1.001 chuyện mùa SEA Games: Bỏ lỡ trận có tuyển VN là trớ trêu nhất

Khi hàng triệu trái tim cùng reo hò với bàn thắng của đội nhà, thì đâu đó, vẫn có số ít cổ động viên đen đủi phải thở dài tiếc nuối… bỏ lỡ trận bóng bởi những tình huống trớ trêu.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi mùa SEA Games, người hâm mộ quả bóng tròn lại cùng nhau mong đợi những giây phút reo hò khi các cầu thủ Việt phá lưới đối thủ. “Vào” - chỉ một từ thôi, nhưng chất chứa biết bao niềm vui và tự hào. Bỏ lỡ khoảnh khắc này, có lẽ là điều tiếc nuối nhất với những ai đã dành trọn con tim cho các chàng trai áo đỏ sao vàng. Vậy mà, đâu đó vẫn có những cổ động viên đen đủi, không thể theo dõi thời khắc thăng hoa của tuyển Việt Nam chỉ vì gặp phải tình huống trớ trêu.

Vào SEA Games 25, diễn ra tại Viêng Chăn (Lào) năm 2009, tuyển Việt Nam đã xuất sắc vào chung kết, đối đầu với Malaysia. Để cùng anh em chí cốt cổ vũ đội nhà, anh Võ Sơn (Hà Nội) mua sẵn két bia, chuẩn bị kèn và băng rôn từ khi Việt Nam thắng đậm Singapore 4-1 tại bán kết. Nhưng đáng buồn, đến ngày chung kết diễn ra, anh nhận lệnh cấp trên đi công tác đột xuất.

“Công việc mà mình phải đi thôi, hậm hực sếp lắm, mấy khi được xem Việt Nam tỏa sáng. Thời đó chỉ có xem qua TV, giá mà có smartphone như bây giờ thì đỡ tiếc”, anh Võ Sơn nhớ lại.

Trên suốt chuyến đi, công việc nhiều, anh phải xử lý sổ sách ngay trên xe nhưng mắt và tai thì không rời nhà dân, quán cà phê hai bên đường để hóng tiếng reo hò. “Nghe họ la vào, vào… mà nóng hết ruột gan”, anh Sơn nói. Cứ 5-10 phút, anh lại lấy chiếc điện thoại “cục gạch” gọi về cho chiến hữu nghe ngóng tình hình.

Trận đó, dù thể hiện vượt trội, Việt Nam vẫn lỗi hẹn tấm HCV SEA Games, thua Malaysia 0-1. Anh sơn chép miệng, dí dỏm: “Đợt đó, Việt Nam đá quá hay. Tôi mà được xem trực tiếp, cỗ vũ cuồng nhiệt, truyền thêm tí năng lượng có khi chúng ta vô địch cũng nên”.

Với tình yêu nồng nhiệt dành cho bóng đá nước nhà, bất cứ ai cũng có thể đồng cảm với những gì anh Sơn đã trải qua. Việc nghe tiếng reo hò nhưng không tận mắt chứng kiến pha đưa bóng điêu luyện của các “chiến binh” Việt, mang tới cảm giác thật… bất lực.

Khác với anh Võ Sơn, Hải Anh - cậu sinh viên 20 tuổi không bị gò bó bởi công việc, lại có smartphone nhưng cũng không tránh khỏi vận rủi. Cậu bỏ lỡ trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam tại SEA Game 28 (2015) vì trùng lịch thi học kỳ.

Tiếng chuông nộp bài vang lên, cậu chạy vội ra hành lang, tranh thủ tiết trống giữa 2 môn thi để xem nốt hiệp 2 của trận bóng qua chiếc “dế yêu xịn sò” mà cậu phải dành dụm 3 tháng lương làm thêm mới tậu được.

“Anh ơi! Em mệt lắm rồi, em chỉ còn 5% sinh lực nữa thôi” dòng thông báo ngộ nghĩnh từng khiến Hải Anh nhiều lần bật cười, giờ khiến mặt cậu méo xệch. Hiệp hai vừa bắt đầu cũng là lúc điện thoại của cậu tắt lịm. Cậu quên rằng, mình đã dành nhiều tiếng trước để chơi game, mà không kiểm tra lại pin để sạc kịp thời.

Bao nhiêu hào hứng tan biến, Hải Anh ủ rũ, tiếc nuối nhìn màn hình điện thoại tối om. Cậu có thể xem lại trận đấu trên YouTube khi về nhà nhưng cảm xúc không còn trọn vẹn như xem trực tiếp. Cậu mong muốn hòa chung nhịp đập với triệu trái tim, sát cánh với tuyển Việt Nam; cùng vỡ òa hạnh phúc khi họ ghi bàn, hay cùng rơi nước mắt nếu không may lỡ cơ hội vô địch.

Tình huống trớ trêu của Võ Sơn, Hải Anh chỉ là số ít trong 1.001 chuyện đen đủi mùa SEA Games được chia sẻ trên các diễn đàn bóng đá. Có cổ động viên đen đủi hơn, còn lãnh nguyên “combo”: Thủy đậu - điện hỏng - điện thoại hết pin, phải ngậm ngùi trùm chăn nghe tiếng hò hét, reo mừng của hàng xóm.

Mùa SEA Games 30 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 25/11. Đã đến lúc, fan của trái bóng tròn tìm lời giải cho “lời nguyền” mùa SEA Games, biến 1.001 chuyện đen đủi thành 1.001 chuyện vui.

Nếu anh Võ Sơn phải tiếp tục đi công tác xa hay Hải Anh lại không thể ở nhà để xem những trận cầu qua TV, thì giải pháp họ cần là một chiếc smartphone màn hình lớn, vận hành mượt mà và pin thật bền.

Với chiếc smartphone như thế, dù đang bị mắc kẹt trong tình huống trớ trêu nào, ở bất cứ đâu, các cổ động viên áo đỏ đều có thể theo dõi sát sao những trận đấu của tuyển Việt Nam. Đồng thời, họ có thể lướt Facebook cập nhật tin tức, kết nối bạn bè đưa ra bình luận sôi nổi về những pha chuyền, bắt bóng mãn nhãn của đội nhà.

Samsung Galaxy A50s là một trong những lựa chọn hoàn hảo cho một chiếc smartphone như thế. So với các dòng điện thoại trong cùng phân khúc tầm trung, máy sở hữu màn hình có kích thước khá lớn 6,4 inch. Đồng thời, với độ phân giải Full HD+ tỷ lệ 19,5:9 kết hợp tấm nền Super AMOLED, máy cho phép hiển thị hình ảnh sắc nét cùng độ tương phản cao, màu sắc sống động trong đa dạng điều kiện ánh sáng và góc nhìn.

Theo nhiều đánh giá của người dùng, màn hình Samsung Galaxy A50s không hề kém cạnh các dòng smartphone cao cấp của thương hiệu Hàn Quốc. Với vai trò tường thuật trực tiếp các trận bóng, máy mang lại trải nghiệm như một chiếc “TV di động”, tái hiện chính xác từng đường chuyền, cú dứt điểm, pha ghi bàn. Nhờ đó, người xem có thể dễ dàng phân tích kỹ thuật đá từng cầu thủ.

Ưu thế tiếp theo của smartphone này là dung lượng pin 4.000 mAh. Theo một số thử nghiệm thực tế, máy có thể sử dụng để xem phim đến 10 giờ liên tục. Với điều này, ngoài theo giõi trận đấu, cổ động viên có thể an tâm sử dụng điện thoại thường xuyên cho các nhu cầu khác mà không cần vướng bận nỗi lo sập nguồn.

Đặc biệt, máy được trang bị tính năng sạc nhanh 15 W, sạc 10 phút cho 3 giờ liên lạc, 3 giờ xem phim hay 10 giờ nghe nhạc. Đồng nghĩa, chỉ với 10 phút sạc, ngoài 90 phút của trận cầu, các cổ động viên có thể thoải mái nghe nhạc, lướt Facebook trong những phút giải lao giữa hiệp.

Ngoài ra, với cấu hình gồm vi xử lý Exynos 9610, RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB, chạy trên hệ điều hành Android 9.0 cùng giao diện One UI 1.5, Galaxy A50s đa nhiệm mượt nhiều tác vụ từ lướt web, xem phim, nghe nhạc đến chơi game.

Máy còn sở hữu hệ thống 3 camera sau, gồm camera chính 48 MP, camera góc rộng 8 MP và một camera 5 MP. Còn camera selfie của máy đạt độ phân giải 32 MP. Nhờ đó, fan bóng đá có thể dễ dàng bắt kịp những khoảnh khắc sống động, đầy hân hoan của mình và người thân khi đội nhà phá lưới đối thủ.

Với hai ưu thế lớn về màn hình và pin cùng nhiều tính năng nổi bật, Samsung Galaxy A50s hứa hẹn giúp các cổ động viên Việt bùng nổ hết mình với các trận cầu đỉnh cao trong mùa SEA Games 30 và ghi lại những khoảnh khắc đầy tự hào của đội tuyển Việt Nam.

Giang Phan Ninh - Giang Hoàng Lam
Đồ họa: Nguyên Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/1001-chuyen-mua-sea-games-bo-lo-tran-co-tuyen-vn-la-tro-treu-nhat-post1014890.html