10 tuổi, 5 năm vẽ và triển lãm cá nhân

'Ước mơ xanh', triển lãm cá nhân của cô bé Hà Phương, 10 tuổi diễn ra vào 10/9 tới.

Cô bé 10 tuổi bày tranh ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Cô bé 10 tuổi bày tranh ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Năm năm cầm cọ, Hà Phương khoe cả thảy trăm bức tranh. Hỏi vui có nhiều người xin tranh không, cô bé cười “con chưa có ý định cho”. Bé Hà Phương và gia đình quyết định chọn khoảng 80 bức tranh để bày trong triển lãm “Ước mơ xanh”, khai mạc chiều 10/9, kéo dài đến 17/9.

"Mưa ngược" của Hà Phương

Tranh vẽ giấy, trên toan của Hà Phương chủ đề đa dạng, nhưng “họa sĩ nhí” này bảo thích vẽ thiên nhiên nhất bởi “người vẽ khó vì nhiều chi tiết quá”. Sau này khi được rèn nhiều hơn, Phương không còn “ngại” vẽ người nữa và có một số bức vẽ khá lạ. Bé cũng thổ lộ rất yêu tranh Van Gogh, thậm chí có một số bức như Hoa hướng dương trở thành cảm hứng cho bé vẽ theo cảm nhận khác.

Ước mơ của cô bé 10 tuổi trở thành họa sĩ thực thụ

Chị Kim Hoa, mẹ của bé Hà Phương kể lúc thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn (Picas Sơn) khuyên nên mở triển lãm, “gia đình rất hoang mang”. Nhà không có truyền thống nghệ thuật, hội họa nhưng bé yêu thích vẽ tranh từ nhỏ, gia đình chỉ muốn tặng cho bé hành trang để phát triển gu thẩm mỹ sau này. Mẹ bé Hà Phương nói thêm, chỉ coi triển lãm này như dấu mốc, món quà cho con để lưu giữ ký ức tuổi thơ chứ không có tham vọng gì quá lớn lao.

Bức "Hạnh phúc"

“Con rất thích vẽ. Sau này con muốn làm họa sĩ, con không thích làm những công việc ngồi phòng máy lạnh”, Hà Phương nói. Cô bé 10 tuổi trò chuyện rất tự tin và thoải mái. Bé nói rằng đam mê vẽ không ảnh hưởng tới học hành. Tiếng Anh của Phương cũng rất đáng nể.

"Trong rừng" là một trong số bức tranh cô bé Hà Phương yêu thích nhất

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/van-nghe/10-tuoi-5-nam-ve-va-trien-lam-ca-nhan-1181202.tpo