10 dị vật sống trong cơ thể người

Hầu hết những loài động vật, thực vật hoàn toàn không có khả năng sống trong cơ thể con người, nhưng dưới đây là những trường hợp ngoại lệ, thậm chí có thể gây sốc bởi hạt nảy mầm, cá bơi trong người.

Cây đậu mọc trong phổi. Sau một thời bị ho kéo dài và khí thũng phổi trong vài tháng, ông Ron Sveden nghi ngờ có thể mình đã mắc ung thư phổi. Tháng 6/2010, cụ ông đến Bệnh viện Cape Cod để xét nghiệm. May mắn là sau một loạt các xét nghiệm và chụp chiếu, ông Sveden, 75 tuổi, người Mỹ được chẩn đoán không bị ung thư. Nhưng thật ngạc nhiên, các bác sĩ đã phát hiện và lấy ra một cây đậu cao 4cm từ trong phổi của cụ ông đến từ bang Massachusetts này.

Con cá dài 8,9cm bơi trong phổi. Cậu bé Anil Barela 13 tuổi sống tại bang Madya Pradesh, Ấn Độ phải nhập viện cấp cứu sau khi bị một con cá. Được biết, năm 2012, Anil ra sông vui đùa với bạn bè, chỉ đến khi về nhà, cậu bắt đầu thấy khó thở nên được đưa tới bệnh viện để điều trị và tiến hành phẫu thuật, lấy ra một con cá vẫn còn sống.

Rochelle Harris, 27 tuổi nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng khi cô gặp các cơn đau đầu trong chuyến bay từ Peru về Anh. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, cơn đau nhói buốt lan xuống cả vùng mặt, và tới buổi sáng hôm sau thức dậy, Rochelle thấy chiếc gối vương đầy mủ. Rochelle ngay lập tức tìm đến bệnh viện, họ phát hiện có một lỗ nhỏ có kích thước khoảng 1,27 cm trong ống tai cô. Điều đáng sợ hơn, lỗ nhỏ đó lại do một đám giòi gồm 8 con đang làm tổ và gặm nhấm.

Cơn lươn nặng 0,5kg "lặn ngụp" trong... bụng. Câu chuyện “dở khóc dở cười” của người đàn ông 39 tuổi này được tung lên trang mạng cá nhân Weibo của vị nữ bác sĩ tại một bệnh viện thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Theo lời kể của vị nữ bác sĩ, người đàn ông 39 tuổi này sau khi xem phim người lớn, muốn thử cảm giác lạ nên mua lươn về nhét thử vào hậu môn. Điều không tưởng là, sau khi “đầu xuôi”, con lươn này cũng “đuôi lọt” luôn vào cơ thể ông này.

Một cậu bé 14 tuổi dấu tên ở Ấn Độ đã phải đi đến bệnh viện sau khi đi tiểu khó và đau. Các bác sĩ đã phát hiện ra một con cá nhỏ sống trong bàng quang cậu bé, họ đã phải thử nhiều cách để lấy con cá ra, cuối cùng các bác sĩ đã phải sử dụng ống soi niệu quản để gắp con cá ra khỏi bàng quang. Cậu bé này kể lại có thể con cá đã thừa cơ chui vào cơ thể cậu khi cậu tiến hành rửa bể nuôi cá.

Trên thế giới đã ghi nhận một trường hợp hạt linh sam nảy nầm, mọc thành cây trong cơ thể người. Đó là trường hợp của anh Artyom Sidorkin (28 tuổi), một công dân ở thành phố Izhevsk của Nga. Một sự thật vô cùng sửng sốt khi các bác sĩ Nga nhìn thấy một cây linh sam cao 5cm trong phổi của anh Artyom Sidorkin.

Giun 'trốn' trong mắt người 9 tháng. John Matthews cảm thấy cộm mắt, đặc biệt, không những vâỵn tầm nhìn của anh cũng bị che khuất. Sau nhiều lần chần chừ, John đã chịu đến bệnh viện để kiểm tra mắt. Tại bệnh viện đại học Iowa, Mỹ, các bác sĩ tìm thấy một con giun còn sống trong mắt John. Theo chẩn đoán của bác sĩ, con giun đã chiếm đóng trong mắt bệnh nhân từ khoảng 9 tháng trước.

Người phụ nữ tên Lee đã đến khám tại Bệnh viện Trung tâm Changsha (Trung Quốc) chuyên về tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ vì thấy đau nhói trong tai. Bác sĩ phát hiện một con nhện đã cư trú ở đó.

Cô Sherry Fuller, 40 tuổi, người Anh là một cán bộ thông tin làm việc cho Hội đồng Southend, bang Essex, Anh. Sau lần tới Madagascar để thực hiện dự án vệ sinh cách đây 2 năm, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có những biến đổi khác lạ ngay khi vừa quay trở lại Anh. Cô luôn bị nhưng cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Sau đó, chúng đã tiến triển thành những cơn tai biến máu não thường xuyên khiến các bác sỹ phải bó tay trước bệnh tình của cô Fuller. Cuối cùng, cô Fuller cũng được chẩn đoán đúng bệnh, con sán nằm trong não côFuller có kích thước to bằng... một đồng xu 5 pence chính là nguyên nhân gây ra những cơn đau đầu không dứt.

Nòng nọc mực "bơi lội" trong miệng thực khách. Trường hợp một người phụ nữ 62 tuổi người Hàn Quốc "có thai" với con mực sau khi ăn món mực tái. Người phụ nữ giấu tên cho biết, hôm đó bà làm món mực ống nguyên con luộc tái. Khi đang nhai trong miệng, bà bỗng cảm thấy cảm giác bị châm chích trong miệng. Mặc dù đã nhổ miếng mực ra, nhưng bà vẫn có cảm giác khó chịu ở nướu, khoang miệng và lưỡi. Hóa ra trong lúc nhai, túi tinh trùng của con mực bị vỡ ra và kết quả là nó đã để lại "sản phẩm" kinh dị trong miệng thực khách.

Linh Chi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/moi/10-di-vat-song-trong-co-the-nguoi-259159.html