10 thống kê chứng tỏ M.U đang có hàng công siêu hạng

Cuối tuần qua, cả 3 tiền đạo Mason Greenwood, Anthony Martial và Marcus Rashford đều 'nổ súng' giúp Man United đè bẹp Bournemouth với tỷ số 5-2 (vòng 33 giải Ngoại hạng Anh). Với những lý do sau đây, có thể khẳng định Quỷ đỏ đang sở hữu hàng tấn công vô cùng đáng sợ.

Khiến "tam tấu" của Liverpool ghen tỵ

Greenwood, Martial và Rashford đang có hiệu suất ghi bàn cực tốt.

Greenwood, Martial và Rashford đang có hiệu suất ghi bàn cực tốt.

Ai cũng vượt qua chính mình

Cách đây 1 năm, Greenwood chẳng ghi nổi bàn nào trong mùa giải đầu tiên được đá cho đội 1 M.U. Vậy nên 15 pha lập công của anh kể từ đầu mùa quả là chiến tích đáng kinh ngạc. Về phần Martial, anh cũng đang có mùa giải "mắn" nhất ở M.U khi đã xô đổ kỷ lục 17 bàn thiết lập ở mùa 2015/16. Tương tự là trường hợp của Rasford. Trước mùa này, thành tích tốt nhất của anh là ghi 13 bàn ở các mùa 2017/18 và 2018/19.

Rashford sánh ngang Paul Scholes

Với pha đá phạt đền thành công ở trận đấu với Bournemouth, Rashford đã trở thành cầu thủ tiếp theo trưởng thành từ chính lò đào tạo của M.U sau Paul Scholes cán mốc 20 bàn mùa. Đáng chú ý, Scholes làm được như Rashford vào thời điểm đã cách đây gần 2 thập kỷ (2003).

Greenwood đe dọa vị thế của Fowler và Rooney

Nếu chỉ tính các cầu thủ U18, Greenwood chỉ xếp sau có Michael Owen, Robbie Fowler và Wayne Rooney về thành tích ghi bàn ở Premier League trong 1 mùa. Với 8 lần "nổ súng" ở giải Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa, Greenwood tuy khó bắt kịp Owen, nhưng cơ hội anh để leo lên vị trí thứ 2 là khá sáng sủa. Lý do là bởi anh chỉ kém Rooney và Fowler lần lượt 1 và 2 bàn, trong khi mùa giải này còn 5 vòng nữa mới kết thúc.

Rashford và Martial "chung mâm" với Ronaldo và Tevez

Rashford và Martial đã lần lượt ghi 11 và 10 bàn tại Old Trafford ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là lần đầu tiên M.U có 2 cầu thủ cán mốc ghi 10 bàn trên sân nhà trong một mùa, kể từ lúc Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo làm được điều đó ở mùa 2007/08.

Siêu dự bị Ighalo

Giống như chính ông thầy Solskjaer, tiền đạo Odion Ighalo cũng xứng đáng được gọi là "siêu dự bị" của M.U do anh tỏ ra rất có duyên trong những lần được đá chính. Tuy không được thi đấu nhiều như Rashford hay Martial, cầu thủ người Nigeria này cũng đã ghi 5 bàn/15 trận. Đáng chú ý, anh mới cầu thủ thứ 2 của M.U ghi bàn trong 4 trận đá chính đầu tiên cho Quỷ đỏ sau James Hanson (1925).

Ghi nhiều bàn hơn nhờ Bruno Fernandes

BLĐ M.U quả là rất sáng suốt khi chiêu mộ tiền vệ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon hồi tháng Giêng vừa qua. Kể từ khi cầu thủ người Bồ Đào Nha xuất hiện, mỗi trận ở Premier League M.U ghi được bình quân 2,2 bàn. Trước thời điểm Bruno Fernandes có mặt ở Old Trafford, con số này chỉ đạt 1,5 bàn/trận.

Bruno Fernandes hòa nhập quá nhanh

Chỉ với 9 lần ra sân ở Premier League, Bruno Fernandes đã để lại dấu giày vào 11 bàn thắng của M.U (6 bàn, 5 pha kiến tạo). Trong danh sách những cầu thủ cần ít trận nhất để cán mốc 10 bàn (tự mình lập công hoặc kiến tạo) ở giải Ngoại hạng, anh chỉ kém 5 cầu thủ là Papiss Cisse (8), Mark Viduka (8), Alan Shearer (8), Mick Quinn (6) và Sergio Aguero (6).

Ghi bàn liên tục

M.U đang có chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp. Trong 15 trận này chỉ có duy nhất 1 trận họ "tịt ngòi". Sau trận hòa Wolves 0-0 diễn ra hồi tháng Hai, M.U đã có 13 trận liền xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương. Từ lúc giải Ngoại hạng Anh mở cửa trở lại sau giai đoạn tạm hoãn vì dịch Covid-19, đội bóng của HLV Solskjaer đã chơi 5 trận và mỗi trận họ ghi trung bình 2,8 bàn.

"Bàn tay nhỏ" lại xuất hiện

M.U vừa buộc thủ môn của Bournemouth phải 5 lần vào lưới nhặt bóng. Đây là điều đã rất lâu họ mới lại làm được ở Old Trafford trong khuôn khổ giải Ngoại hạng. Trước trận đấu kể trên, lần gần nhất M.U ghi được 5 bàn/trận là màn vùi dập Wigan 5-0 vào tháng 12/2011. Thời điểm ấy, Quỷ đỏ vẫn còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson.

Theo Quang Hòa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/10-thong-ke-chung-to-m-u-dang-co-hang-cong-sieu-hang/20200708082259998