'Yêu ca sĩ cũng an toàn lắm'

Không nổi đình đám, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi tách khỏi nhóm bè Cadillac để hát solo, Hồ Trung Dũng, anh chàng cựu giảng viên đại học cũng gây được ấn tượng với khán giả bởi chất giọng truyền cảm cùng những bản nhạc tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng.

- Anh có thể cho biết lý do khiến mình phải đợi đến gần 30 tuổi mới theo đuổi con đường ca hát? - Mọi người đều biết, trước đây tôi là thành viên và có đến 5 năm sinh hoạt trong nhóm bè Cadillac. Quãng thời gian ấy đủ dài để giúp tôi có những trải nghiệm, có thể xây dựng các mối quan hệ, đặc biệt là có thể giúp tôi định hướng tốt hơn về con đường và dòng nhạc mình sẽ theo đuổi. Tuy nhiên tôi cũng phải công nhận, việc tạo dựng sự nghiệp khi đã gần 30 không chỉ hơi muộn mà còn tạo cho mình khá nhiều áp lực, vì hiện nay nhiều ca sĩ đã chính thức bước vào nghề khi mới 16-17 tuổi, họ có hơn mình đến 10 năm để thử sức. Nhưng ngược lại, khi khởi nghiệp ở giai đoạn này, tôi thấy mình "chín" hơn trong suy nghĩ và giọng hát, điều mà cách đây 3-5 năm tôi không thể có được. Bên cạnh đó, với dòng nhạc tình ca cùng phong cách mà tôi lựa chọn để theo đuổi, tôi nghĩ mình đến với khán giả hơi chậm một chút nhưng là đúng thời điểm. Một điều nữa, liên quan đến vấn đề tuổi tác này, tôi muốn chia sẻ với mọi người một quan điểm của mình, rằng 30 hoặc hơn 30 tuổi không bao giờ là muộn để chúng ta theo đuổi những ước mơ của mình. Điều quan trọng là có dám chấp nhận những thử thách trước mắt hay không mà thôi. - Tham gia một lĩnh vực đầy tính cạnh tranh như nghề ca sĩ, anh đã có những chuẩn bị gì cho mình? - Ở tuổi 27, tôi biết mình đang đứng ở một khoảng giữa, trong một showbiz có sự phân định rõ ràng của 2 dòng nhạc: nhạc xưa và nhạc teen. Điều đó khiến tôi khá khó khăn trong việc lựa chọn các bài hát phù hợp, nhưng cũng là một thuận lợi, khi ở độ tuổi này, tôi có thể dung hòa một cách nhẹ nhàng giữa 2 dòng nhạc và đối tượng khán giả khác biệt này. Tôi theo đuổi những giai điệu âm nhạc đầy tính tự sự, nhưng không quá xưa cũ như nhạc tiền chiến và ngược lại không quá nhí nhảnh như nhạc teen. Tôi chọn con đường chậm mà chắc, bởi tôi tin sự đầu tư kỹ lưỡng sẽ có những giá trị riêng cùng hiệu quả lâu dài của nó. Tôi không nghĩ tiếng vang chóng vánh là sự thành công lâu dài. Tôi biết, nhiều người lo lắng cho con đường âm nhạc mà tôi theo đuổi đã "dẫm chân" lên con đường của nhiều ca sĩ đã thành danh khác. Họ e ngại tôi không thể vượt qua. Tôi trân trọng những điều đó và chính vì thế đã đặt ra cho mình nhiều mục tiêu để theo đuổi hơn thay vì nghĩ đến việc ganh đua với người khác. - Anh đặt cho mình những mục tiêu gì, khi dòng nhạc tình ca mà anh chọn, không phải là lựa chọn của số đông khán giả trẻ, còn người lớn tuổi không quen với việc chấp nhận một người còn "non trẻ" biểu diễn thể loại này? - Tôi nghĩ khán giả dù là ở độ tuổi nào cũng có nhiều lựa chọn cho gu âm nhạc của mình. Bởi thế, khó ai mà chiều được hết sở thích của họ. Nhưng nếu các ngôi sao nhạc trẻ có lợi thế khán giả đông hơn, thì những người hát nhạc tình ca như chúng tôi cũng có những khán giả trung thành, đặc biệt là họ ở rất nhiều lứa tuổi. Tôi nghĩ, sự thành công của một nghệ sĩ đòi hỏi ở rất nhiều yếu tố, trong đó có cả cơ hội và sự may mắn. Tôi cũng đặt cho mình nhiều mục tiêu để theo đuổi như chinh phục được nhiều khán giả hơn, phát hành được những sản phẩm chất lượng hơn... Tôi cũng không dám chắc con đường trước mắt mình đi sẽ gặp những gì, nhưng tôi tin mình sẽ cố gắng đi hết con đường đó. Bởi chí ít, nó cũng là sự thành công của một người nghệ sĩ với chính sự lựa chọn của mình. - Anh đã có dự án âm nhạc gì mới, sau khi album đầu tay được giới chuyên môn đánh giá khá cao nhưng lại không phổ biến với khán giả? - Thật may mắn khi album đầu tay mang tên Hoài niệm của tôi, được nhiều người đánh giá khá cao về mặt hòa âm phối khí lẫn chất giọng thể hiện. Đó chính là những động lực thúc đẩy tôi phải làm những sản phẩm tiếp theo có chất lượng cao hơn để phục vụ khán giả. Tôi đang có đến hai dự án âm nhạc để theo đuổi và thực hiện. Thứ nhất là một album có chất nhạc gần gũi hơn với khán giả hiện nay với những ca khúc trẻ trung, thời thượng, nhưng vẫn có chiều sâu trong ca từ và giai điệu. Thứ hai là một sản phẩm âm nhạc khá đặc biệt mà tôi cộng tác với Lê Thanh Hải, nhà sản xuất của album "Bóng tối ly cà phê" và nhiều sản phẩm âm nhạc khác. Tôi đang nôn nóng với album này, vì trong đó, tôi sẽ hát hoàn toàn bằng tiếng Anh những ca khúc Việt Nam, có 3 ca khúc tôi tự sáng tác. - Ra album này chưa kịp để lại dấu ấn, lại ra album khác mà không biết kết quả sẽ thế nào. Theo anh, còn có cách thức nào khác để tiếp cận và chinh phục khán giả? - Tôi cho rằng với một ca sĩ mới như mình, việc ra album là một cách tiếp thị phù hợp nhất với thị trường âm nhạc như hiện nay. Mặc dù sản phẩm âm nhạc đầu tay của tôi, tuy chưa thể tạo được một tiếng vang lớn, nhưng cũng đã có được những thành quả nho nhỏ, như lọt vào top 5 của Album Vàng tháng 7, một số bài hát được nhiều khán giả yêu thích. Khi thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo, tôi không nghĩ nhiều đến mục đích đánh bóng tên tuổi, mà muốn nó như một bước khẳng định tiếp cho con đường lâu dài mà mình theo đuổi. Càng về sau, tôi càng đầu tư kỹ lưỡng hơn cho các sản phẩm, đặc biệt là về giọng hát và hòa âm, phối khí. Ngoài ra, tôi vẫn luôn tìm kiếm những cơ hội khác để tiếp cận nhiều hơn với khán giả như làm show, tham gia MC, các hoạt động xã hội... Tôi biết, có rất nhiều cách để tiếp cận, kể cả tạo nên những scandal, nhưng tôi ít khi nghĩ đến, bởi tôi không muốn mình trở thành một ngôi sao ảo. - Anh hạn định cho mình bao lâu để Hồ Trung Dũng trở thành một thương hiệu? - Tôi không hạn định mà sẽ làm việc hết sức mình. - Vốn xuất thân là giảng viên của một trường đại học lớn (Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM), tại sao anh không kết hợp vừa dạy, vừa tranh thủ đi hát, vì nếu đi hát không thành công, anh còn có cơ hội trở lại với nghề cũ? - Khi đã chọn lựa và theo đuổi công việc của một ca sĩ như hiện tại, tôi không hối hận bất cứ điều gì cả, vì tôi biết niềm đam mê cuối cùng của mình ở đâu. Tất nhiên, cũng không dễ để tôi quyết định từ bỏ tất cả để theo đuổi sở thích của mình. Trước đây, ngoài áp lực từ việc khoa tôi giảng dạy thiếu giáo viên, còn có việc mẹ tôi không hài lòng khi tôi muốn theo đuổi nghề hát. Nhưng bản thân tôi hiểu mình muốn gì, tôi hiểu được cảm giác sung sướng khi được cầm micro và cất lên tiếng hát. Tôi hiểu được mình không thể phân vân và suy nghĩ quá nhiều khi độ tuổi không còn trẻ, bởi nếu cứ chần chừ không biết bao giờ tôi sẽ hiện thực hóa ước mơ của mình. Ngoài ra, tôi vốn là người lạc quan, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại để phải thối lui. Và giả sử, nếu chẳng may tôi không thành công, tôi sẽ tiếp tục thử sức với những cơ hội mới trên chính con đường mình đã chọn lựa. - Ở vai trò giảng viên đại học và ở vai trò ca sĩ, lĩnh vực nào anh có nhiều fan nữ hơn? - Câu hỏi này khó quá! Tuy vậy, tôi thấy khi làm thầy giáo hay khi đi hát, tôi cũng đều may mắn là được nhiều người ủng hộ, trong đó, tất nhiên có nhiều phụ nữ hơn. Tôi cũng không rõ là ở lĩnh vực nào mình được yêu thích hơn, nhưng dù sao bây giờ đã quyết định trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp rồi, nên tôi vẫn mong khán giả nữ và cũng như mọi người sẽ đón nhận tôi ở vai trò này nhiều hơn nữa. - Thế anh sẽ nói gì, nếu một người phụ nữ cho rằng, yêu và cưới một "anh giảng viên" sẽ an toàn hơn một "anh ca sĩ"? - Tôi tin người yêu của mình, sẽ không lấy các vị trí nghề nghiệp như một "anh giảng viên" hay một "anh ca sĩ" nào đấy để xác định có nên yêu hay không. Mà ngược lại, khi đã yêu nhau, chắc chắn người ấy sẽ yêu tôi bởi sự thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ được với nhau tất cả những điều trong cuộc sống. Nói vui một chút, không hiểu tại sao mọi người cứ nghĩ rằng yêu ca sĩ sẽ không an toàn, nhưng tôi nghĩ là nên thử một lần xem sao, bởi tôi thấy mình cũng là một "anh ca sĩ" an toàn đấy (cười). Hồ Trung Dũng sinh năm 1982, có kinh nghiệm 5 năm tham gia nhóm hát bè Cadillac nổi tiếng nhất Sài Gòn và 5 năm làm giảng viên khoa tiếng Đức, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Ngoài chất giọng truyền cảm, ngoại hình sáng sân khấu, Trung Dũng còn có khả năng sáng tác và thành quả đầu tiên là giải thưởng Bài hát Việt, tháng 6/2006, cho ca khúc Hoài niệm với giọng hát Lam Trường. Từ tháng 5 vừa qua, Hồ Trung Dũng đã xin nghỉ công tác ở trường đại học, tách khỏi nhóm hát bè, để nối tiếp Mai Khôi, hát solo. Album đầu tay của anh mang tên "Hoài niệm" với đa phần là các bài nhạc pop được sáng tác theo dòng pop cuối thập niên 1980 đầu 1990. Trong số đó, các ca khúc Màu trắng, Đêm nằm mơ phố... được nhiều khán giả đón nhận, dù đó là những ca khúc được các nghệ sĩ khác thể hiện trước đó. Quân Ngọc Ảnh do nhân vật cung cấp

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hau-truong/2009/10/3b9cc27d/