không lấy gì làm hấp dẫn. Lần đầu tiên anh gặp Callie là khi cô nàng đang khóc giữa nơi công cộng vì nhớ đến Mark. Lần thứ hai họ gặp nhau là khi Callie mang chú cún Bowie đến khám bệnh. Cô nàng thao thao bất tuyệt một hồi để rồi cuối cùng cũng không nói được với bác sĩ là con chó của mình không ổn ở đâu.

Lúc đó, Ian nghĩ rằng Callie chỉ là phụ nữ độc thân, luôn dư thừa thời gian và đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Ấn tượng về đối phương trong mắt họ đều chẳng tốt đẹp gì. Nhưng duyên phận cứ sắp đặt cho họ gặp gỡ nhau hết lần này đến lần khác vì đủ mọi lý do, hết chuyện công việc rồi đến chuyện cá nhân. Và cứ thế, thật tự nhiên và nhẹ nhàng, Callie và Ian đã nhận ra sự hấp dẫn của đối phương từ lúc nào không hay.

Nhưng trong trái tim Callie luôn tồn tại những nghi hoặc và cả sự hoang mang. Cha mẹ cô đã chia tay từ khi Callie lên tám. Cô đã dành hơn mười năm trời chỉ để yêu thầm Mark, nhưng cuối cùng trái tim anh lại không hướng về cô dù chỉ một lần. Callie luôn mong mình sẽ có một tình yêu đích thực, nhưng đôi lúc cô băn khoăn tự hỏi: Tình yêu đích thực có tồn tại hay không? Và nếu điều tuyệt vời ấy có thực thì nó có dành cho cô hay không?

Tiểu thuyết Ý trung nhân tình cờ.

Chính tình yêu và sự chân thành của Ian đã phá vỡ mọi rào cản trong trái tim Callie. Cô đã mạnh dạn mở cửa trái tim mình để đón nhận tình cảm của anh với trái tim rộng mở, không còn chút lo âu. Ian không mang vẻ ngoài bảnh bao như những chàng hoàng tử trong cổ tích. Anh chàng ấy, thậm chí còn chẳng biết đùa và luôn nghiêm túc thái quá. Nhưng trái tim ấm áp của Ian là món quà quý giá mà mọi cô gái đều muốn có. Hạnh phúc có ở muôn nơi, điều quan trọng là ta có dám mở cửa trái tim mình để đón nhận nó hay không.

Bằng một văn phong giản dị, hài hước, dí dỏm và có duyên, Ý trung nhân tình cờ lôi cuốn độc giả một cách rất tự nhiên. Không có quá nhiều trắc trở, chia ly và hiểu nhầm, Callie và Ian gặp gỡ rồi yêu nhau giống hệt như nhiều cặp đôi mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Điều này làm cho độc giả có cảm chân thực như thể Kristan Higgins đang ghi lại hồi ký của một cặp vợ chồng hạnh phúc nào đó.

Ý trung nhân tình cờ, độc giả sẽ có cảm giác như mình đang được xem một bộ phim tình cảm đúng chất Mỹ với không ít sự lãng mạn và chi tiết xúc động. Nếu bạn là fan của những bộ phim như: Letter to Juliet, Playing it cool, What happens in Vegas hay The Ulgy Truth…thì cuốn tiểu thuyết này là lựa chọn thú vị cho một ngày ngọt ngào.

Thụy Oanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/y-trung-nhan-tinh-co-mon-qua-bat-ngo-tu-duyen-phan-post679060.html