1.600 học sinh đang bị ảnh hưởng bởi 'rác thải', trách nhiệm thuộc về ai?

Điểm tập kết trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) quá gần với trường học, khu dân cư, quanh năm bốc mùi hôi thối... Đáng lo ngại cho sức khỏe cộng đồng và đặc biệt là sức khỏe 1.600 em học sinh.

Trong đơn thư phản ánh gửi báo Kinh tế và Đô thị, phụ huynh các học sinh Trường tiểu học Hiệp Thành cùng nhiều người dân cho rằng, ngôi trường này chỉ duy nhất một cửa ra vào, lại nằm trong hẻm cụt, mỗi ngày phụ huynh đưa đón học sinh cảnh kẹt xe, rất phiền hà, ảnh hưởng đến công việc.

Xe rác ùn ùn kéo vào bãi tập kết “tấn công” trường học.

Điều đáng ngại hơn, đã chục năm nay trong hẻm lại tồn tại bãi tập kết trung chuyển rác thải, cách trường học khoảng 100m, gần khu dân cư. Mỗi sáng rất nhiều xe lôi chở hàng chục tấn rác vào bãi đi ngang qua bay mùi hôi thối trực tiếp vào nhà trường, nhà dân. Điểm tập kết rác này quanh năm bốc mùi khó chịu, mùa nắng hay mùa mưa người dân và học sinh đều “lãnh” đủ.

“Điểm tập kết trung chuyển rác phường Hiệp Thành quá gần trường học, xe chở rác ra vào thường xuyên gây mất vệ sinh, đi ngang trẻ nhỏ giờ ra chơi, lo lắng không khí, môi trường bị ảnh hưởng, nhiều lần nhìn thấy chúng tôi có kiến nghị đến nhà trường, chính quyền nhưng chưa được giải quyết dứt điểm”, trong đơn phụ huynh trình bày.

Công nhân trong bãi tập kết rác đang phân loại phế liệu.

Một người dân sống trong khu vực phàn nàn: “Đã hơn chục năm nay chúng tôi chịu đựng cảnh này, khổ lắm...! Mùi rác bình thường đã khó chịu, thế mà nhiều đêm bãi rác còn đốt ghế nệm, dây điện...khói bay, mùi hôi nồng nặc, không khí ô nhiễm, nguồn nước cũng đã ngả màu... Chúng tôi và các cháu học sinh đều bị ảnh hưởng bởi rác ô nhiễm này”.

Được biết, mỗi ngày nhiều xe lôi thu gom khoảng 25 tấn rác từ những hộ dân trong phường Hiệp Thành về đây tập kết, sau đó xe chuyện dụng của Công ty Công trình Đô thị tới ép lên xe, chở đi.

Gần trưa, bãi rác được xe tải Công ty Công trình đô thị tới ép và chở đi, lúc này rác không còn nhưng mùi hôi thối từ bãi rác vẫn cứ âm ỉ suốt ngày.

Không những là điểm tập kết trung chuyển rác, chủ cơ sở còn tổ chức cho nhiều lao động tìm kiếm, phân loại ve chai từ rác, tận dụng bán. Điều này vô tình biến bãi rác thành “khu liên hợp - phân loại rác”.

Trao đổi với phóng viên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hiệp Thành Nguyễn Thị Xắm cho biết: “Trường nằm gần bãi tập kết rác, trong con hẻm cụt, chỉ duy nhất một lối ra vào, đây là vấn đề nhà trường đau đầu. Với số lượng học sinh lên đến 1.600 em, nhà trưởng đã cố gắng thực hiện rất nhiều giải pháp chia ca, chia giờ, phân luồng để phụ huynh đưa đón các cháu, nếu không rất kẹt xe, còn bãi rác thì lúc gió thổi có bay mùi vào nhà trường. Nhà trường rất mong muốn chính quyền địa phương nhanh chóng di dời bãi rác này đến nơi thích hợp, để không ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh của trường".

Cứ năm này qua năm khác, từ sáng sớm, tập thể cán bộ giao viên, học sinh và người dân lân cận đang bị điểm tập kết rác “tra tấn”.

Tuy nhiên, sau khi xem những hình ảnh bãi rác phóng viên cung cấp, Phó Chủ tịch phường Hiệp Thành Nguyễn Hoàng Khánh lý giải: “Đây là điểm tập kết rác của địa phương, UBND phường cũng đã thường xuyên phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP đi kiểm tra. Qua kiểm tra thấy điểm này cũng an toàn, đảm bảo điều kiện tập kết rác và xử lý liền, trong một điều kiện nào đó rác thì có mùi hôi thôi nhưng không ảnh hưởng nhiều. Những nơi tập kết trung chuyển rác thì ít nhiều cũng ảnh hưởng thôi chứ không thể đảm bảo được một trăm phần trăm”.

Trước những phản ánh của nhiều phụ huynh học sinh cùng người dân trên địa bàn, phóng viên đã trực tiếp xác minh, ghi nhận ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày và nhiều ngày, bằng cảm quan cũng nhận thấy bãi rác này rất ô nhiễm, đứng trong khuôn viên Trường tiểu học Hiệp Thành vẫn ngửi thấy mùi hôi thối, rất khó chịu.

Kinhtedothi.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Nhóm PV

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/1-600-hoc-sinh-dang-bi-anh-huong-boi-rac-thai-trach-nhiem-thuoc-ve-ai.html