11 năm bơi qua sông để đi làm mỗi ngày, người đàn ông khiến dân tình thán phục hết mức

Để tránh cảnh tắc đường, suốt 11 năm qua, một nhân viên văn phòng ở Trung Quốc chọn cách bơi qua sông Trường Giang đến chỗ làm.

Video người đàn ông hàng ngày bơi qua sông để đi làm.

Zhu Biwu, 53 tuổi, ở thành phố Vũ Hán đã nghĩ ra cách đối phó trước giờ cao điểm: bơi 2.200 m qua sông Trường Giang để tới văn phòng làm việc. Ông mất 30 phút để bơi từ nhà sang bờ bên kia. Quãng đường này mất một tiếng nếu Zhu đi bằng tàu hỏa.

Zhu sống ở quận Hanyang và làm quản lý cho một chợ thực phẩm ở Vũ Xương, theo China News.

Đoạn video cho thấy người đàn ông thay quần bơi và đeo kính lên bờ vào khoảng 7 giờ sáng. Ông cẩn thận đặt quần áo, giày dép và đồ dùng cá nhân của mình vào một chiếc túi khô bơm hơi trước khi thực hiện hành trình bơi tới phía bắc của dòng sông.

Zhu nói việc bơi qua sông không chỉ giúp ông tiết kiệm thời gian mà còn khiến ông khỏe mạnh hơn. Ông bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 vào năm 1999 và cơ thể khi đó hơn 100 kg khiến ông phải tìm cách lấy lại vóc dáng.

Ông bắt đầu bơi gần bờ sông từ năm 2004 và tự rèn luyện để thực hiện hành trình dài 2.200 mét. Năm 2008, Zhu bắt đầu tham gia các sự kiện bơi lội mùa đông và đi theo con đường khác để đi làm. “Cân nặng và lượng đường trong máu của tôi đã trở về mốc bình thường và ổn định sau ngần ấy năm”, Zhu nói.

Ông Zhu duy trì được sức khỏe tốt với thói quen bơi qua sông mỗi ngày. Ảnh: China News

Ông Zhu duy trì được sức khỏe tốt với thói quen bơi qua sông mỗi ngày. Ảnh: China News

Zhu nói hầu hết các tàu thuyền di chuyển quanh sông Trường Giang ở khu vực này đều đã biết mặt mình nên luôn dừng lại nhường đường. Theo ông, bơi ếch là giải pháp hiệu quả nhất để có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh.

Người dùng mạng xã hội và các đồng nghiệp của Zhu đều rất ấn tượng trước sức chịu đựng đáng kinh ngạc của Zhu, gọi chuyến đi của ông là “dữ dội nhất” mà họ biết từ trước đến nay.

Đồng nghiệp của Zhu là Wu cho biết người đàn ông này luôn đến sớm nhất văn phòng. “Tôi đã làm việc với anh ấy hơn 10 năm rồi. Anh ấy chưa bao giờ trễ, dù chỉ một lần”, bà Wu nói.

Một số người bình luận trên Weibo về ấn tượng của họ trước câu chuyện của Zhu:

“Dù là người bơi giỏi nhưng tôi không nghĩ mình có can đảm để làm như vậy”.

“Trông ông ấy không giống 53 tuổi cho lắm. Có lẽ là do luyện tập nhiều”.

“Có lẽ việc đi làm chỉ là lý do để ông ấy bơi hàng km mỗi ngày”.

“Thật là một cách đi làm sáng tạo. Nhưng hãy luôn đảm bảo an toàn”.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/11-nam-boi-qua-song-de-di-lam-moi-ngay-nguoi-dan-ong-khien-dan-tinh-than-phuc-het-muc-5022814.html