100 tuổi vẫn làm... "ông đỡ"

GiadinhNet - Vị bác sĩ già Walter Watson đến từ thành phố Augusta, bang Georgia (Mỹ) có lẽ là người già tuổi nhất trên thế giới này vẫn còn làm việc, một công việc đặc biệt - giúp các thai phụ được mẹ tròn con vuông, dù cụ đã ở tuổi 100 vào ngày 25/1 năm nay.

Trong suốt 63 năm cống hiến cho ngành sản khoa, bác sĩ có "nickname" Papa Doc đã đón 18.000 đứa trẻ chào đời. Với con số ấn tượng ấy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cụ... bác sĩ này đỡ đẻ cho cả bà già và trẻ nhỏ! Nghĩa là, một đứa trẻ được bác sĩ Watson đưa ra khỏi lòng mẹ, sau này lớn lên sinh con, đứa con ấy lại cất tiếng khóc chào đời tại nơi làm việc của cụ và lại tiếp tục như thế, có thể được đến 3 "thế hệ". Bác sĩ Walter Watson. Quả thực, trong số bệnh nhân của cụ có bà Sabra Allen, hiện nay 77 tuổi, người được cụ đưa ra khỏi long mẹ cách đây 59 năm. Đặc biệt hơn, cụ Watson còn đỡ đẻ cho cả thảy 17 thành viên trong gia đình bà Sabra. Bà già 77 tuổi cho biết, bác sĩ Watson đã đón 5 người con và 12 đứa cháu của bà. "Cựu thai phụ" nhận xét: "Không ai giống người bác sĩ ấy cả, cụ đúng là tuyệt vời nhất". Hiện tại, dù đã ở tuổi 100, vị bác sĩ đặc biệt này vẫn ngày ngày đến phòng khám với suy nghĩ "không gì tuyệt hơn khi được chứng kiến khoảnh khắc màu nhiệm của một đời người". Bác sĩ Walter Watson tốt nghiệp y khoa khi Đại chiến thế giới II vừa nhen nhóm, sau đó cụ làm việc tại Triều Tiên đến tận năm 1947 mới về nước. Dù mắt mũi đã kém và không trực tiếp đỡ đẻ nhưng cụ Watson vẫn đến phòng khám và làm những công việc quen thuộc của mình. Kỷ lục bác sĩ già hành nghề trước đây thuộc về cụ Leila Denmark, 102 tuổi, cũng ở Georgia, Mỹ. Anh Đài (Theo Telegraph)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100527041433501p0c1006/100-tuoi-van-lam-ong-do.htm