Yêu nhau 6 năm, bạn gái vừa trao đời con gái thì mất tích

Rồi khi đã quyết định sẽ làm đám cưới, Lan cuối cùng cũng nới lỏng sợi dây thừng quy định hơn, em nói sẽ “dâng hiến” cái ngàn vàng cho gã. Nghe bạn gái nói vậy mà gã sung sướng đến tột cùng...

Chuyện tình yêu của gã với Lan cứ như chỉ có trong tiểu thuyết, nơi nam chính và nữ chính có tình yêu sâu nặng nhưng không thể đến với nhau bởi những rào cản và khó khăn của gia đình và định kiến xã hội. Ấy thế mà lại có thể như vậy đấy, 2 người quen nhau từ những năm tháng còn là sinh viên mòn mông trên giảng đường đại học, tính đến nay cũng phải được 6 năm rồi.

Khoảng thời gian ấy quá đủ để gã hiểu Lan và yêu em đến bùng cháy ruột gan, lòng phổi của mình. Suốt 6 năm yêu nhau gã và Linh chưa hề xảy ra chuyện nam nữ, gã là đàn ông chuẩn “men” chứ. Ở bên cạnh bạn gái cũng luôn đòi hỏi đấy chứ nhưng em nhất định không cho. Vì yêu Lan nên gã tôn trọng và cũng chẳng dám làm trái ý em vì sợ Lan sẽ giận.

Thời gian trôi đi, cả 2 đều nhận ra đối phương có vị trí như thế nào trong cuộc đời của mình, gã yêu em, muốn sống cùng em suốt phần đời còn lại. Lan cũng vậy, em mong muốn được dựa vào gã, mơ về cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc, nơi có gã và những đứa con thơ sau này.

Rồi khi đã quyết định sẽ làm đám cưới, Lan cuối cùng cũng nới lỏng sợi dây thừng quy định hơn, em nói sẽ “dâng hiến” cái ngàn vàng cho gã. Nghe bạn gái nói vậy mà gã sung sướng đến tột cùng, 6 năm bên nhau, 6 năm làm hòa thượng cuối cùng đã đến ngày xuống núi.

Ôm lấy em mà thỏa mãn, gã hạnh phúc vô cùng, cả đêm hôm đó gã cứ như người nghiện vậy, làm chuyện đó với em mãi không chán, 1 lần lại muốn có lần 2 rồi lần 3… cho đến khi gã thiếp đi vì kiệt sức. Sáng hôm sau tỉnh dậy, gã quờ quạng xung quanh thì lại chẳng thấy Lan bên cạnh, tấm ga giường lạnh ngắt từ bao giờ.

Gã đã mong mỏi sáng sớm tỉnh dậy được thấy gương măt của em còn ngủ say nằm tựa vào gã đến thế nào. Chưng hửng vì không được như ước vọng, gã cố cất tiếng gọi “Lan ơi, em đâu rồi?” nhưng chẳng ai đáp lại lời gã cả. Lan biến mất như chưa từng tồn tại, những ngày đó gã cứ như kẻ điên, đi khắp nơi để tìm em.

Từ nhà trọ đến công ty rồi về cả quê Lan nữa nhưng em vẫn bặt vô âm tín, cứ như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này vậy. Mọi người đều nói bỏ cuộc đi nhưng gã không muốn, gã không hiểu tại sao em lại đột ngột mất tích như vậy, em không để lại cho gã 1 lời nào, dù chỉ là 1 tin nhắn.

Thời gian thấm thoát trôi đi, 2 năm sau gã cuối cùng cũng nguôi ngoai đi được hình bóng của Lan và có người yêu mới. Em là cô gái nhỏ mới vào công ty gã thực tập, xinh xắn, tuy không phải người thành phố nhưng gia cảnh ở quê của em cũng khá lắm, bố em làm thầy lang, nghe nói rất có tiếng.

Gã lúc này cũng đã đến tuổi lấy vợ, bố mẹ ở nhà cũng giục nhiều nên gã quyết định sẽ xác định với người yêu hiện tại. Ngày hôm đấy, gã theo em về quê để ra mắt bố mẹ cũng như là có lời chào trước với gia đình bên đấy. Để rồi, trái đất này sao nhỏ bé đến vậy, khi vừa bước chân vào nhà người yêu lời chào còn chưa kịp cất lên gã đã hốt hoảng khi thấy gương mặt mà 2 năm trước không đêm nào là gã không nhớ đến.

(Ảnh minh họa)

Lan, chính là em, sao em lại ở đây. Lan nhìn thấy gã thì vội chạy trốn ngay vào trong buồng không muốn gặp. Gã nhìn em trân trân không chớp mắt, thấy Lan bỏ đi tính đuổi theo nhưng người yêu còn đang bên cạnh, gã không thể để cô ấy hiểu lầm được. Buổi ra mắt thành công, gia đình em rất quý gã, cứ luôn miệng 1 2 gọi “con rể”, gã cũng cố gắng cười nhưng tâm trí lúc nào cũng chực chờ hướng vào bên trong. Gã không hiểu, rốt cuộc thì Lan làm cái gì ở đây chứ, quay sang hỏi người yêu:

– Lúc mới đến anh có thấy 1 cô gái? Sao bây giờ lại chẳng thấy đâu?

– Ơ, anh quen chị giúp việc nhà em à? Chị ấy mới vào nhà em làm việc từ 2 năm trước, chị Lan đến đây để chữa bệnh nhưng bố em không thể chữa khỏi được hay sao ấy. Tội nghiệp, chị ấy còn trẻ quá.

– Bệnh? Cô ấy bị làm sao mà không chữa được?

– Em cũng không rõ, chỉ nghe bố nói là chỉ còn sống được không quá 3 năm. Bố em khuyên chị nên về nhà ở bên gia đình những ngày cuối cùng đi thì chị nói không muốn để họ phải buồn. Thà họ cứ luôn nghĩ chị còn sống ở đâu đó lại tốt hơn, chị ấy không muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Nghe đến đây thì gã bủn rủn cả chân tay, cảm giác như muốn xụp đổ vậy, hóa ra… Lan đột ngột mất tích sau khi dâng hiến cho gã là vì lí do này sao? Cô… cô muốn 1 lần được là của anh trọn vẹn rồi lặng lẽ đến 1 nơi không ai biết mà chết đi 1 cách cô quạnh thế này sao?

Chẳng hiểu sao gã đột nhiên rơi nước mắt, gã thương Lan quá, cũng trách mình tại sao không sớm nhận ra em có bệnh chứ, giờ gã muốn bên Lan nốt phần đời còn lại để cô không phải chết đi trong sự cô đơn nữa.

Nhưng… bây giờ gã đã có người yêu, lại sắp cưới, người yêu gã cũng chẳng có lỗi gì cả, gã không thể để cô ấy đau lòng được. Mọi người cho gã biết gã phải làm gì lúc này bây giờ?

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/yeu-nhau-6-nam-ban-gai-vua-trao-doi-con-gai-thi-mat-tich-229905/