10th Asean Schools Games - Dấu ấn tình nguyện viên

Đại hội thể thao học sinh nào cũng vậy, một trong những khâu đặc biệt được nước chủ nhà quan tâm nhất chính là khâu tiếp đón, hướng dẫn các đoàn trong thời gian diễn ra sự kiện. Họ được xem là 'cầu nối' giữa các đoàn với ban tổ chức…

Trong những ngày diễn ra Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 10 (10th Asean Schools Games), diễn ra tại Malaysia từ ngày 19 đến 27/7 ngoài tập trung thi đấu, các VĐV, cán bộ, lãnh đạo các đoàn còn có cơ hội được giao lưu cùng nhau qua các chương trình gala, các chuyến thăm quan... Do là Đại hội thể thao dành cho học sinh nên nước đăng cai tổ chức cũng rất biết cách chọn tình nguyện viên (TNV), hướng dẫn cho các môn thi đấu đa phần các TNV đều trẻ, họ là sinh viên nên họ rất dễ dàng kết thân với các VĐV.

Kamal (đầu tiên bên phải) tình nguyện viên cho Trưởng đạo đoàn thể thao học sinh Việt Nam

Còn đối với các lãnh đạo đoàn hay cán bộ, thư ký, giới truyền thông đến tác nghiệp... thường là những TNV lớn tuổi hơn, họ có thể là giáo viên, nhân viên, thậm chí là một chuyên gia phân loại sách… Tại 10th Asean Schools Games năm nay được tổ chức tại Thành phố Selango Malaysia có hơn 200 TNV đến từ các trường học khác nhau của Thành phố Selango và lân cận, trong đó riêng đoàn Việt Nam có 7 TNV luôn theo sát hỗ trợ, giúp đỡ.

Azizi (phải) tình nguyện cho Phó đoàn và luôn là người vui vẻ, nhiệt tình trong công việc được giao

Nói về thiện cảm của mình đối với TNV, lãnh đạo đoàn, cũng như các VĐV, huấn luyện viên của Việt Nam đều thể hiện sự trân trọng và quý mến. Bởi trong thời gian diễn ra Đại hội, nhiều người đã phải dậy từ rất sớm để kiểm tra lịch làm việc trong ngày của đoàn, rồi chạy ngược chạy xuôi lo xe cộ, chuẩn bị đồ ăn nếu các VĐV phải thi quá giờ ăn trưa…

Kamal (giáo viên) và Azizi (người chuyên phân loại sách giáo khoa) là TNV cho lãnh đạo đoàn. Azizi và Kamal cho biết, lúc nhận nhiệm vụ làm TNV cho lãnh đạo tôi thấy hơi lo. Tuy nhiên, khi tiếp xúc tôi cảm thấy rất dễ chịu và không nghĩ lãnh đạo đoàn Việt Nam lại dễ gần và thân thiện đến vậy. Chỉ vào chiếc áo phông đang mặc trên người, Kamal cho biết, chiếc áo phông này là được Trưởng đoàn Lê Mạnh Hùng tặng. Còn Azizi cũng khoe, chiếc huy hiệu đeo trên ngực áo có biểu tượng của Hội thể thao học sinh Việt Nam là của Phó trưởng đoàn Nguyễn Tiến Dụng tặng.

“Quả thực sự lúc đầu được ban tổ chức phân công hướng dẫn đoàn lãnh đạo của Việt Nam tôi rất lo lắng, không biết người Việt Nan có dễ tiếp xúc, gần gũi hay không. Tuy nhiên, ngay khi đón đoàn từ sân bay về khách sạn mình cảm thấy người bạn Việt Nam rất thân thiện và dễ mến.” - Azizi nói.

Siti Mariam – TNV của đội điền kinh luôn vui vẻ và nhiệt tình

Còn Siti Mariam – TNV của đội điền kinh là một cô gái có khuôn mặt rất dễ thương và vui tính. Khi được hỏi về ấn tượng với các bạn Việt Nam, Siti Mariam nở nụ cười rất tươi và nói: Tôi rất ấn tượng với khả năng hài hước của con người Việt Nam. Đặc biệt là các bạn VĐV, lúc nào họ cũng vui vẻ, dù vừa thi đấu rất mệt mỏi và căng thẳng, nhưng họ vẫn luôn nở một nụ cười rất tươi. Không chỉ có các TNV mà tất cả VĐV của các nước cũng rất có thiện cảm với Việt Nam bởi sự hồn nhiên, nhiệt tình, vui vẻ và đặc biệt là rất dễ gần...

Siti Mariam chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên điền kinh

Trung Toàn

Trung Toàn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/10th-asean-schools-games-dau-an-tinh-nguyen-vien-3942031-v.html