10 điều ít biết về rapper lai Tây điển trai của hit đầu năm 'Ý em sao'

Chủ nhân 'Ý em sao' là một tên tuổi mới trong giới nhạc Việt nhưng anh đã tạo được dấu ấn cá nhân qua việc sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh 'Xóm trọ 3D'.

MV Ý em sao - Lăng LD, Kay Trần, Homie Boiz Ca khúc vui nhộn phát hành dịp Valentine nhận được khá nhiều sự quan tâm của giới trẻ.

Ý em sao của Lăng LD, Kay Trần và Homie Boiz hiện sở hữu 20 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Sau khi phát hành, ca khúc tăng hạng "chậm mà chắc" và lọt vào Top 10 ca khúc được nghe nhiều nhất trên #zingchart tuần 11.

Giai điệu vui tai, ca từ gần gũi với thực tế cùng MV khá hài hước, Ý em sao đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ. Đặc biệt, nam rapper với khuôn mặt lai Tây cuốn hút trong MV khiến không ít người xem chú ý.

Gặp gỡ chàng rapper điển trai Lăng LD, anh để lại cho người đối diện nhiều ấn tượng qua câu chuyện và những suy nghĩ có phần già trước tuổi. Không chỉ sở hữu khuôn mặt đẹp, nam rapper mới toanh của Vpop còn nhiều điều thú vị đáng để tìm hiểu.

Rapper lai Pháp

Lăng LD sở hữu ngoại hình điển trai với các đường nét khá lạ. Anh mang trong mình 1/4 dòng máu ngoại quốc do ông ngoại là người Pháp.

Khi được hỏi về ý định sang Pháp tìm kiếm họ hàng, Lăng LD cho biết hiện nay đã hết cơ hội. Theo anh, trong gia đình chỉ duy nhất bà ngoại biết rõ về gia đình ông, nhưng bà đã cao tuổi và trí nhớ không còn ở trạng thái tốt. Mẹ anh không nhớ rõ khuôn mặt ông ngoại, địa chỉ liên lạc đã mất nên không còn khả năng đi tìm gia đình ở Pháp.

"Lăng" không phải tên thật

Nhiều người cho rằng Lăng LD được tạo thành từ tên thật "Lăng" cùng cụm từ "LD". Tuy nhiên, rapper trẻ lắc đầu phủ nhận. Lăng LD có tên thật là Nguyễn Tuấn Kiệt.

"Người nhà, hàng xóm hay cả giáo viên đều quen gọi tôi bằng tên ở nhà là Lăng. Ai cũng gọi tên ở nhà nên đôi lúc tôi nghe có người gọi tên Kiệt cũng không nhớ ra đang tìm mình. Khi đi học tôi hay nói xạo để chọc cười bạn nên bị bạn bè đặt biệt danh 'lựu đạn', ghép vào thành Lăng LD thôi", anh hài hước chia sẻ.

Chủ nhân Ý em sao cho biết anh đã nhiều lần đổi tên, đổi nghệ danh khi thi nhảy BBoy hay khi làm DJ nhưng mọi người xung quanh không gọi theo tên mới.

Đi nhảy đám cưới để kiếm tiền

Lăng LD bắt đầu học nhảy từ năm lớp 6. Ở thời điểm đó, bố mẹ nam rapper đều đi xa nên không ai ở bên chăm sóc và quản lý con trai. Mỗi chiều đi học về Lăng LD đều đi 14km từ nhà (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) ra TP. Long An để tập nhảy.

Năm 14 tuổi, Lăng LD đi nhảy đám cưới cùng nhóm bạn, gia đình anh không phản đối vì con trai có thể kiếm tiền một cách đàng hoàng. Khi nhảy ở các đám cưới, vũ công được những người xung quanh trả công bằng cách ném tiền xuống đất.

Số tiền nhiều nhất Lăng LD từng kiếm được qua việc nhảy tại đám cưới là 500.000 đồng. Anh cho biết lúc ấy còn nhỏ tuổi nên không biết hành động ném tiền xuống đất để vũ công cúi người nhặt liệu có mang hàm ý gì hay không. Anh chỉ quan tâm việc đang được sống với đam mê.

Nhảy và rap đã cứu vớt cuộc sống

Bố mẹ Lăng LD chia tay khi anh học cấp 2. Mẹ đi làm ăn ở xa, để con trai ở cùng bố. Bố anh luôn rời khỏi nhà vào sáng sớm sau khi để tiền tiêu trong ngày ở đầu giường.

Những đứa trẻ khi không được bố mẹ quan tâm và có nhiều tiền trong tay dễ dẫn đến sa ngã. Nam rapper cũng vậy. Anh chơi triền miên cả ngày lẫn đêm, "đốt" hết tiền bố cho và tiền tự kiếm vào game.

Một thời gian sau, anh tìm được hứng thú và nguồn cảm hứng từ việc nhảy BBoy và hát rap, từ đấy dần tránh xa các trò chơi tốn tiền. Số tiền kiếm từ các buổi nhảy tại đám cưới được dùng để đầu tư vào các dụng cụ phục vụ thu âm tại nhà.

Nghỉ học từ lớp 10

Lăng LD nghỉ học từ lớp 10. Tới năm 18 tuổi, gia đình anh nhận thấy nhảy đám cưới không có tương lai dài lâu. Mẹ anh quyết định cho con trai lên TP.HCM (Sài Gòn) học nhảy bài bản để đi biểu diễn.

Lần đầu đặt chân tới Sài Gòn vào năm 18 tuổi, Lăng LD nhận ra kỹ năng nhảy của mình không giỏi như anh tưởng tượng. Vài tháng sau đó, Lăng LD trở về quê nhà do không tìm được công việc và không nhìn thấy định hướng cụ thể cho tương lai. Cậu bé 18 tuổi khi ấy cảm thấy không thích nghi được với cuộc sống Sài Gòn.

"Khi ấy, tôi thấy không hạnh phúc và chỉ muốn quay về quê", Lăng LD nói.

Gần 2 năm sau, Lăng LD nhận được lời mời làm việc của Phúc Bồ. Chàng trai quê Tiền Giang quyết định thử sức với Sài Gòn một lần nữa ở tuổi 20.

Không thuộc về giới showbiz hào nhoáng

Rapper điển trai tiết lộ tới giờ vẫn không dám để bản thân hoàn toàn chìm đắm vào con đường nghệ thuật. Anh cho rằng bản thân không thuộc về thế giới showbiz. Lăng LD thích làm công việc có liên quan đến âm nhạc, sáng tác khi có cảm xúc và tiếp tục sống cuộc đời của một người bình thường.

"Bạn bè từng nói tôi quá đơn giản so với thế giới showbiz. Họ cho rằng tôi nhìn không ra dáng dân chuyên nghiệp, không tạo được giá trị bản thân. Tôi hỏi lại rằng giá trị bản thân nằm trên bộ đồ hay sao. Nếu đúng thế thì tôi chịu thua".

Lăng LD cho rằng chải chuốt và ăn mặc cầu kỳ sẽ gây bất tiện khi làm việc. Anh kể khi nhảy BBoy phải lăn lê mặt đất liên tục, dễ gây bẩn và hỏng trang phục. "Có thể người xung quanh thấy tôi không chuyên nghiệp, nhưng ăn mặc đơn giản, có phần tuyềnh toàng lại khiến tôi thoải mái. Tôi sẽ sống theo cách mình muốn", rapper khẳng định.

Ngại ngần với tất cả lời khen

Công việc hiện tại của Lăng LD là nhảy BBoy, làm MC và sáng tác nhạc phim. Anh chính là người tạo ra ca khúc chủ đề bộ phim Xóm trọ 3D.

Ca khúc dành cho Xóm trọ 3D được Lăng LD sáng tác chỉ trong vài ngày. Anh dựng thử 5 bản demo (bản nhạc thử) nhưng đều không ưng ý. Đến bản cuối cùng thì cảm thấy hài lòng mới gửi đi.

Chưa từng học qua bất cứ trường lớp nào về âm nhạc, Lăng LD sáng tác chỉ dựa vào bản năng và nỗ lực bản thân. Trước những lời khen ngợi như "năng khiếu trời cho", anh một mực phủ nhận.

Lăng LD cho biết anh chỉ viết ra những gì đang nghĩ và đã thấy. Anh không coi việc đó là tài năng mà cho rằng mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ chịu khó quan sát, không phải do ai giỏi hơn ai.

Bác bỏ nghi vấn đạo nhái Kpop

Ca khúc Ý em sao được viết dựa trên bản nhạc của 2 nghệ sĩ Hàn Quốc. Nhiều fan Kpop đã lên án Lăng LD sử dụng sản phẩm không trả phí bản quyền.

Lăng LD cho biết anh đã tìm hiểu kỹ và nhận ra bản beat (nhạc nền) We are của Woo Won Jae và Gray được đăng tải lên danh sách các bản beat miễn phí trên Internet. Theo nam rapper, bản beat được dùng miễn phí và anh đã ghi chú nguồn nhạc đầy đủ nên MV Ý em sao không bị khóa hay báo cáo sai phạm.

"Có nhiều bản beat của Hàn cho sử dụng miễn phí. Chỉ cần tôi không dùng beat đó để kinh doanh thì sẽ không bị gỡ bỏ. Hơn nữa, tôi đã thay đổi bố cục bài hát trong lúc sản xuất, không còn giống bản gốc bao nhiêu phần nữa", anh tự tin trả lời.

Ý em sao là món quà tặng người yêu

Lăng LD tiết lộ mỗi năm đều sáng tác một bài làm quà tặng bạn gái. Ý em sao ra đời khi đã gần ngày 14/2 nhưng anh không chuẩn bị được món quà khác.

Kay Trần là người đề nghị được hát phần điệp khúc trong bài và gợi ý Lăng LD quay MV. MV được Kay Trần trợ giúp với những cảnh quay bình dị vòng quanh Sài Gòn. Toàn bộ cảnh quay thực hiện trong một ngày, không đầu tư nhiều cũng không có kịch bản.

Nhường nhịn bạn gái để giữ gìn hạnh phúc

Theo Lăng LD, bạn gái anh là người nóng tính và hay ghen. Khi quay MV Ý em sao cùng nhân vật nữ, bạn gái Lăng LD cũng biểu lộ chút hờn ghen.

Nam rapper kể rằng anh thường bị bạn gái quát nạt. Cô gái đang sống ở TP. Mỹ Tho nhưng khi xảy ra tranh cãi, cô sẽ xuất hiện trước mặt Lăng LD chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng vì từ quê anh lên Sài Gòn chỉ mất 2 giờ đi xe khách.

Lăng LD cho rằng bạn gái mình tính cách có phần trẻ con và ương bướng nên anh nhường nhịn khá nhiều. Kể tới đây, chàng trai trẻ không giấu được ánh mắt hạnh phúc khi nói về tương lai sau này có thể kể với con của 2 người về việc cô thường bắt nạt anh.

"Nếu con có hỏi tại sao mẹ hay bắt nạt, thậm chí đánh cả bố thì tôi sẽ giải thích là do bố thương mẹ rất nhiều", Lăng LD cười lớn.

Nghiêm Ngọc
Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-dieu-it-biet-ve-rapper-lai-tay-dien-trai-cua-hit-dau-nam-y-em-sao-post833790.html