Yêu đơn phương - lời khuyên chân thành dành cho những ai đang tuyệt vọng

Tình yêu luôn mang cho con người ta những cảm xúc thăng hoa, nhưng cũng có thể gây ra những nỗi đau khổ, dằn vặt, khó chịu, nếu sức “đề kháng” của bạn yếu... thì sẽ rất khó vượt qua.

Ảnh minh họa Internet

Đã có rất nhiều người yêu bằng cả trái tim, sẵn sàng làm mọi thứ để chinh phục được trái tim của người mình yêu.

Nhưng, mọi sự tùy duyên, “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.”

Nếu không bình tâm, lấy lại sự cân bằng đã mất, trong một khoảng thời gian dài, các bạn rất dễ rơi vào “bẫy tình,” luôn phải sống trong trạng thái lo âu, tuyệt vọng.

Hãy cố gắng mở rộng vòng tay cho người nào yêu mình trước, đừng cố đi tìm một người không thích mình, dù đẹp đấy, nhưng kết thúc cũng thật buồn.

Hãy sống thật tốt, luôn yêu thương, giúp đỡ người khác, rồi “người khác” sẽ tự tìm đến mình.

Từ sự đồng cảm, những sở thích tương đồng… sẽ có rất nhiều người yêu mến bạn.Việc bạn chỉ cần làm lúc này là tìm ra người nào phù hợp với mình nhất, thật lòng với mình nhất, sẵn sàng cùng bạn đi qua những chặng đường gian khó trong cuộc đời.

Ảnh minh họa

Bạn biết đấy, khi người ta đã thích mình rồi, bạn không phải mất quá nhiều thời gian, công sức, thậm chí tiền bạc để chinh phục, hay rước đau khổ vào người.

Với quy luật “có nắm có buông”, mọi thứ đến trong cuộc đời này rồi sẽ phải ra đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Điều quan trọng là cách chúng ta đón nhận, chia tay như thế nào cho khỏi bị tổn thương nhiều nhất.

Đỗ Cao Cường

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/yeu-don-phuong--loi-khuyen-chan-thanh-danh-cho-nhung-ai-dang-tuyet-vong-135994/