'100 Days My Prince': Chuyện bi hài ở rể của Thế tử D.O, vợ chồng Nam Ji Hyun cuối cùng cũng rung động rồi

Cùng SAOstar điểm qua những tình tiết chính của '100 Days My Prince' (Lang quân 100 ngày) qua 4 tập vừa rồi nhé.

Ở tập 3 của Lang quân 100 ngày (100 Days My Prince), sau khi cứu Hong Shim (Nam Ji Hyun) ở quan đường với lời nói dối rằng mình chính là hôn phu ở xa trở về Thế tử Lee Yool (D.O) rơi vào cảnh bị ép thành thân với nàng. Thế nhưng với những kí ức mới về những con người trước mặt Lee Yool do dự về việc lấy Hong Shim. Hết tra khảo cha của nàng rồi lại tự mình đi tìm sự thật, Hong Shim cũng lưỡng lự về việc phải thành hôn với một người không hề có tình cảm và lạ lẫm. Vì sức ép từ quan huyện mà đám cưới được đẩy nhanh thực hiện.

Vào ngày diễn ra hôn lễ, Lee Yool vẫn chưa hết đắn đo nên nhờ người hàng xóm thân với gia đình Hong Shim kể lại ngày hẹn hò của chàng và Hong Shim ở cối xay gió. Lời nói dối tiếp lời nói dối, thật giả lẫn lộn khiến Lee Yool chần chừ đến hôn lễ. Phải khi Hong Shim đến và bày tỏ tình cảnh bắt buộc của mình nếu không thành thân sớm mới khiến Lee Yool mủi lòng và đồng ý lễ thành hôn này.

Hong Shim đến thuyết phục Lee Yool làm lễ thành hôn.

Để khiến con gái mình an tâm thành hôn với Lee Yool cha nuôi Hong Shim đã nói dối nàng rằng Lee Yool chính là cậu bé Won Deuk lúc nhỏ và đốt đi bộ đò lụa đầy máu lúc cứu Lee Yool về. Sau hôn lễ, cuộc sống ở rể đầy chuyện bi hài ủa thế tử Lee Yool cũng bắt đầu. Vì từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa nên với hiện cảnh nghèo khó trước mắt Lee Yool vẫn không tài nào thích nghi được. Chàng hay kêu ca, than phiền khiến Hong Shim vô cùng khó chịu.

Để biến cuộc sống dễ chịu hơn, thế tử Lee Yool đã tự ý may quần áo lụa là để mặc, đi ăn uống và sửa sang lại căn nhà cũ của Hong Shim. Vì trong người đều không có tiền bạc nên mọi thứ đồ mà hàng mua và mặc đều bị ghi nợ ho gia đình Hong Shim. Tức tối vì hành động ích kỉ của Lee Yool, Hong Shim bắt thế tử phải đi lao động để trả nợ.

Lee Yool đã thành hôn với Hong Shim.

Vay tiền để thỏa mãn nhu cầu sống chất lượng của bạn thân.

Hong Shim đã rao bán sức lao động của Lee Yool bằng việc trả tiền cho Lee Yool làm bất cứ việc gì mà dân làng yêu cầu. Thế tử uy phong phải đi mò đồ trong đống phân, làm mồi cho đĩa hút máu. Cuộc sống trả nợ quả thật khó khăn với Lee Yool. Quá chán ghét cuộc sống hiện tại Lee Yool quyết định nói ra suy nghĩ của mình với Hong Shim rằng chàng nghĩ mình không phải là Won Deuk. Dưới gốc cây anh đào, Hong Shim đã nói lí do mà Lee Yool chính xác là Won Deuk là vì chàng yêu nàng, yêu nên mới biếtt nàng thích cây hoa anh đào, tuy lí trí không nhớ về nàng nhưng con tim vẫn khắc ghi nên mới trồng hoa anh đào trước sân. Lời nói đã khiến Lee Yool cảm động và thôi nghĩ về thân thế của mình.

Thế tử đi lao động.

Lee Yool nói rằng chàng không phải Won Deuk.

Nhưng Hong Shim đã khẳng định nghi vấn của Lee Yool là sai.

Vào hôm sau khi lên rừng lấy nước, Lee Yool gặp quân lính của thừa tướng Kim Cha Uhn đóng quân, mũi tên tập trận của quân lính bắn ra tác động vào kí ức của Lee Yool khiến chàng chao đảo. Sau khi về làng gặp lại Hong Shim và bị trách cứ Lee Yool đã buồn lòng và thổ lộ rằng chính chàng cũng vô cùng đau đớn khi không thể nhớ mình là ai và đã ngất trên vai nàng.Sau khi biết Lee Yool bị trúng tên, Hong Shim đã đi bắt gà về sắc thuốc tẩm bổ cho chàng. Mặt khác cha nuôi Hong Shim biết người của triều đình đang tìm kiếm Lee Yool nhưng vẫn một mực che giấu để giữ hạnh phúc của con gái mình. Thừa tướng Cha Uhn khi tìm được thi thể có mặc y phục của thế tử đã vội khẳng định thi thể đó chính là thế tử Lee Yool nằm che giấu, thừa tướng về triều đình và thông báo về sự ra đi của thế tử. Sau khi đến giúp việc lại nhà quan lớn, Hong Shim bị hạ thấp nhân phẩm, không chịu được Lee Yool ra mặt và đưa Hong Shim đi. Từ đó Hong Shim cũng phát hiện ra tài năng về văn học và ngôn ngữ của Lee Yool, nàng nhận việc liên quan đến sách cho chàng và quả nhiên sinh lời.

Lee Yool đã ngất xỉu trên vai Hong Shim.

Vào đêm 15 rằm hàng tháng, Hong Shim lại đến cây cầu gỗ để gặp lại huynh trưởng của mình theo lời hẹn ước lúc nhỏ thế nhưng chờ mãi, huynh trưởng vẫn chưa hề xuất hiện. Biết được lời hẹn ước đó đại nhân Jae Yoon đã đến cây cầu để gặp lại Hong Shim. Jae Yoon đã giúp Hong Shim thả đèn ước nguyện với lời cầu mong nàng sẽ sớm gặp lại huynh trưởng của mình. Hong Shim đã rất cảm động và gửi lời cảm ơn đến Jae Yoon nhưng đồng thời cũng nhắn nhủ chàng đừng đến đó nữa vì sẽ không bao giờ gặp lại.

Đại nhân Jae Yoon âm thầm giúp đỡ, động viên Hong Shim.

Vào ngày đi lãnh tiền chép sách, đại huynh của Hong Shim đã xuất hiện, hai người có cuộc đoàn tụ vội và huynh trưởng nàng hứa sẽ quay lại tìm nàng sau khi đã giái quyết xong ân oán, lúc đó Lee Yool đã nhìn thấy cảnh này và nảy sinh sự buồn bực khó chịu. Nghĩ thế nào cũng không thể tin được Hong Shim lại ôm người đàn ông khác Lee Yool tìm đến anh chàng hàng xóm Gu Dol để xin ý kiến. Gu Dol đã chỉ cách biểu lộ tình cảm với Hong Shim và Lee Yool đã thực hiện theo, chàng tặng nàng hoa nhưng lại không thành công. Dưới ánh trăng rằm thế tử đã thử lòng Hong Shim, khi thấy nàng tránh ánh mắt mình, Lee Yool nhận ra nàng hoàn toàn không có tình cảm với mình.

Đại huynh của Hong Shim đã xuất hiện trước nàng.

Nghe lời Gu Dol tặng hoa lãng mạn nhưng thất bại.

Chàng nhận ra Hong Shim không có tình cảm với mình.

Trở về cuộc sống thường nhật, nhờ tài năng của mình mà Lee Yool đã giúp đỡ cho dân làng rất nhiều. Trong một đêm Hong Shim ra ngoài hái cây thuốc, Lee Yool ở nhà đã gặp một người đàn ông lạ. Sáng hôm sau, khi đã giao nộp xong cây thuốc quý Hong Shim vội trở về tìm Lee Yool và hỏi chàng có ai đến nhà mình hôm qua không, sau khi trả lời và mô tả người đó Hong Shim vội đi tìm kiếm. Chưa gặp lại được huynh trưởng, Hong Shim quá buồn rầu và đi uống rượu, lo lắng cho nàng nên Lee Yool đã chạy khắp nơi tìm kiếm, khi gặp được nàng vì sợ nàng không thể về nhà nên Lee Yool quyết định cầm tay dẫn nàng về.

Không gặp được huynh mình nên Hong Shim đi uống rượu.

Dẫn vợ về nhà nào.

Để điều tra kĩ về cái chết kì lạ của thế tử, đại nhân Jae Yoon đã lẻn vào cung thế tử nhưng không may bị phát hiện. Sau những lần đụng chạm, cả Lee Yool và Hong Shim đều nảy sinh những rung động nhỏ. Khi Lee Yool ra ngoài làm việc, nhà Hong Shim đã bị phá và đồng thời nàng bị bắt làm con tin, được báo tin, Lee Yool lập tức phóng ngựa đến giải cứu Hong Shim. Liệu Lee Yool có thành công giải cứu vợ mình, hãy cùng đón xem tập 7 vào thứ Hai (ngày 1/10/2018) lúc 21h30 (giờ Hàn) trên kênh tvN nhé, và đừng quên theo dõi tình tiết câu chuyện cùng SAOstar.

Cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Hong Shim bị bắt làm tin.

Lee Yool đến cứu.

Lin Lee

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/100-days-my-prince-chuyen-bi-hai-o-re-cua-the-tu-d-o-vo-chong-nam-ji-hyun-cuoi-cung-cung-rung-dong-roi-3711766.html