10 năm trước, 9X đời đầu đã có 'một thời thanh xuân dữ dội' thế nào?

Trào lưu #10yearschallenge gợi lại nhiều kỷ niệm cho thế hệ 9X đời đầu. Legging sặc sỡ, nhạc Hàn Quốc hay cắt tóc bờm luôn là những thứ đáng nhớ mỗi khi nhắc lại.

Kỷ niệm là thứ gì đó rất khó quên và và lưu giữ nhiều thứ hay ho trong trái tim thế hệ 9X đời đầu.

Nhớ thời ấy, smartphone, mạng xã hội chưa phổ biến như bây giờ. Nhờ vậy, trào lưu #10yearschallenge nhanh chóng trở nên "rầm rộ" những ngày qua.

Có thể thấy, loạt ảnh trong quá khứ đã chứng minh: Thời gian làm người ta thay đổi mọi thứ, kể cả nhan sắc. Nhưng có một thứ vĩnh viễn không thể thay thế, đó là kỷ niệm. Cùng điểm lại những kỷ niệm đáng nhớ ấy nhé!

9X nào chưa từng xem 'Bỗng dưng muốn khóc'?

Bộ phim Bỗng dưng muốn khóc chứa đựng biết bao kỷ niệm của những 9X đời đầu. Thời điểm 2009, bộ phim này trở thành trào lưu, đi đến đâu cũng nghe nhắc đến tên cô Trúc bán sách (Tăng Thanh Hà) và công tử Bảo Nam (Lương Mạnh Hải).

Hồi ấy, làm gì có tivi thông minh như bây giờ, đâu đâu cũng là mấy cái truyền hình to đùng, đi một vòng là thấy bật phim Bỗng dưng muốn khóc.

9X đi học giờ ra chơi cũng bàn tình tiết phim, mấy bạn gái bảo nhau có nên để tóc giống chị Trúc không. Còn các chàng trai thì tiếc hùi hụi vì không dám nhuộm tóc đỏ giống Bảo Nam.

Cặp công tử Bảo Nam và cô gái bán sách tên Trúc từng "làm mưa làm gió" một thời.

Cặp công tử Bảo Nam và cô gái bán sách tên Trúc từng "làm mưa làm gió" một thời.

"Nhớ lúc đó mình thèm để kiểu tóc nhuộm của Lương Mạnh Hải lắm! Nhưng đi học không để được, nghỉ hè xin mẹ để cũng không cho, chỉ biết ước thôi", Chí Tâm (23 tuổi, TP.HCM) nói.

Nói đến chuyện phim hot năm 2009 mà không đề cập đến Boy Over Flowers quả là thiếu sót lớn. Hội con nhà giàu với những gương mặt "đẹp hơn hoa" là thần tượng một thời của biết bao bạn trẻ.

Bộ phim Boy Over Flowers với những chàng trai "đẹp hơn hoa" khiến 9X đời đầu thích thú.

Thời đó, thời tiết Sài Gòn có bao giờ là lạnh đâu, nhưng thấy Lee Min Ho, Kim Bum diện đồ mê chịu không nổi, học theo mặc áo len, để tóc dài thật dài.

Không biết có ai từng bị thầy giám thị bắt lên văn phòng vì kiểu tóc bị cho là "luộm thuộm" này chưa nhỉ? Nhưng có bắt bao nhiêu lần vẫn không sợ, cứ để tóc dài, bị giám thị bắt thì cứ chối bay, tìm lý do biện hộ. Tuổi học trò ngày xưa vậy đó, đâu thua kém gì 10X hiện nay.

Trào lưu tóc bờm, quần váy và áo khoác ngắn

Không biết xu hướng tóc sư tử bắt đầu hot lên từ lúc nào, nhưng thời điểm 2009 nó trở thành trào lưu không thể thiếu. Nói không ngoa, vào trường học, cứ 10 cô gái thì có đến 7 bạn để tóc bờm.

Những kiểu tóc có tầng trên tỉa ngắn cũn cỡn từng rất được yêu thích năm 2009.

Vậy thôi chưa đủ đâu, còn vụ mặc quần tất dài, sau đó diện những chiếc váy ngắn trên gối. Còn thêm mấy chiếc áo sọc carô khoác ngoài ngắn ngang sống lưng nữa. Bạn thử về lục lại mấy tấm hình trong tủ xem, đảm bảo xem xong muốn chôn vùi luôn, nói chi đến việc tham gia trào lưu #10yearschallenge.

"Không biết ngày xưa sao mình có thể để kiểu tóc này. Nhìn lại hài không chịu được", Thanh Thảo (23 tuổi, Bạc Liêu) nhớ về kỷ niệm cách đây 10 năm.

Với con trai thời đó, để tóc bờm càng dày càng đẹp trai.

Mấy bạn nam thì để tóc dài thượt, bờm càng to càng oách, đẹp trai đâu chưa thấy mà cứ lên phòng giám thị miết vì mái tóc này.

Nhưng nhằm nhò gì, thời đó ai không để kiểu tóc bờm thì bị chê là lỗi thời. Thôi kệ, thà bị mắng chút ít chứ không để bị lũ bạn cười. Thời "trẻ trâu" của 9X đời đầu vui vậy đó!

Nhạc Hàn Quốc mọi lúc mọi nơi

Năm 2009 là thời điểm trào lưu Hallyu (Hàn lưu - làn sóng Hàn Quốc) tràn về Việt Nam một cách mạnh mẽ. Những nhóm nhạc đình đám như SNSD, 2NE1, After School... là thần tượng một thời của giới trẻ. Rồi những nam thần Hàn Quốc như Super Junior, SHINee, Big Bang... nữa, nhắc lại như một bầu trời kỷ niệm ùa về.

Ra tiệm game ngồi chat chit, nghe chủ tiệm bật lên giai điệu Nobody thì cả phòng hòa theo giai điêu quen thuộc: "I want nobody, nobody but you".

Rồi những lần thấy 13 chàng trai đẹp như hoa Super Junior chắp tay xin lỗi trong ca khúc Sorry Sorry, mấy bạn gái như bấn loạn muốn tha thứ ngay lập tức.

Trào lưu Hallyu lan rộng toàn thế giới với những cái tên nổi bật như SNSD, Super Junior...

Năm 2009 cũng là lúc trong điện thoại của các teen lúc nào cũng có list dài ngoằng toàn nhạc Hàn Quốc. Từ Gee, Oh, Run Devil Run (SNSD) cho đến I don't care (2NE1) rồi Time to love của T-ara - Supernova, Ring Ding Dong của SHINee và hàng loạt ca khúc khác nữa. Năm 2019 rồi, ai còn nghe những ca khúc này không?

"Bây giờ nghe lại các ca khúc ngày xưa ấy vẫn rất đáng nhớ. Lâu lâu lên mạng nghe lại nhạc của Super Junior rồi thỉnh thoảng xem lại điệu nhảy huyền thoại của Wonder Girls, ôi một thời dữ dội", Lan Thi (24 tuổi, Vĩnh Long) chia sẻ.

Cùng loạt trào lưu ăn mặc hài hước khác

Năm 2009, đây là thời điểm những chiếc quần bó sát, đủ màu sắc lên ngôi. Từ teen girl cho đến mẹ bỉm sữa, từ ca sĩ thần tượng cho đến người bình thường đều thích chúng. Những chiếc quần ống loe dần được xếp vào tủ, nhường chỗ cho trào lưu "càng màu mè càng tốt".

"Mình đi mua mấy cái quần màu về, mẹ hỏi mày mua mặc cho búp bê à? Nhỏ xíu vậy sao mà đưa chân vào? Mình giải thích thì bị mắng. Nhưng không sao, vài hôm mẹ lại quen và chấp nhận ngay thôi", Hồng Xuân (24 tuổi, Bạc Liêu) nói.

Bạn còn nhớ những chiếc quần tất, legging sặc sỡ như thế này chứ?

Mình dám chắc các bạn còn nhớ hình ảnh 9X tóc bờm sư tử, diện legging màu sắc, chân mang Dr.Martens, chạy chiếc xe đạp sườn "trào lưu" Martin 1.0.7. Mặt thì đánh trắng toát, tô son "xí muội" chạy đến tiệm game chat chit, xưng vợ gọi chồng với người yêu ảo trên mạng.

"Ngày xưa chơi net, OLA toàn gọi nhau bằng vk ju (vợ yêu), ck ju (chồng yêu) dù không thấy mặt mũi gì, nhớ lại ngượng mồm chịu không nổi. Không biết bây giờ chồng mình đã có vợ chưa nhỉ?", Yến Nhi (23 tuổi) hài hước nói.

Zing Me là kỷ niệm khó quên trong lòng những 9X đời đầu.

Rồi những tựa game hot ngốn biết bao nhiêu là tiền của 9X như Gunny, Audition... cho đến Nông trại vui vẻ, blog Zing Me... tất cả đều rất đáng nhớ.

Nếu bây giờ Facebook là "thủ tục check in" mỗi lần bật máy lên làm việc thì ngày xưa, Zing Me là thứ buộc phải đăng nhập vào để xem có gì hot. Đừng bảo 9X ngày xưa không có gì hay ho, thú vị hơn cả Facebook bây giờ đấy chứ.

10 năm nhìn lại, qua rồi cái tuổi mộng mơ

Có người từng nói rằng kỷ niệm cũng giống như những phím đàn, khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên. Nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời, mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi. Nhưng đối với những 9X đời đầu, kỷ niệm đó rất đáng nhớ.

10 năm trôi qua, 9X đời đầu cũng chạm ngõ 30 rồi, có người lập gia đình, con cái cũng bắt đầu lớn. Còn 9X đời giữa cũng bước vào ngưỡng 25, nhìn lại hình ảnh ngày xưa chắc cũng đáng nhớ và bịn rịn lắm.

Dép Dr.Martens, áo ngắn cũn, tóc hai tầng... là trào lưu hot thời ấy.

Trào lưu #10yearschallenge những ngày gần đây như chất xúc tác giúp các 9X nhớ về kỷ niệm khó quên ngày xưa ấy.

Bây giờ có smartphone, có cả những phần mềm chụp ảnh xinh xắn, nhưng sao nhiều người vẫn thấy thiếu thứ gì. Đó là tình cảm, sự gắn kết, vui vẻ bên nhau, chứ không phải những cuộc gặp mặt chỉ toàn smartphone và những lần "cúi đầu" không cảm xúc.

Trào lưu #10yearschallenge giúp nhiều người lục lại ký ức, nhớ về thanh xuân dữ dội.

Dù ngày xưa có xấu xí, không đẹp và sành điệu như bây giờ, nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời với các 9X, họ không muốn quên đi dù là một chút. Để rồi sau này lập gia đình, con cái lớn lên, họ có dịp tự hào kể với con mình rằng: Thanh xuân của cha mẹ là như thế đó!

Hoài Vỹ
Ảnh: Instagram, FBNV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-nam-truoc-9x-doi-dau-da-co-mot-thoi-thanh-xuan-du-doi-the-nao-post909517.html