11 người đàn ông đi qua cuộc đời Lam Khiết Anh, từng có ý định tự tử cùng bạn trai

Người đẹp Ngũ Đài Sơn - một nhan sắc nổi bật trong thời kỳ công nghệ truyền hình Hong Kong phát triển mạnh mẽ nhất. Ấy vậy mà Lam Khiết Anh vẫn không thể tìm được cho mình một nơi nương tựa, chỉ có thể nói là do số mệnh.

Nếu có một người bước tiếp cùng cô thì biết đâu cuộc đời Lam Khiết Anh sẽ rẽ sang một hướng khác, không bế tắc, không cùng cực, không tuyệt vọng, mà trên đời này làm gì có 2 từ “nếu như”.

Lam Khiết Anh sống trong làng giải trí khoảng 20 năm,với sắc đẹp của mình thì đàn ông vây quanh không bao giờ thiếu , bạn trai tin đồn thì vô số kể, trước sau đã từng có lời đồn với 11 người đàn ông, nhưng cuối cùng cũng không có tiến triển gì. Người đàn ông đầu tiên sau khi Lam Khiết Anh vào nghề là vào năm 1984 lúc hợp tác cùng Lương Triều Vỹ trong Gia hữu kiêu thê, bị đồn phim giả tình thật, năm 1985 hợp tác cùng Ngô Khải Hoa trong Lục chỉ cầm ma, Ngô Khải Hoa rước đi rước về, trở thành tin đồn, xem ra Lam Khiết Anh rất dễ bị chi phối cảm xúc với bạn diễn trong phim .

Lam Khiết Anh và Lương Triều Vỹ

Trên con đường tình yêu của Lam Khiết Anh, đả kích lớn nhất xảy ra vào năm 1986. Người bạn trai quen nhau 3 năm của cô - biên kịch Đặng Khải Dương đột nhiên tử tự bằng khí gas trong nhà. Đối với cô đây là cuộc đả kích rất lớn, cô từng có ý định tự tử như bạn trai mình nhưng may mắn được cứu. Sau nhiều năm kể lại câu chuyện, cô cho biết mình rất “cứng đầu” trong tình yêu, yêu nhau là không quan tâm hậu quả, đó có thể là dấu hiệu cho những rối loạn thần trí sau này.

Cuộc tình mãnh liệt nhất của Lam Khiết Anh là Trịnh Gia Thành, con trai của đại gia Trịnh Nhu Đan. Năm đó họ thường xuất hiện cùng nhau đi chơi ở Disco, dưới sự theo đuổi nhiệt tình của bạn trai, Lam Khiết Anh không né tránh mà dọn thẳng vào khách sạn của nhà họ Trịnh ở, quần áo hàng hiệu trở thành một quý tộc thật sự.

Lam Khiết Anh từng tâm sự với bạn rằng, Trịnh Gia Thành là bạn trai lý tưởng trong lòng cô, khen anh tinh tế, trưởng thành. Sau đó cuộc tình thuận buồm xuôi gió, năm đó Lam Khiết Anh bị chỉ trích là kẻ thứ 3 giữa Trịnh Gia ThànhKhang Mỹ Vân, khiến cô phải gánh chịu áp lực khá lớn, cô kịch liệt phủ nhận mình là kẻ thứ 3: “Tôi đâu phải cướp chồng người ta, tôi chấp nhận Trịnh Gia Thành là lúc sau khi họ chia tay, tôi tuyệt đối không sai“. Tiếc là cuộc tình này cuối cùng cũng không qua khỏi được thử thách và đã tan vỡ.

Tin đồn với Ngô Khải Hoa và bạn trai ngoại quốc

Sau khi trải qua vài cuộc tình, sau này từng hẹn hò cùng các đại gia như Lục Cam, Lưu Thiếu Quân,… và lúc hợp tác cùng Châu Tinh Trì trong Tây du ký chi nguyệt quang bảo hộp, có tin đồn họ từng đi ăn cùng nhau. Và bạn trai cuối cùng mà Lam Khiết Anh công khai thừa nhận là một người nước ngoài tóc vàng, họ cùng tham gia sinh nhật của Mai Diễm Phương, nhưng cuối cùng cũng chia tay.

Năm 2004, trong lúc Lam Khiết Anh đóng quảng cáo giảm eo, hẹn hò cùng cấp cao phía quảng cáo Đặng Kiên Minh nhỏ hơn cô 10 mấy tuổi, nhưng anh này đã phủ nhận. Cho đến năm 2006, Lam Khiết Anh tinh thần thất thường và tuyên bố phá sản, đi theo một luật sư đã nghỉ hưu 68 tuổi Tăng Quyền Uy, trả tiền nhà và tiền sinh hoạt cho cô, có tin đồn vị luật sư này từng cầu hôn cô, nhưng ông đã phủ nhận, và Lam Khiết Anh cũng không thừa nhận hẹn hò cùng ông.

Sóng gió cuộc đời cũng như những cuộc tình không có kết quả đã ảnh hưởng khá lớn đến Lam Khiết Anh. Hôm trước nghe tin Lam Khiết Anh qua đời, Ngô Khải Hoa cũng không khỏi bàng hoàng , năm xưa cả hai đều là những người trẻ đôi mươi cùng đi học tại lớp đào tạo diễn xuất TVB, cùng tốt nghiệp cùng làm việc. Ngô Khải Hoa cũng tiết lộ Lam Khiết Anh khá là bướng bỉnh, khi biết Lam Khiết Anh có vấn đề về tâm thần anh đã đến nhà thăm cô giúp đỡ và trò chuyện động viên.

Cuộc đời Lam Khiết Anh, chữ tình làm thương người, từng yêu từng đau cuối cùng chỉ để lại một tiếc nuối lớn…

Tuyền Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/11-nguoi-dan-ong-di-qua-cuoc-doi-lam-khiet-anh-tung-co-y-dinh-tu-tu-cung-ban-trai-3994205.html