11 năm cả nhà trao đổi bằng giấy, bút chì

Các thành viên trong một gia đình ở Ai Cập đã dùng giấy và bút chì để trao đổi với nhau trong 11 năm qua sau khi người chồng là Muhammad phát hiện một thiết bị nghe lén ở trong căn hộ của họ.

Thiết bị này có thể đã được người vợ đầu tiên của Muhammad lắp đặt. Muhammad dùng giấy bút để liên lạc - Ảnh: RIA Novosti Sau 11 năm, cả gia đình Muhammad cảm thấy mệt mỏi và chỉ đến khi bà vợ đầu của Muhammad qua đời họ mới dám nhờ đến các chuyên gia kỹ thuật giúp đỡ. Cả gia đình bị sốc khi các chuyên gia này cho biết máy nghe lén là đồ dỏm và không hề hoạt động! Theo Tuổi trẻ

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=16888