11 phút lập hat-trick, Lukaku nhấn chìm đội bóng thầy cũ Moyes

Cơn khô hạn bàn thắng kéo dài nửa năm trời của Romelu Lukaku đã được giải tỏa khi anh ghi cả 3 bàn thắng cho Everton trong vòng 11 phút, đánh bại Sunderland ngay trên sân Ánh sáng của đội bóng HLV David Moyes.

11 năm dẫn dắt Everton gặt hái vô số thành tích, thế nhưng kể từ khi chia tay đội bóng này để tìm kiếm vinh quang tại Man United, Valencia rồi mới đây phải quay về Sunderland ở sân cỏ Ngoại hạng, HLV David Moyes chưa bao giờ cảm thấy lòng thanh thản. Nhà cầm quân tài năng người Scotland đã có ba lần chạm trán với đội bóng cũ và lần nào đội bóng mới của ông cũng phải nhận một kết cục thảm hại.

David Moyes luôn gặp khó khi đối mặt đội bóng cũ

Trên sân Ánh sáng rạng sáng 13-9, trận đấu muộn vòng 4 giải Ngoại hạng giữa Sunderland và Everton kết thúc với thất bại 0-3 nghiêng về đội chủ nhà và tác giả của cả 3 bàn thắng kể trên không ai khác hơn Romelu Lukaku. Chân sút của đội tuyển Bỉ đã “tịt ngòi” suốt nửa năm trời, kể từ khi ghi bàn đánh bại Chelsea ở trận tứ kết cúp FA hồi tháng 3.

Trận đấu trên sân Ánh sáng căng thẳng trong 45 phút đầu tiên

Tưởng chừng vận rủi sẽ tiếp tục đeo bám Lukaku ở trận đấu với Sunderland khi chỉ trong vòng 15 phút đầu trận, anh có đến 2 cơ hội rõ rệt nhưng đều không thể đánh bại thủ thành đội chủ nhà Jordan Pickford. Yannick Bolasie ở phút thứ 2 đã tận dụng sai sót của hậu vệ Van Anholt phía Sunderland để chuyền bóng cho Lukaku nhưng cầu thủ này dứt điểm không thành công. Phút 13, vẫn từ một đường chuyền của Bolasie, Lukaku đánh đầu cực mạnh nhưng thủ môn tuyển U21 nước Anh Pickford đã kịp cứu thua ngoạn mục.

Jermain Defoe suýt phá lưới Everton

Thắng để chen chân vào Top 3 và đó là lý do để HLV Ronald Koeman liên tục ra ký hiệu khuyến khích các cầu thủ Everton tràn lên tấn công. Dù vậy, Sunderland cũng không dễ chấp nhận để đối thủ dồn ép. Chỉ có may mắn mà thủ thành đội khách Maarten Stekelenburg mới cứu được hai bàn thua từ các pha tấn công của Lynden Gooch và Jermain Defoe ngay trong hiệp đấu này.

Thủ môn Pickford không cứu nổi bàn thua từ quả đánh đầu của Lukaku

Nóng lòng với thế trận giằng co này, sau giờ nghỉ, HLV Koeman quyết định thay hàng loạt vị trí, trong đó, Gerard Deulofeu được đưa vào thay cho Ross Barkley. Phút 60, Deulofeu phá bẫy việt vị, phối hợp với Idrissa Gueye để cầu thủ này chuyền bóng cho Lukaku đánh đầu mở tỉ số. Như vậy, sau 1.139 phút khô hạn bàn thắng, Lukaku đã có bàn thắng giải tỏa cơn khát cho chính mình.

Không dừng ở đó, chỉ trong vòng 11 phút tiếp theo, chân sút tuyển Bỉ đã ghi thêm liên tiếp hai bàn thắng nữa, ấn định kết quả chung cuộc 3-0, đưa Everton vượt lên tốp dẫn đầu giải Ngoại hạng, xếp sau hai đội bất bại khác là Man City và Chelsea.

Lukaku hoàn tất cú hat-trick

Cú hat-trick thực hiện vào lưới Sunderland trong vòng 11 phút có lẽ sẽ cứu vãn số phận của Lukaku tại Everton sau quãng thời gian dài anh sa sút phong độ thảm hại. Đội bóng này đã lên kế hoạch “đẩy” chân sút người Bỉ ra đi ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới mà biểu hiện mới nhất là việc đội bóng này buộc anh – cùng với đồng đội Kevin Mirallas – phải tự thanh toán chi phí chuyến bay lên đến 6.500 bảng từ Bỉ trở lại nước Anh sau khi về làm nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2018.

Mối quan hệ với HLV Koeman hy vọng sẽ ấm trở lại sau chiến thắng

Lukaku và các tuyển thủ Bỉ khác đã thuê một chuyên cơ riêng để từ Đảo Cyprus bay thẳng về Anh, kịp dự vòng đấu cuối tuần qua. Tuy nhiên, trong khi các cầu thủ thuộc biên chế của Liverpool, Man United, Man City và Burnley đều được CLB của mình chi trả số tiền này thì Lukaku và Mirallas phải tự bỏ tiền túi thanh toán chi phí. Lý do khá đơn giản: Lukaku muốn quay về Anh cho nhanh nhưng Everton lại không nghĩ thế khi đội bóng này đến thứ Năm vừa qua mới bắt tay vào tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với Sunderland!

Lukaku sút dội xà Sunderland

Pha đệm bóng ra ngoài của tiền đạo Bỉ

Khép lại vòng 4, Kevin De Bruyne của Man City được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất khi góp công lớn giúp Man City thắng chủ nhà Man United 2-1

Đông Linh (theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/11-phut-lap-hat-trick-lukaku-nhan-chim-doi-bong-thay-cu-moyes-20160913090632908.htm