1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

(ĐN) - UBND xã Giang Điền (H.Trảng Bom) ngày 3-10 cho hay, địa phương đang chăm sóc bé trai sơ sinh đặt trong thùng giấy trước nhà 1 hộ dân trên địa bàn.

Cháu bé bị bỏ rơi đang được chăm sóc

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, chị Phạm Thị Thùy Linh phát hiện thùng giấy có dấu hiệu khác thường đặt trước nhà bà Phạm Thị Vui (70 tuổi, ngụ ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, mẹ ruột chị Linh).

Ngay sau đó, chị Linh gọi mẹ cùng mở thùng giấy ra xem, bất ngờ phát hiện bên trong có 1 bé trai sơ sinh. Bé trai được quấn trong áo khoác màu đen, bên trong quấn khăn ấm màu xanh, gối kê màu trắng. Bé trai cựa quậy và khóc nhiều nên mọi người vội bế cháu lên dỗ dành, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Giang Điền đã đến hiện trường lập biên bản ghi nhận và đưa bé trai đến cơ sở y tế gần nhất chăm sóc sức khỏe.

Chiều cùng ngày, UBND xã Giang Điền đã ra thông báo về việc cháu bé bị bỏ rơi để bố, mẹ và người thân đến làm thủ tục nhận về.

Trong thời gian 7 ngày ra thông báo, nếu không có người thân đến nhận bé trai, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục chuyển của trẻ đến cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định.

Trần Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202210/1-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cua-nha-dan-3138097/