Zamparini “đánh đố” Juve

(TTVN Online) - Chủ tịch Maurizio Zamparini từng chấp nhận bán chân sút xuất sắc Amauri cho Juventus cách đây 2 năm. Giờ đây, trước những mối quan tâm dành cho tài năng trẻ Javier Pastore, ông đã “đánh đố” Juventus bằng phí chuyển nhượng không tưởng.

Nếu như Juventus phải bỏ ra tổng cộng 22,8 triệu euro (tính cả giá trị các cầu thủ liên quan) để có được Amauri thì nếu muốn đưa về Pastore, họ phải chi 40 triệu euro cộng thêm Diego. Đấy là điều kiện mà Zamparini khiến bất kỳ quan chức Bianconeri nào cũng phải chùn bước. Theo vị chủ tịch này thì Pastore đang trưởng thành và có tiềm năng của những Kaka, Messi. “Giá trị của cậu ấy không dưới 50 triệu euro”, ông quả quyết. Javier Pastore (giữa) Có thể hiểu đây là một cách để Palermo giữ chân những cầu thủ tài năng của mình. Điều tương tự cũng xảy ra với Simon Kjaer dù giá của trung vệ trẻ người Đan Mạch này “rẻ” hơn do số tiền giải phóng hợp đồng chỉ là 12 triệu euro. Dường như Rosanero đang thành công với cuộc đầu tư cho lực lượng trẻ của mình. Sau Kjaer, Salvatore Sirigu, Edison Cavani, họ cũng bắt đầu tận hưởng thành quả ngọt ngào từ những “ngôi sao” khác như Pastore hay Abel Hernandez. Hồi mùa hè năm ngoái, sau một thời gian theo đuổi, Palermo đã giành được Pastore với phí chuyển nhượng 8 triệu euro từ Hucaran, chấm dứt hy vọng của Manchester United, Milan, Lazio, Bari. Cầu thủ chưa đầy 21 tuổi này được ví như “Kaka của Argentina” và cũng có phong cách chơi giống như người đồng hương Juan Riquelme, nghĩa là một “nhạc trưởng” trên hàng công. Đến Palermo, Pastore lập tức đẩy Fabio Simplicio lên ghế dự bị để đảm nhiệm vai trò trequartista. Trong khi đó, để sở hữu 50% giá trị Hernandez từ Penarol, Palermo phải bỏ ra 3,7 triệu euro. Tuy nhiên, giá trị của tiền đạo 20 tuổi này đã tăng lên vùn vụt khi anh ghi tới 4 bàn thắng tại Serie A chỉ qua 295 phút trên sân.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/20463/