1 trẻ đi học hè, 4 người lớn phân công nhau đón đưa

Thời điểm này, học sinh tiểu học bắt đầu học hè tại trường sau kỳ nghỉ hè dài hơn 2 tháng. Do lịch học của nhiều trường chỉ học trong một buổi nên phụ huynh phải vất vả bố trí việc đưa đón, trông con khi con đi học hè.

Dù hôm nay (2/8), con trai học lớp 2, trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội) mới bắt đầu học hè nhưng từ mấy hôm trước, gia đình chị Phạm Thùy Vân (đường Giải Phóng, Hà Nội) đã xắp sếp, phân công nhau đưa đón con đi học.

Nhà có 4 người lớn nhưng ông bà nội của bé và vợ chồng chị Thùy Vân đều phải đi làm, không ai có thể đảm đương nhiệm vụ làm “xe ôm chính” mà 4 người phải luân phiên nhau đưa đón cậu bé đi học và ở nhà trông bé buổi chiều.

Con đi học hè, nhiều cha mẹ vất vả việc đón đưa và trông con buổi chiều. Ảnh minh họa

Con trai chị Vân học 4 buổi/tuần (thứ 2, 3, 4, 5), từ 7g40 đến 11g nên chồng chị Vân nhận việc đưa con trai đi học buổi sáng. Chị Vân làm biên tập viên ở kênh phát thanh nên không thể ngày nào cũng trốn việc về đón con. Thế nên, trong 4 ngày đón con, chị Vân đón 1 ngày, nhờ ông nội đón 2 ngày, bà nội đón 1 ngày. Người nào đón sẽ phải có trách nhiệm lo bữa trưa cho bé và trông bé buổi chiều. Riêng ngày thứ 6, chị Vân xin làm việc ở nhà để trông con.

Chị Vân cho biết, việc con đi học hè khiến cả gia đình chị đảo lộn, khiến ai cũng bị ảnh hưởng công việc. “Cả gia đình tôi không yên tâm nhốt con ở nhà vì cháu khá hiếu động, nghịch ngợm và sợ ở nhà một mình. Thế nên, dù 4 người lớn trong gia đình đều bận công việc nhưng vẫn phải cố gắng xin nghỉ 1 buổi/tuần để ở nhà trông con, cháu. Tôi không phản đối việc cho con đi học hè nhưng thay vì học 4 tuần, nhà trường nên dồn vào 2 tuần và cho học sinh học bán trú. Như vậy, phụ huynh cũng không phải lo lắng việc đón đưa và trông trẻ”, chị Vân chia sẻ.

Nhiều phụ huynh mong muốn nhà trường tổ chức bán trú khi con đi học hè để cha mẹ đỡ vất vả đón đưa. Ảnh minh họa

Nhà không có ông bà như chị Vân, chồng lại đi làm xa nên một mình chị Hoàng Ngọc Thúy (Định Công, Hà Nội) “gánh” 2 con nhỏ. Suốt 2 tháng hè vừa rồi, chị Thúy gửi cậu con trai 7 tuổi về nhờ ông bà ngoại trông. Do trường con tổ chức học hè nên mới đây chị Thúy đưa con lên đi học. Làm ở ngân hàng nên không thể “trốn” việc để đón con, chị Thúy đang loay hoay không biết đưa đón con thế nào.

“Mới ngày đầu, tôi còn có thể nhờ được bác đến đón con về nhà bác trông hộ. Nhưng không thể ngày nào cũng nhờ bác đón được vì bác còn việc nọ việc kia và tôi cũng không thể “mặt dày” mà phiền bác nhiều đến thế”, chị Thúy nói.

Chị Thúy cho biết, đang tính thuê xe ôm đón con lúc 11h đưa về thẳng nhà bác. “Với tôi, đây là phương án khả thi nhất trong thời điểm này. Thế nhưng, gửi xe ôm tôi cũng không thực sự yên tâm. Làm ở công sở nhưng tôi cứ nhấp nhổm lo cho con. Kể ra, nhà trường không tổ chức học hè thì tôi gửi con ở nhà ông bà ngoại đến hết hè. Học hè, các con ôn luyện thêm được chút kiến thức cũ nhưng quá vất vả cho phụ huynh. Những đứa trẻ cũng chẳng sung sướng gì khi bị vất vưởng gửi ở nhà nọ, nhà kia. Tôi mong muốn trẻ con được nghỉ trọn 3 tháng hè để các cha mẹ yên tâm đi làm”, chị Thúy cho biết thêm.

N.Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/1-tre-di-hoc-he-4-nguoi-lon-phan-cong-nhau-don-dua-post46528.html