01h45 ngày 14/09, Barcelona vs Celtic: Người khổng lồ thức giấc

Barcelona bước vào trận đấu mở màn vòng bảng Champions League với tâm lý không tốt khi cách đây ít ngày, đội bóng hùng mạnh xứ Catalan nhận cú sốc bởi tân binh Alaves bằng thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Camp Nou. Chính vì vậy, gặp Celtic đêm nay là cơ hội để thầy trò Luis Enrique lấy lại thể diện.

Celtic sẽ là nạn nhân cho Barca trút giận

Nếu ai theo dõi trận đấu kể trên đều có thể thấy, Barcelona và đặc biệt là HLV Luis Enrique đã tự làm khó mình khi có một loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Cụ thể, chiến lược gia 46 tuổi đã cất Messi, Suarez, Iniesta, Alba, Stegen, Pique trên băng ghế dự bị hoặc không đăng ký thi đấu. Đây được xem là động thái khôn ngoan khi hầu hết các cái tên kể trên đều không có thể lực tốt bởi vừa phục vụ ĐTQG ở vòng loại World Cup 2018 và chuẩn bị cho trận mở màn vòng bảng Champions League, giải đấu mà nhà cựu vương đặt mục tiêu vô địch bằng mọi giá.

Tuy nhiên, những cái tên được Luis Enrique đặt niềm tại lại thi đấu không đúng với phong độ và hệ quả là Barcelona đã sớm phải nhận bàn thua ngay trong hiệp một. Cho dù về sau có tung Messi, Suarez, Iniesta ở trong hiệp hai, đội chủ sân Camp Nou vẫn phải chịu cảnh trắng tay trước Alaves.

Cõ lẽ với trận thua trên, HLV Enrique sẽ không dám “xoay tua” ở trận đấu với Celtic tại Champions League bởi nếu nhận thêm một kết quả không tốt đêm nay sẽ là hệ quả sẽ là không lường với Barca. Nhưng nói gì thì nói, về mặt đẳng cấp và con người, đội bóng Tây Ban Nha hoàn toàn vượt trội so với đội bóng Scotland và chẳng hề bất ngờ nếu như Barca dễ dàng lấy trọn 3 điểm, thậm chí hướng đến màn trút giận để lấy lại thể diện.

Cần biết, ở chuyến du đấu hè vừa qua, Barcelona cùng Celtic đã có một trận đấu giao hữu trong khuôn khổ cúp ICC 2016 và đó là trận đấu đội quân của HLV Enrique khẳng định sự vượt trội của mình so với đối thủ bằng chiến thắng cách biệt 3-1 trước đội bóng của tân HLV Brendan Rodgers, trong ngày mà chỉ có Messi và Suarez gánh vác giàn đồng đội trẻ.

Barca từng đánh bại Celtic 3-1 ngay tại Glasgow ở trận giao hữu mùa hè vừa qua

Khi hai đội nằm cùng bảng tại Champions League ở mùa giải 2013/14, Barca từng dễ dàng nghiền nát Celtic với tỷ số 6-1 trên sân Camp Nou. Nếu tính từ năm 2004 cho đến nay, hai đội đá khá có duyên với nhau khi chạm trán tới 11 lần, và đương nhiên đội bóng xứ Catalan có thành tích vượt trội với 7 trận thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 2 trận.

Nhiệm vụ chiến thắng của Barca càng trở nên dễ dàng hơn khi lúc này Celtic đã không còn là một đội bóng đáng gờm tại châu Âu. Vẫn biết tại giải đấu quốc nội, Celtic là một ông lớn với 5 chiếc cúp vô địch giải đấu cao nhất Scotland liên tiếp, tuy nhiên tại đấu trường lớn Champions League, những mùa qua, đội bóng ở thủ đô Glasgow thường xuyên đóng vai trò "kẻ lót đường". Còn nhớ mùa giải trước, Celtic còn không thể vượt qua vòng sơ loại.

Còn ở mùa này, tấm vé có mặt tại vòng bảng chính thức của thầy trò Brendan Rodgers cũng phải nhờ đến may mắn khi chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn nhiều tại vòng sơ loại như Hapoel Beer Sheva, FC Astana hay Lincoln Red Imps. Bất chấp chỉ phải gặp những đối thủ gần như vô danh trên bản đồ bóng đá châu Âu, Celtic cũng không thể hiện được sự vượt trội khi chỉ có được 3 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong số 6 trận vòng loại Champions League năm nay. Đáng chú ý là màn thoát chết hú hồn tại Israel khi Celtic để thua 0-2 trong trận lượt về, và chỉ cần 1 bàn thắng nữa thì Hapoel Beer Sheva đã ngược dòng thành công cho dù lượt đi họ để thua tới 2-5.

Rõ ràng nhìn vào sự chênh lệch quá lớn giữa hai đội ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ giành Barcelona trong trận mở màn vòng bảng Champions League là hết sức dễ dàng, nhưng thầy trò HLV Luis Enrique còn nhiều nhiệm vụ lớn hơn sau khi khiến cổ động viên nhà nổi giận bằng thất bại muối mặt cuối tuần qua.

TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG:

Barcelona:

- Khả năng ra sân của Stegen và Gomes còn bỏ ngỏ.

Celtic:

- Griffiths đau nhẹ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Barcelona: Stegen - Alba, Pique, Mascherano, Roberto - Iniesta, Busquets, Rakitic - Neymar, Suarez, Messi.

Celtic: Vries - Tierney, Sviatchenko, Toure, Lustig - Sinclair, Bitton, Brown, Rogic, Forrest - Dembele.

NHẬN ĐỊNH: Barcelona 4-0 Celtic

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/01h45-ngay-1409-barcelona-vs-celtic-nguoi-khong-lo-thuc-giac-184-199247.html